Giô-suê 10:1-43

  • Y-sơ-ra-ên bảo vệ dân Ga-ba-ôn (1-7)

  • Ðức Giê-hô-va chiến đấu cho Y-sơ-ra-ên (8-15)

    • Mưa đá giáng trên kẻ thù đang tháo chạy (11)

    • Mặt trời đứng yên (12-14)

  • Năm vua tấn công bị giết (16-28)

  • Các thành phía nam bị chiếm (29-43)

10  Ngay khi A-đô-ni-xê-đéc, vua thành Giê-ru-sa-lem, nghe rằng Giô-suê đã chiếm và hủy diệt thành A-i, làm với thành ấy và vua của nó+ như đã làm với thành Giê-ri-cô và vua của nó,+ cùng với việc dân thành Ga-ba-ôn đã cầu hòa và ở lại với dân Y-sơ-ra-ên,+  thì vô cùng sợ hãi+ vì thành Ga-ba-ôn rất lớn, như một kinh đô. Thành ấy lớn hơn A-i+ và mọi người nam trong thành đều là những chiến binh.  Thế nên, vua A-đô-ni-xê-đéc của Giê-ru-sa-lem gửi thông điệp này cho vua Hô-ham của Hếp-rôn,+ vua Phi-ram của Giạt-mút, vua Gia-phia của La-ki và vua Ðê-bia của Éc-lôn:+  “Hãy đến giúp tôi, chúng ta hãy cùng nhau đánh thành Ga-ba-ôn vì chúng đã cầu hòa với Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên”.+  Vậy, năm vua A-mô-rít,+ tức là vua của Giê-ru-sa-lem, Hếp-rôn, Giạt-mút, La-ki và Éc-lôn, cùng nhau tập hợp quân đội, chúng hành quân và dựng trại trước Ga-ba-ôn để đánh thành ấy.  Người Ga-ba-ôn báo tin cho Giô-suê tại trại ở Ghinh-ganh+ rằng: “Xin đừng bỏ mặc các nô lệ của ông.+ Xin đến mau lên! Hãy cứu giúp chúng tôi! Hết thảy vua của dân A-mô-rít từ vùng núi đã tập hợp lại để đánh chúng tôi!”.  Vậy, từ Ghinh-ganh, Giô-suê cùng tất cả lính chiến và chiến binh dũng mãnh đều đi lên.+  Ðức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê: “Ðừng sợ chúng,+ vì ta đã phó chúng vào tay con.+ Không ai trong chúng có thể chống nổi con”.+  Sau khi hành quân suốt đêm từ Ghinh-ganh, Giô-suê bất ngờ tấn công chúng. 10  Ðức Giê-hô-va ném chúng vào sự hỗn loạn trước mặt quân Y-sơ-ra-ên.+ Họ giết rất nhiều người trong chúng tại Ga-ba-ôn, truy đuổi chúng dọc theo con đường lên Bết-hô-rôn và đánh giết cho đến tận A-xê-ca và Ma-kê-đa. 11  Khi chúng đang tháo chạy khỏi quân Y-sơ-ra-ên trên đường từ Bết-hô-rôn đi xuống thì Ðức Giê-hô-va giáng trên chúng một trận mưa đá với những hòn rất lớn, đến tận A-xê-ca và chúng bị tiêu diệt. Số người chết do trận mưa đá nhiều hơn số người chết bởi gươm của dân Y-sơ-ra-ên. 12  Vào chính ngày đó, ngày mà Ðức Giê-hô-va đánh bại dân A-mô-rít trước mắt dân Y-sơ-ra-ên, Giô-suê thưa với Ðức Giê-hô-va trước mắt dân Y-sơ-ra-ên rằng: “Hỡi mặt trời, hãy đứng yên+ trên Ga-ba-ôn,+Hỡi mặt trăng, hãy đứng yên trên thung lũng A-gia-lôn!”. 13  Vậy, mặt trời đứng yên và mặt trăng không di chuyển, cho đến khi dân Y-sơ-ra-ên báo trả những kẻ thù mình. Chẳng phải điều đó đã được viết trong sách Gia-sa+ sao? Mặt trời đứng yên giữa trời, trọn ngày chẳng vội lặn. 14  Từ trước và về sau, chẳng hề có ngày nào giống như ngày ấy, là ngày Ðức Giê-hô-va lắng nghe tiếng của một người,+ vì Ðức Giê-hô-va chiến đấu cho dân Y-sơ-ra-ên.+ 15  Sau đó, Giô-suê cùng toàn quân Y-sơ-ra-ên trở về trại ở Ghinh-ganh.+ 16  Lúc bấy giờ, năm vua kia đã chạy thoát và trốn trong hang đá ở Ma-kê-đa.+ 17  Người ta báo cho Giô-suê rằng: “Ðã phát hiện năm vua đang trốn trong hang đá ở Ma-kê-đa”.+ 18  Giô-suê nói: “Hãy lăn những khối đá lớn chặn miệng hang rồi bố trí người canh giữ chúng. 19  Hết thảy anh em còn lại chớ dừng bước. Hãy truy đuổi kẻ thù và tấn công chúng từ phía sau.+ Ðừng để kẻ thù chạy vào các thành của chúng, vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em đã phó chúng vào tay anh em”. 