Giô-suê 7:1-26

  • Y-sơ-ra-ên bại trận tại A-i (1-5)

  • Lời cầu nguyện của Giô-suê (6-9)

  • Tội lỗi khiến Y-sơ-ra-ên bại trận (10-15)

  • A-can bị vạch tội và bị ném đá (16-26)

7  Nhưng về những vật bị phó cho sự hủy diệt, dân Y-sơ-ra-ên đã bất trung vì A-can,+ con trai Cạt-mi, cháu Xáp-đi, thuộc gia tộc Xê-rách của chi phái Giu-đa, đã lấy vài thứ bị phó cho sự hủy diệt.+ Do đó, cơn giận của Ðức Giê-hô-va nổi phừng lên cùng dân Y-sơ-ra-ên.+  Sau đó, Giô-suê phái người đi từ thành Giê-ri-cô đến thành A-i,+ gần Bết-a-ven và phía đông Bê-tên.+ Ông bảo họ: “Hãy đi lên do thám vùng đất ấy”. Vậy, họ đi lên do thám thành A-i.  Khi trở về, họ nói với Giô-suê: “Không cần toàn thể quân đội đi lên. Chỉ cần hai hoặc ba ngàn người là đủ đánh bại thành A-i. Ðừng sai toàn thể quân đội đi mà làm phí sức họ, vì thành ấy có rất ít người”.  Thế nên có khoảng 3.000 người đi lên, nhưng họ phải bỏ chạy khỏi dân A-i.+  Dân A-i giết 36 người nam của Y-sơ-ra-ên và truy đuổi họ từ cổng thành cho đến tận Sê-ba-rim,* vừa đuổi xuống dốc vừa đánh giết. Lòng của dân Y-sơ-ra-ên tan chảy và trôi đi như nước.  Giô-suê và các trưởng lão Y-sơ-ra-ên xé áo mình và sấp mặt xuống đất trước Hòm Giao Ước của Ðức Giê-hô-va cho đến chiều tối, họ cứ ném bụi đất lên đầu mình.  Giô-suê nói: “Ôi Chúa Tối Thượng Giê-hô-va! Sao ngài đưa dân này băng qua sông Giô-đanh chỉ để trao chúng con vào tay dân A-mô-rít hầu bị chúng hủy diệt? Phải chi chúng con thỏa lòng mà ở lại bên kia* sông Giô-đanh!  Ôi Ðức Giê-hô-va, xin thứ tội cho con, con có thể nói gì khi dân Y-sơ-ra-ên đã bỏ chạy trước mặt quân thù?  Khi dân Ca-na-an cùng mọi cư dân của xứ nghe điều này, họ sẽ bao vây chúng con và xóa tên chúng con khỏi mặt đất, ngài sẽ làm gì cho danh vĩ đại của ngài?”.+ 10  Ðức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê: “Hãy đứng dậy! Sao con lại sấp mặt xuống đất? 11  Dân Y-sơ-ra-ên đã phạm tội. Chúng đã vi phạm giao ước+ mà ta truyền dặn phải giữ. Chúng đã lấy vài thứ bị phó cho sự hủy diệt,+ đã ăn cắp+ và giấu các vật đó giữa của cải mình.+ 12  Bởi vậy, dân Y-sơ-ra-ên sẽ không chống nổi kẻ thù. Chúng sẽ quay lưng bỏ chạy trước mặt kẻ thù, vì chúng đã trở thành những vật bị phó cho sự hủy diệt. Ta sẽ không ở cùng các con nữa nếu các con không tiêu diệt khỏi mình những thứ bị phó cho sự hủy diệt.+ 13  Hãy đứng dậy và biệt riêng dân chúng ra thánh!