Giô-suê 2:1-24

  • Giô-suê sai hai người do thám đến Giê-ri-cô (1-3)

  • Ra-háp giấu hai người do thám (4-7)

  • Lời hứa với Ra-háp (8-21a)

    • Sợi dây thừng đỏ làm dấu hiệu (18)

  • Những người do thám trở về với Giô-suê (21b-24)

2  Từ Si-tim,+ Giô-suê con trai Nun bí mật sai hai người đi do thám. Ông nói với họ: “Hãy đi do thám xứ, đặc biệt là thành Giê-ri-cô”. Vậy, họ lên đường và đến nhà của một kỹ nữ tên là Ra-háp+ rồi ở lại đó.  Người ta báo với vua thành Giê-ri-cô rằng: “Kìa! Tối nay có mấy người đàn ông Y-sơ-ra-ên đã đến do thám xứ”.  Vua thành Giê-ri-cô sai người nói với Ra-háp: “Hãy đem ra đây những kẻ đã đến và hiện đang ở nhà của ngươi, vì chúng đến để do thám cả xứ này”.  Nhưng cô đem giấu hai người rồi nói: “Ðúng là họ có đến nhà tôi, nhưng tôi không biết họ từ đâu tới.  Buổi tối, khi cổng thành sắp đóng thì họ đã ra ngoài rồi. Tôi không biết họ đi đâu nhưng nếu các ông đuổi theo ngay thì sẽ bắt kịp”.  (Thật ra, cô đã dẫn họ lên sân thượng và giấu ở giữa những hàng cọng lanh).  Vậy, người của vua truy đuổi họ theo hướng đi đến chỗ nước cạn của sông Giô-đanh,+ và cửa thành đóng lại sau khi những người truy đuổi lên đường.  Trước khi những người do thám đi ngủ, Ra-háp đến gặp họ trên sân thượng.  Cô nói: “Tôi biết Ðức Giê-hô-va sẽ ban xứ này cho các ông.+ Nỗi sợ hãi về các ông bao trùm trên chúng tôi.+ Mọi cư dân của xứ đều nản lòng vì cớ các ông.+ 10  Chúng tôi đã nghe về việc Ðức Giê-hô-va làm cạn khô nước Biển Ðỏ trước mặt các ông khi các ông ra khỏi Ai Cập,+ và nghe về điều các ông đã làm với hai vua của dân A-mô-rít là Si-hôn+ và Óc,+ là những người mà các ông đã tiêu diệt phía bên kia* sông Giô-đanh. 11  Khi nghe những điều đó, lòng chúng tôi tan chảy, và bởi các ông nên chẳng ai còn dũng khí, vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ông là Ðức Chúa Trời ngự trên trời cao và dưới đất thấp.+ 12  Bây giờ, xin chỉ Ðức Giê-hô-va mà thề cùng tôi rằng các ông sẽ thể hiện tình yêu thương thành tín với cả nhà cha tôi vì tôi đã thể hiện tình yêu thương thành tín với các ông, và phải cho tôi một bằng chứng để biết là các ông sẽ giữ lời.* 13  Các ông phải tha mạng cho cha mẹ, anh chị em của tôi cùng mọi người thuộc về họ, và cứu chúng tôi khỏi cái chết”.+ 14  Họ đáp rằng: “Mạng chúng tôi sẽ thế cho mạng của cả nhà cô! Nếu cô không tiết lộ nhiệm vụ của chúng tôi thì chúng tôi sẽ thể hiện tình yêu thương thành tín và lòng trung tín với cô khi Ðức Giê-hô-va ban xứ này cho chúng tôi”. 15  Sau đó, cô dùng một sợi dây thừng thòng qua cửa sổ cho họ xuống, vì nhà cô nằm trên một mặt của tường thành. Thật vậy, nhà cô nằm ngay trên tường thành.+ 16  Cô nói với họ: “Hãy chạy đến vùng núi và trốn ở đó ba ngày, để những người đuổi theo các ông không tìm được. Sau khi những người truy đuổi trở về thì các ông có thể tiếp tục lên đường”. 17  Họ nói với cô: “Chúng tôi sẽ không mắc tội bởi lời mà cô đã buộc chúng tôi thề+ 18  nếu vào lúc chúng tôi đến xứ này, cô không buộc trên cửa sổ sợi dây thừng màu đỏ mà cô đã thòng chúng tôi xuống. Cô phải tập hợp tại nhà mình cha mẹ, anh chị em và hết thảy những người thuộc nhà cha cô.+ 19  Nếu bất kỳ ai ra khỏi nhà cô thì người đó sẽ chịu trách nhiệm về cái chết của mình, chúng tôi sẽ không mắc tội. Nhưng nếu bất kỳ ai đang ở trong nhà mà bị hại thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về cái chết của người đó. 20  Tuy nhiên, nếu cô tiết lộ nhiệm vụ của chúng tôi+ thì chúng tôi sẽ không mắc tội bởi lời mà cô đã buộc chúng tôi thề”. 21  Ra-háp đáp lại rằng: “Xin mọi điều đó xảy ra theo lời các ông nói”. Rồi cô để họ đi, và họ lên đường. Sau đó, cô buộc sợi dây thừng màu đỏ nơi cửa sổ. 22  Vậy, hai người do thám rời khỏi thành, đi đến vùng núi và ở tại đó ba ngày cho đến khi những người truy đuổi trở về. Những người truy đuổi đã lùng sục khắp mọi nẻo đường nhưng chẳng tìm thấy họ. 23  Hai người do thám ra khỏi vùng núi, băng qua sông và đến gặp Giô-suê con trai Nun. Họ thuật lại cho ông mọi điều đã xảy ra với mình. 24  Rồi họ nói với Giô-suê: “Ðức Giê-hô-va đã trao toàn bộ xứ ấy vào tay chúng ta.+ Quả thật, hết thảy dân của xứ đều nản lòng vì cớ chúng ta”.+

Chú thích

Tức là phía đông.
Hay “một dấu hiệu đáng tin cậy”.