20  Sau khi Giô-suê và quân Y-sơ-ra-ên giết rất nhiều quân thù đến nỗi tuyệt diệt chúng, ngoại trừ vài kẻ sống sót đã chạy thoát vào những thành kiên cố, 21  thì toàn quân trở về an toàn, đến chỗ Giô-suê tại trại ở Ma-kê-đa. Không ai dám nói lời nào nghịch lại dân Y-sơ-ra-ên. 22  Rồi Giô-suê nói: “Hãy mở miệng hang và đem năm vua đó đến cho tôi”. 23  Vậy, họ đem năm vua ấy ra khỏi hang, đến chỗ Giô-suê, đó là vua của Giê-ru-sa-lem, Hếp-rôn, Giạt-mút, La-ki và Éc-lôn.+ 24  Khi họ đem những vua ấy đến, Giô-suê tập hợp mọi người nam Y-sơ-ra-ên và nói với các chỉ huy lính chiến đã đi cùng mình rằng: “Hãy bước lên phía trước, đặt chân các anh lên phía sau cổ của các vua này”. Vậy, họ bước đến và đặt chân lên phía sau cổ của chúng.+ 25  Rồi Giô-suê nói với họ: “Ðừng sợ hãi hay kinh khiếp.+ Hãy can đảm và mạnh mẽ, vì Ðức Giê-hô-va sẽ làm như thế với mọi kẻ thù mà anh em sẽ chiến đấu”.+ 26  Sau đó, Giô-suê giết các vua ấy và treo lên năm cây cột,* chúng bị treo trên cột cho đến chiều tối. 27  Khi mặt trời lặn, Giô-suê ra lệnh đem chúng xuống khỏi cột+ và ném vào hang mà chúng đã trốn. Người ta đặt những khối đá lớn ở miệng hang, và những khối đá ấy vẫn còn cho đến ngày nay. 28  Vào ngày đó, Giô-suê chiếm thành Ma-kê-đa+ và dùng gươm hủy diệt nó. Ông tiêu diệt vua và mọi người trong thành, không để một ai sống sót.+ Ông làm với vua thành Ma-kê-đa+ như đã làm với vua thành Giê-ri-cô. 29  Sau đó, Giô-suê cùng toàn quân Y-sơ-ra-ên đi từ Ma-kê-đa đến Líp-na và đánh thành Líp-na.+ 30  Ðức Giê-hô-va cũng phó thành ấy cùng vua của nó+ vào tay người Y-sơ-ra-ên, họ dùng gươm hủy diệt thành và mọi người trong thành, không để một ai sống sót. Vậy, họ làm với vua thành ấy như đã làm với vua thành Giê-ri-cô.+ 31  Tiếp theo, Giô-suê cùng toàn quân Y-sơ-ra-ên đi từ Líp-na đến La-ki,+ đóng trại tại đó và đánh thành ấy. 32  Ðức Giê-hô-va phó thành La-ki vào tay người Y-sơ-ra-ên, và họ chiếm được thành ấy vào ngày thứ hai. Họ dùng gươm hủy diệt thành và mọi người trong thành+ như đã làm với thành Líp-na. 33  Vua Hô-ram của thành Ghê-xe+ đi lên cứu viện thành La-ki, nhưng Giô-suê giết hắn và dân của hắn cho đến khi không còn ai sống sót. 34  Kế đến, Giô-suê cùng toàn quân Y-sơ-ra-ên đi từ La-ki đến Éc-lôn,+ đóng trại tại đó và đánh thành ấy. 35  Họ chiếm được thành ngay ngày hôm đó và dùng gươm hủy diệt nó. Vào ngày đó, họ tiêu diệt mọi người trong thành như đã làm với thành La-ki.+ 36  Rồi Giô-suê cùng toàn quân Y-sơ-ra-ên đi từ Éc-lôn đến Hếp-rôn+ và đánh thành ấy. 37  Họ chiếm thành và dùng gươm hủy diệt nó cùng với vua, các thành phụ cận và hết thảy người sống ở đó, không để một ai sống sót. Giô-suê hủy diệt thành ấy cùng mọi người trong thành như đã làm với thành Éc-lôn. 38  Cuối cùng, Giô-suê cùng toàn quân Y-sơ-ra-ên quay sang Ðê-bia+ và đánh thành ấy. 39  Ông chiếm thành cùng các thành phụ cận, bắt vua của nó và dùng gươm tiêu diệt chúng. Ông giết mọi người ở đó,+ không để một ai sống sót.+ Ông làm với thành Ðê-bia và vua của nó như đã làm với thành Hếp-rôn, thành Líp-na và vua của nó. 40  Giô-suê đánh bại cả vùng núi miền trung, vùng Nê-ghép, vùng Sơ-phê-la,+ các triền dốc và mọi vua của những vùng ấy, không để một ai sống sót; ông tiêu diệt mọi vật có hơi thở,+ đúng như Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán dặn.+ 41  Giô-suê đánh bại chúng từ Ca-đe-ba-nê-a+ đến Ga-xa,+ cả vùng Gô-sen+ lên đến Ga-ba-ôn.+ 42  Giô-suê đánh bại mọi vua ấy và xứ của chúng trong cùng một chiến dịch, vì chính Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên chiến đấu cho dân Y-sơ-ra-ên.+ 43  Sau đó, Giô-suê cùng toàn quân Y-sơ-ra-ên trở về trại ở Ghinh-ganh.+

Chú thích

Hay “cây”.