+ Hãy nói với họ: ‘Ngày mai, hãy biệt riêng mình ra thánh, vì đây là điều Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên đã phán dặn: “Hỡi Y-sơ-ra-ên, những thứ bị phó cho sự hủy diệt đang ở giữa anh em. Anh em sẽ không chống nổi kẻ thù cho đến khi loại bỏ chúng khỏi anh em. 14  Vào buổi sáng, anh em hãy trình diện theo từng chi phái, chi phái nào mà Ðức Giê-hô-va chỉ ra+ thì từng gia tộc sẽ đến gần, gia tộc nào mà Ðức Giê-hô-va chỉ ra thì từng gia đình sẽ đến gần, gia đình nào mà Ðức Giê-hô-va chỉ ra thì từng người sẽ đến gần. 15  Người nào bị bắt với vật bị phó cho sự hủy diệt sẽ bị thiêu+ cùng với mọi thứ thuộc về hắn, vì hắn đã vi phạm giao ước+ của Ðức Giê-hô-va và làm điều ô nhục trong xứ Y-sơ-ra-ên”’”. 16  Sáng hôm sau, Giô-suê dậy sớm và dân Y-sơ-ra-ên đã đến theo từng chi phái, chi phái Giu-đa bị chỉ ra. 17  Ông bảo các gia tộc của Giu-đa đến gần và gia tộc Xê-rách+ bị chỉ ra. Ông bảo gia tộc Xê-rách đến gần theo từng người và Xáp-đi bị chỉ ra. 18  Cuối cùng, ông bảo gia đình của Xáp-đi đến gần theo từng người, và A-can, con trai Cạt-mi, cháu Xáp-đi, thuộc gia tộc Xê-rách của chi phái Giu-đa, bị chỉ ra.+ 19  Giô-suê nói với A-can rằng: “Này con, xin hãy tôn vinh Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên và thú tội với ngài. Xin kể cho ta mọi điều con đã làm. Ðừng giấu giếm chi”. 20  A-can đáp: “Tôi chính là kẻ đã phạm tội cùng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, và tôi đã làm điều này: 21  Khi thấy trong số chiến lợi phẩm có một cái áo đẹp, đắt tiền từ Si-nê-a,+ cùng với 200 siếc-lơ* bạc và một thỏi vàng nặng 50 siếc-lơ, tôi đã tham muốn rồi lấy chúng. Chúng đang được giấu dưới đất, trong lều của tôi, tiền nằm bên dưới cái áo”. 22  Giô-suê liền sai người chạy đến lều của A-can và họ tìm thấy cái áo được giấu trong lều cùng với tiền bên dưới. 23  Vậy, họ đem chúng ra khỏi lều, đưa đến cho Giô-suê và toàn thể dân Y-sơ-ra-ên, rồi đặt trước mặt Ðức Giê-hô-va. 24  Giô-suê và toàn thể dân Y-sơ-ra-ên đem con cháu của Xê-rách là A-can+ cùng với số bạc, cái áo, thỏi vàng,+ con trai, con gái, bò, lừa, bầy đàn, lều và mọi thứ thuộc về người đến thung lũng A-kho.+ 25  Giô-suê nói: “Sao ngươi lại mang tai họa* đến trên chúng ta?+ Hôm nay Ðức Giê-hô-va sẽ giáng tai họa trên ngươi”. Rồi cả dân Y-sơ-ra-ên ném đá+ và thiêu chúng.+ Theo cách đó, dân Y-sơ-ra-ên ném đá chúng. 26  Họ dựng một đống đá lớn trên hắn, cho đến nay vẫn còn. Nhờ thế, cơn thịnh nộ của Ðức Giê-hô-va nguôi đi.+ Ðó là lý do nơi này được gọi là thung lũng A-kho* cho đến ngày nay.

Chú thích

Nghĩa là “các mỏ đá”.
Tức là phía đông.
Một siếc-lơ tương đương 11,4g. Xem Phụ lục B14.
Hay “khó khăn; sự tẩy chay”.
Nghĩa là “tai họa; sự tẩy chay”.