Giô-suê 8:1-35

  • Giô-suê mai phục A-i (1-13)

  • Chiếm A-i (14-29)

  • Ðọc Luật pháp tại núi Ê-banh (30-35)

8  Ðức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê: “Ðừng sợ hãi hay kinh khiếp.+ Con hãy dẫn toàn bộ lính chiến lên đánh thành A-i. Kìa, ta đã trao vua A-i cùng cư dân, thành quách và vùng đất của hắn vào tay con.+  Hãy làm với thành A-i và vua của nó như con đã làm với thành Giê-ri-cô và vua của nó,+ nhưng con có thể đoạt lấy cho mình chiến lợi phẩm và bầy súc vật. Hãy cho quân mai phục phía sau thành”.  Vậy, Giô-suê cùng toàn bộ lính chiến lên đánh thành A-i. Giô-suê chọn 30.000 chiến binh dũng mãnh và phái họ đi vào ban đêm.  Ông ra lệnh cho họ: “Này, anh em sẽ nằm mai phục phía sau thành. Ðừng đi quá xa thành, tất cả anh em hãy sẵn sàng.  Tôi và tất cả quân lính đi cùng tôi sẽ đến gần thành, và khi dân thành A-i ra đánh chúng ta như lần trước+ thì chúng tôi sẽ bỏ chạy trước mặt chúng.  Khi chúng ra khỏi thành và đuổi theo, chúng tôi sẽ dụ chúng đi xa thành vì chúng sẽ nói rằng: ‘Bọn chúng đang bỏ chạy như lần trước’.+ Chúng tôi sẽ bỏ chạy khỏi chúng.  Lúc đó, anh em hãy ra khỏi chỗ mai phục và chiếm lấy thành; Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em sẽ trao thành ấy vào tay anh em.  Ngay khi chiếm được thành thì anh em hãy đốt nó.+ Anh em phải làm theo lời phán của Ðức Giê-hô-va. Ðó là lệnh tôi ban cho anh em”.  Giô-suê phái họ đi, và họ đi đến nơi mai phục; họ phục giữa Bê-tên và A-i, về phía tây của A-i. Ðêm đó, Giô-suê ở lại với quân lính. 10  Giô-suê dậy sớm và tập hợp quân lính, rồi ông cùng các trưởng lão Y-sơ-ra-ên dẫn quân tiến tới thành A-i. 11  Toàn thể lính chiến+ đi cùng Giô-suê đều đi đến trước thành A-i. Họ đóng trại ở phía bắc của thành, có thung lũng ở giữa họ và thành A-i. 12  Giô-suê đã phái khoảng 5.000 người mai phục+ giữa Bê-tên+ và A-i, về phía tây của thành. 13  Trại chính của quân đội được đóng ở phía bắc của thành,+ còn quân mai phục thì ở phía tây của thành.+ Ðêm đó, Giô-suê vào giữa thung lũng. 14  Khi vua thành A-i thấy điều ấy thì sáng sớm hôm sau, ông cùng các người nam vội ra khỏi thành để đón đánh quân Y-sơ-ra-ên tại nơi có thể nhìn thấy hoang mạc. Nhưng vua không biết có mai phục phía sau thành. 15  Khi quân A-i tấn công, Giô-suê và toàn quân Y-sơ-ra-ên chạy dọc theo con đường hướng về hoang mạc.+ 16  Sau đó, tất cả người nam trong thành được triệu tập để truy đuổi quân Y-sơ-ra-ên; và trong khi đuổi theo Giô-suê thì chúng bị dụ ra xa thành. 17  Không có một người nam nào ở thành A-i và Bê-tên mà không đuổi theo quân Y-sơ-ra-ên. Chúng để cổng thành mở toang và truy đuổi quân Y-sơ-ra-ên. 18  Ðức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê: “Hãy giơ cây lao trong tay con hướng về thành A-i,+ vì ta sẽ trao thành ấy vào tay con”.+ Vậy, Giô-suê giơ cây lao trong tay mình hướng về thành A-i. 19  Lúc ông giơ tay lên, đội quân mai phục nhanh chóng ra khỏi chỗ, chạy vào chiếm lấy thành, rồi đốt nó ngay lập tức.