Giô-suê 4:1-24

  • Những khối đá làm một kỷ niệm (1-24)

4  Ngay sau khi toàn thể dân chúng băng qua sông Giô-đanh, Ðức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê:  “Hãy chọn 12 người nam trong dân chúng, mỗi chi phái một người,+  và truyền lệnh này cho họ: ‘Hãy lấy 12 khối đá từ giữa sông Giô-đanh, từ chỗ các thầy tế lễ đã đứng,+ rồi mang chúng theo và đặt tại nơi các anh sẽ ngủ qua đêm’”.+  Vậy, Giô-suê gọi 12 người nam mà ông đã chọn trong dân Y-sơ-ra-ên, mỗi chi phái một người,  rồi Giô-suê nói với họ: “Hãy đi trước Hòm Giao Ước của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đến giữa sông Giô-đanh, mỗi người phải khiêng một khối đá trên vai mình, theo số các chi phái của dân Y-sơ-ra-ên,  để làm một dấu hiệu giữa các anh. Nếu sau này con cái các anh có hỏi rằng: ‘Tại sao lại có những khối đá này ở đây?’+  thì hãy nói: ‘Vì nước sông Giô-đanh đã ngừng lại trước hòm+ của giao ước Ðức Giê-hô-va. Khi hòm ấy băng qua sông Giô-đanh thì nước đã ngừng lại. Những khối đá này sẽ làm một kỷ niệm* vững bền cho dân Y-sơ-ra-ên’”.+  Vậy, họ làm đúng như lời Giô-suê truyền dặn. Họ lấy 12 khối đá từ giữa sông Giô-đanh theo số các chi phái của dân Y-sơ-ra-ên, đúng như Ðức Giê-hô-va đã chỉ dẫn Giô-suê. Họ mang chúng đến chỗ ngủ qua đêm và đặt tại đó.  Giô-suê cũng dựng 12 khối đá ở giữa sông Giô-đanh, tại nơi các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước đã đứng.+ Những khối đá ấy vẫn còn đến ngày nay. 10  Các thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước vẫn đứng giữa sông Giô-đanh đến khi mọi điều Ðức Giê-hô-va phán dặn Giô-suê truyền cho dân chúng được hoàn tất, đúng như Môi-se đã truyền dặn Giô-suê. Trong lúc ấy, dân chúng nhanh chóng qua sông. 11  Ngay sau khi hết thảy dân chúng băng qua sông, các thầy tế lễ và Hòm Giao Ước của Ðức Giê-hô-va băng qua sông trước mắt dân chúng.+ 12  Chi phái Ru-bên, chi phái Gát và một nửa chi phái Ma-na-se băng qua sông theo đội hình chiến đấu+ trước những người Y-sơ-ra-ên khác, đúng như Môi-se đã chỉ dẫn họ.+ 13  Khoảng 40.000 chiến binh được trang bị cho chiến trận băng qua sông trước mặt Ðức Giê-hô-va, đến hoang mạc của Giê-ri-cô. 14  Vào ngày đó, Ðức Giê-hô-va tôn Giô-suê lên cao trong mắt toàn thể dân Y-sơ-ra-ên.+ Trong suốt cuộc đời Giô-suê, dân Y-sơ-ra-ên kính trọng ông sâu xa như đã kính trọng Môi-se.+ 15  Sau đó, Ðức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê rằng: 16  “Hãy ra lệnh cho các thầy tế lễ khiêng Hòm Chứng Tích+ lên khỏi sông Giô-đanh”. 17  Vậy, Giô-suê truyền lệnh cho các thầy tế lễ: “Hãy lên khỏi sông Giô-đanh”. 18  Khi các thầy tế lễ khiêng hòm+ của giao ước Ðức Giê-hô-va từ giữa sông Giô-đanh đi lên và bàn chân của họ vừa đụng đến đất khô thì nước sông Giô-đanh liền chảy tràn bờ+ như trước. 19  Dân chúng ra khỏi sông Giô-đanh vào ngày mùng mười của tháng thứ nhất và đóng trại ở Ghinh-ganh,+ tại biên giới phía đông Giê-ri-cô. 20  Còn 12 khối đá đã được lấy từ sông Giô-đanh thì Giô-suê dựng chúng tại Ghinh-ganh.+ 21  Rồi ông nói với dân Y-sơ-ra-ên: “Sau này khi con cái anh em hỏi anh em rằng: ‘Những khối đá này có nghĩa gì?’+ 22  thì phải giải thích như sau: ‘Dân Y-sơ-ra-ên đã băng qua sông Giô-đanh trên đất khô+ 23  khi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các con làm cạn khô nước sông Giô-đanh cho đến chừng hết thảy dân chúng băng qua, giống như Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã làm cạn khô nước Biển Ðỏ trước mặt chúng ta cho đến chừng chúng ta băng qua.+ 24  Ngài làm thế để mọi dân trên đất biết bàn tay của Ðức Giê-hô-va mạnh mẽ như thế nào+ và để các con luôn kính sợ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình’”.

Chú thích

Hay “sự nhắc nhở”.