Giô-suê 11:1-23

  • Các thành phía bắc bị chiếm (1-15)

  • Tóm lược các cuộc chinh phục của Giô-suê (16-23)

11  Ngay khi vua thành Hát-xo là Gia-bin nghe điều ấy thì liền gửi thông điệp cho vua thành Ma-đôn+ là Giô-báp, vua thành Sim-rôn, vua thành Ạc-sáp,+  các vua ở vùng núi phía bắc, đồng bằng* phía nam Ki-nê-rết, vùng Sơ-phê-la, ở những triền dốc của Ðô-rơ+ về phía tây,  các vua Ca-na-an+ ở phía đông và phía tây, các vua A-mô-rít,+ Hếch, Phê-rê-sít, Giê-bu trong vùng núi và các vua Hê-vít+ ở chân núi Hẹt-môn+ tại xứ Mích-ba.  Vậy, các vua ấy ra quân cùng toàn bộ lực lượng của mình, hợp thành một đại quân nhiều như cát bờ biển, cùng với rất nhiều ngựa và chiến xa.  Mọi vua ấy đồng ý gặp nhau, chúng đến và cùng đóng trại ở các dòng nước của Mê-rôm để đánh dân Y-sơ-ra-ên.  Ðức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: “Ðừng sợ chúng,+ vì khoảng giờ này ngày mai, ta sẽ trao thây của tất cả bọn chúng cho dân Y-sơ-ra-ên. Con phải cắt gân khoeo của ngựa+ và đốt chiến xa của chúng”.  Sau đó, Giô-suê cùng hết thảy lính chiến bất ngờ tấn công chúng tại các dòng nước của Mê-rôm.  Ðức Giê-hô-va phó chúng vào tay người Y-sơ-ra-ên,+ họ đánh bại và truy đuổi chúng đến tận Si-đôn Ðại đô,+ Mít-rê-phốt-ma-im+ và thung lũng Mích-ba về phía đông, họ giết chúng cho đến khi không còn ai sống sót.+  Sau đó, Giô-suê làm y như Ðức Giê-hô-va đã phán dặn; ông cắt gân khoeo của ngựa và đốt chiến xa của chúng.+ 10  Ngoài ra, Giô-suê còn quay lại chiếm thành Hát-xo và dùng gươm giết vua của nó,+ vì thành Hát-xo từng đứng đầu các vương quốc kia. 11  Quân Y-sơ-ra-ên dùng gươm giết mọi người trong thành, họ tiêu diệt chúng,+ không sót một vật nào có hơi thở.+ Rồi Giô-suê đốt thành Hát-xo. 12  Giô-suê chiếm hết các thành của những vua ấy và dùng gươm đánh bại tất cả các vua.+ Ông tiêu diệt chúng,+ đúng như tôi tớ của Ðức Giê-hô-va là Môi-se đã truyền dặn. 13  Tuy nhiên, ngoài thành Hát-xo thì quân Y-sơ-ra-ên không đốt bất cứ thành nào nằm trên đồi; đó là thành duy nhất mà Giô-suê đốt. 14  Người Y-sơ-ra-ên đoạt lấy cho mình tất cả chiến lợi phẩm của các thành cùng với bầy súc vật,+ nhưng dùng gươm giết mọi người cho đến khi tiêu diệt chúng.+ Họ không chừa lại bất cứ ai có hơi thở.+ 15  Về những gì Ðức Giê-hô-va phán dặn tôi tớ ngài là Môi-se, Môi-se đều truyền lại cho Giô-suê y như vậy+ và Giô-suê làm theo. Chẳng có điều gì Ðức Giê-hô-va phán dặn Môi-se mà Giô-suê không thi hành.+ 16  Vậy, Giô-suê chinh phục toàn bộ xứ ấy, vùng núi của Giu-đa, hết thảy vùng Nê-ghép,+ hết thảy vùng Gô-sen, vùng Sơ-phê-la,+ vùng A-ra-ba,+ vùng núi của Y-sơ-ra-ên và Sơ-phê-la* của vùng ấy, 17  từ núi Ha-lác, là núi đối diện Sê-i-rơ, cho đến tận Ba-anh-gát+ trong thung lũng Li-băng dưới chân núi Hẹt-môn.+ Giô-suê đánh bại tất cả các vua của những vùng ấy, bắt và giết chúng. 18  Giô-suê tranh chiến với mọi vua ấy trong một thời gian khá dài. 19  Không có thành nào cầu hòa với dân Y-sơ-ra-ên ngoại trừ dân Hê-vít sống ở Ga-ba-ôn.+ Dân Y-sơ-ra-ên chinh phục tất cả các thành khác bằng chiến trận.+ 20  Vì chính Ðức Giê-hô-va đã để lòng của chúng trở nên ngoan cố,+ hầu cho chúng tuyên chiến với dân Y-sơ-ra-ên; nhờ đó, ngài hủy diệt chúng không thương xót.+ Chúng phải bị tiêu diệt đúng như Ðức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.+ 21  Thời bấy giờ, Giô-suê quét sạch người A-nác+ khỏi vùng núi, gồm Hếp-rôn, Ðê-bia, A-náp, toàn bộ vùng núi của Giu-đa và toàn bộ vùng núi của Y-sơ-ra-ên. Giô-suê hủy diệt chúng và các thành của chúng.+ 22  Không còn một người A-nác nào trong xứ của dân Y-sơ-ra-ên; chúng chỉ còn sót lại+ ở Ga-xa,+ Ga-tha+ và Ách-đốt.+ 23  Giô-suê nắm quyền kiểm soát toàn bộ xứ đúng như Ðức Giê-hô-va đã hứa với Môi-se.+ Sau đó, Giô-suê giao của thừa kế cho dân Y-sơ-ra-ên theo từng phần để phân chia cho các chi phái.+ Xứ được bình yên, không còn chiến tranh.+

Chú thích

Hay “A-ra-ba”.
Hay “các đồi thấp dưới chân núi”.