Giô-suê 1:1-18

  • Ðức Giê-hô-va khích lệ Giô-suê (1-9)

    • Ðọc nhẩm Luật pháp (8)

  • Chuẩn bị băng qua Giô-đanh (10-18)

1  Sau khi tôi tớ của Ðức Giê-hô-va là Môi-se qua đời, Ðức Giê-hô-va phán với người phục vụ+ của Môi-se là Giô-suê*+ con trai Nun như sau:  “Tôi tớ của ta là Môi-se đã chết.+ Bây giờ, hãy đứng dậy, con và toàn thể dân này hãy băng qua sông Giô-đanh và đi vào xứ mà ta sẽ ban cho họ, cho dân Y-sơ-ra-ên.+  Ta sẽ ban cho các con bất cứ vùng đất nào các con đặt chân đến, đúng như ta đã hứa với Môi-se.+  Lãnh thổ của các con sẽ trải dài từ hoang mạc đến tận Li-băng và sông lớn, là sông Ơ-phơ-rát, tức toàn bộ xứ của dân Hếch,+ đến tận Biển Lớn* về phía tây.+  Chừng nào con còn sống thì không ai có thể chống lại con.+ Ta đã ở cùng Môi-se thể nào thì cũng sẽ ở cùng con thể ấy.+ Ta sẽ không để mặc hay bỏ rơi con.+  Hãy can đảm và mạnh mẽ,+ vì con sẽ là người giúp dân Y-sơ-ra-ên thừa hưởng xứ mà ta đã thề với tổ phụ họ rằng ta sẽ ban cho họ.+  Con hãy can đảm, mạnh mẽ và cẩn thận vâng giữ toàn bộ Luật pháp mà tôi tớ ta là Môi-se đã truyền dặn. Ðừng đi chệch sang phải hay trái,+ để con có thể hành động khôn ngoan tại bất cứ nơi nào con đến.+  Sách Luật pháp này đừng xa miệng con,+ con phải đọc nhẩm* nó ngày lẫn đêm để cẩn thận vâng giữ mọi điều được viết trong sách;+ nhờ đó, con sẽ thành công trong đường lối mình và khôn ngoan trong các hành động mình.+  Chẳng phải ta đã phán dặn con rồi sao? Hãy can đảm và mạnh mẽ! Ðừng kinh hãi hay khiếp sợ, vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ở cùng con tại bất cứ nơi nào con đến”.+ 10  Sau đó, Giô-suê ra lệnh cho các quan chức trong dân chúng rằng: 11  “Hãy đi khắp trại và ban lệnh này cho dân chúng: ‘Hãy chuẩn bị lương thực, vì trong ba ngày nữa anh em sẽ băng qua sông Giô-đanh để vào chiếm lấy xứ mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ban cho anh em làm sản nghiệp’”.+ 12  Kế đến, Giô-suê nói với chi phái Ru-bên, chi phái Gát và nửa chi phái Ma-na-se rằng: 13  “Hãy nhớ những điều tôi tớ của Ðức Giê-hô-va là Môi-se đã truyền dặn anh em:+ ‘Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã ban cho anh em sự bình an và ban phần đất này cho anh em. 14  Vợ con và bầy súc vật của anh em sẽ ở lại phần đất mà Môi-se đã giao cho anh em phía bên này* sông Giô-đanh,+ nhưng tất cả anh em, là những chiến binh dũng mãnh,+ phải băng qua sông theo đội hình chiến đấu trước anh em mình.+ Anh em phải giúp họ 15  đến khi Ðức Giê-hô-va ban sự bình an cho họ như ngài đã ban cho anh em, và họ cũng nhận được phần đất mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em sẽ ban cho. Rồi anh em hãy trở về với phần đất anh em đã được nhận làm sản nghiệp, tức phần đất mà tôi tớ của Ðức Giê-hô-va là Môi-se đã giao cho anh em ở phía đông sông Giô-đanh’”.+ 16  Họ đáp rằng: “Chúng tôi sẽ làm mọi điều ông truyền dặn và chúng tôi sẽ đi bất cứ nơi nào ông phái chúng tôi đến.+ 17  Chúng tôi đã nghe theo mọi lời Môi-se nói thể nào thì cũng sẽ nghe theo ông thể ấy. Chỉ mong Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ở cùng ông như ngài đã ở cùng Môi-se.+ 18  Bất kỳ ai chống lại mệnh lệnh của ông, không vâng theo mọi lời ông truyền dặn thì kẻ đó sẽ bị xử tử.+ Ông hãy can đảm và mạnh mẽ”.+

Chú thích

Hay “Giê-hô-sua”, nghĩa là “Ðức Giê-hô-va là sự giải cứu”.
Tức là Ðịa Trung Hải.
Hay “suy ngẫm”.
Tức là phía đông.