Giô-na 1:1-17

  • Giô-na cố chạy trốn Ðức Giê-hô-va (1-3)

  • Ðức Giê-hô-va khiến cơn bão dữ dội nổi lên (4-6)

  • Giô-na là nguyên nhân gây tai họa (7-13)

  • Giô-na bị ném xuống biển động mạnh (14-16)

  • Con cá rất lớn nuốt Giô-na (17)

1  Ðây là lời Ðức Giê-hô-va đã truyền cho Giô-na*+ con trai A-mi-tai:  “Hãy trỗi dậy, đi đến thành lớn Ni-ni-ve+ và rao truyền sự phán xét nghịch lại thành ấy, vì sự gian ác của chúng đã thấu đến ta”.  Nhưng Giô-na trỗi dậy, chạy trốn Ðức Giê-hô-va mà đến Ta-rê-si. Ông xuống Gióp-ba và thấy một con tàu đi đến Ta-rê-si. Thế là ông trả tiền và lên tàu để cùng họ đến Ta-rê-si, nhằm tránh khỏi Ðức Giê-hô-va.  Ðức Giê-hô-va phóng một ngọn gió mạnh trên biển, và có một cơn bão dữ dội nổi lên ngoài khơi đến nỗi tàu gần đắm.  Các thủy thủ quá sợ hãi nên mỗi người đều kêu cầu thần của mình giúp đỡ. Họ bắt đầu ném đồ đạc trên tàu xuống biển để làm tàu nhẹ hơn.+ Nhưng Giô-na đã đi xuống khoang phía trong của tàu, ông nằm và ngủ say ở đó.  Thuyền trưởng đến hỏi ông: “Sao ông lại ngủ? Hãy dậy mà kêu cầu thần của mình đi! Biết đâu Ðức Chúa Trời sẽ quan tâm đến chúng ta và chúng ta không phải chết”.+  Sau đó, họ bảo nhau: “Chúng ta hãy bắt thăm+ xem ai là người chịu trách nhiệm về tai họa này”. Vậy, họ bắt thăm và thăm trúng nhằm Giô-na.+  Họ nói với ông: “Ai là người chịu trách nhiệm về tai họa đã giáng trên chúng ta? Xin hãy cho chúng tôi biết. Ông làm nghề gì và từ đâu đến? Ông là người nước nào, thuộc dân tộc nào?”.  Giô-na đáp: “Tôi là người Hê-bơ-rơ, tôi kính sợ* Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các tầng trời, là đấng tạo nên biển và đất liền”. 10  Nghe thế, họ càng sợ hãi. Họ hỏi ông: “Sao ông lại làm vậy?”. (Do Giô-na kể lại nên họ biết ông đã chạy trốn Ðức Giê-hô-va). 11  Họ nói: “Chúng tôi phải làm gì với ông để biển lặng đi?”. Vì biển động càng lúc càng mạnh. 12  Ông đáp: “Hãy khiêng tôi và ném xuống biển thì biển sẽ lặng cho các anh; vì tôi biết cơn bão dữ dội này giáng trên các anh là do tôi”. 13  Tuy nhiên, các thủy thủ cố chèo để đưa tàu trở lại đất liền, nhưng không được, vì biển động càng lúc càng mạnh. 14  Họ kêu cầu Ðức Giê-hô-va rằng: “Ôi Ðức Giê-hô-va, xin làm ơn, xin đừng để chúng con chết vì người này! Ôi Ðức Giê-hô-va, xin đừng bắt chúng con chịu trách nhiệm về máu vô tội, vì ngài đã làm điều ngài muốn”. 15  Rồi họ khiêng Giô-na ném xuống biển và biển thôi giận dữ. 16  Sau đó, các thủy thủ vô cùng kính sợ Ðức Giê-hô-va,+ họ dâng một vật tế lễ cho Ðức Giê-hô-va và lập những lời hứa nguyện. 17  Bấy giờ, Ðức Giê-hô-va sai một con cá rất lớn đến nuốt Giô-na. Vậy, Giô-na ở trong bụng cá ba ngày ba đêm.+

Chú thích

Nghĩa là “bồ câu”.
Hay “thờ phượng”.