+ 20  Khi những người nam thành A-i quay mặt lại và thấy khói từ thành bốc lên đến tận trời thì không còn sức lực để chạy về bất cứ hướng nào nữa. Quân Y-sơ-ra-ên đã chạy về hướng hoang mạc quay lại tấn công những kẻ truy đuổi mình. 21  Khi Giô-suê cùng toàn quân Y-sơ-ra-ên thấy đội quân mai phục đã chiếm được thành và khói bốc lên từ thành thì họ quay lại tấn công người A-i. 22  Cánh quân mai phục kéo ra khỏi thành đón đánh chúng nên người A-i bị kẹt giữa hai cánh quân Y-sơ-ra-ên. Quân Y-sơ-ra-ên đánh giết chúng cho đến khi không còn một ai sống sót hay trốn thoát.+ 23  Nhưng họ bắt sống vua thành A-i+ và mang đến trước mặt Giô-suê. 24  Sau khi quân Y-sơ-ra-ên tiêu diệt toàn bộ người A-i trong hoang mạc, tại nơi mà người A-i đã truy đuổi quân Y-sơ-ra-ên, và những kẻ cuối cùng của chúng ngã bởi gươm thì toàn quân Y-sơ-ra-ên quay lại thành A-i và dùng gươm giết mọi người còn lại trong thành. 25  Tất cả những người bị giết vào ngày đó, cả nam lẫn nữ, tổng cộng là 12.000 người, tức toàn bộ dân thành A-i. 26  Giô-suê cứ giơ cây lao lên, không rút tay lại+ cho đến khi dân thành A-i bị diệt hết.+ 27  Tuy nhiên, quân Y-sơ-ra-ên lấy cho mình bầy súc vật và chiến lợi phẩm của thành, đúng như lệnh Ðức Giê-hô-va đã truyền cho Giô-suê.+ 28  Sau đó, Giô-suê đốt thành A-i và biến nó thành đống đổ nát muôn đời,+ như vẫn còn cho đến ngày nay. 29  Ông treo vua thành A-i trên cây cột* cho đến chiều tối. Khi mặt trời sắp lặn thì Giô-suê ra lệnh đem xác hắn xuống khỏi cây cột.+ Họ vứt xác của hắn tại cổng thành và chất một đống đá lớn trên hắn, cho đến nay vẫn còn. 30  Bấy giờ, Giô-suê dựng một bàn thờ cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên trên núi Ê-banh,+ 31  đúng như tôi tớ của Ðức Giê-hô-va là Môi-se đã truyền dặn dân Y-sơ-ra-ên và đúng như được viết trong sách Luật pháp+ Môi-se rằng: “Bàn thờ làm từ những khối đá nguyên vẹn, không bị đục bởi dụng cụ bằng sắt”.+ Trên bàn thờ ấy, họ dâng lễ vật thiêu cho Ðức Giê-hô-va và vật tế lễ hòa thuận.+ 32  Giô-suê viết trên những khối đá một bản của Luật pháp+ mà Môi-se đã viết trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.+ 33  Toàn thể dân Y-sơ-ra-ên, bao gồm các trưởng lão, quan chức và quan xét, đứng ở hai bên Hòm Giao Ước, trước mặt các thầy tế lễ người Lê-vi, là những người khiêng hòm của giao ước Ðức Giê-hô-va. Cả ngoại kiều lẫn người bản xứ đều ở đó.+ Một nửa đứng trước núi Ga-ri-xim và một nửa đứng trước núi Ê-banh+ để chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên (đúng như tôi tớ của Ðức Giê-hô-va là Môi-se đã truyền dặn trước đây).+ 34  Sau đó, Giô-suê đọc lớn tiếng mọi lời của Luật pháp,+ gồm những lời chúc phước+ và rủa sả,+ theo như mọi điều được viết trong sách Luật pháp. 35  Chẳng có một lời truyền dặn nào của Môi-se mà Giô-suê không đọc lớn tiếng trước mặt toàn thể hội chúng Y-sơ-ra-ên,+ kể cả phụ nữ, trẻ em và ngoại kiều+ sống giữa họ.+

Chú thích

Hay “cây”.