Thư của Gia-cơ 4:1-17

  • Ðừng làm bạn với thế gian (1-12)

    • Hãy chống lại Ác Quỷ (7)

    • Hãy đến gần Ðức Chúa Trời (8)

  • Cảnh báo về tính kiêu ngạo (13-17)

    • “Nếu Ðức Giê-hô-va muốn” (15)

4  Các cuộc xung đột và tranh đấu trong vòng anh em bắt nguồn từ đâu? Chẳng phải chúng bắt nguồn từ những ham muốn xác thịt đang tranh chiến trong thân thể* của anh em sao?+  Anh em ham muốn, nhưng chẳng được gì. Anh em cứ giết người và tham muốn những gì thuộc về người khác, nhưng vẫn không thể đạt được. Anh em cứ tranh đấu và gây xung đột.+ Anh em không có vì chẳng cầu xin.  Ngay cả khi cầu xin, anh em vẫn không nhận được, vì anh em cầu xin với mục đích sai trái để sử dụng theo ham muốn xác thịt của mình.  Hỡi những người bất trung,* anh em chẳng biết làm bạn với thế gian là thù nghịch với Ðức Chúa Trời sao? Thế nên, ai muốn làm bạn với thế gian là tự biến mình thành kẻ thù của Ðức Chúa Trời.+  Hay anh em nghĩ câu Kinh Thánh này không có mục đích: “Tinh thần đố kỵ trong chúng ta cứ thèm muốn đủ thứ”?+  Tuy nhiên, lòng nhân từ bao la mà ngài biểu lộ thì lớn hơn tinh thần ấy. Vì thế có câu Kinh Thánh nói: “Ðức Chúa Trời chống lại kẻ cao ngạo,+ nhưng ngài tỏ lòng nhân từ bao la với người khiêm nhường”.+  Vậy, hãy phục tùng Ðức Chúa Trời;+ nhưng hãy chống lại Ác Quỷ+ thì hắn sẽ lánh xa anh em.+  Hãy đến gần Ðức Chúa Trời thì ngài sẽ đến gần anh em.+ Hỡi những người tội lỗi, hãy rửa sạch tay mình;+ hỡi những người lưỡng lự, hãy tẩy sạch lòng mình.+  Hãy sầu khổ, than van và khóc lóc.+ Hãy biến vui cười thành than van, mừng rỡ thành tuyệt vọng. 10  Hãy hạ mình xuống trước mắt Ðức Giê-hô-va*+ thì ngài sẽ nâng anh em lên.+ 11  Hỡi anh em, đừng chỉ trích nhau nữa.+ Ai chỉ trích hoặc xét đoán anh em mình là chỉ trích và xét đoán luật pháp. Nếu anh em xét đoán luật pháp thì anh em là người xét xử chứ không phải người làm theo luật pháp. 12  Chỉ có một Ðấng Lập Luật và Ðấng Phán Xét,+ là đấng có thể giải cứu và hủy diệt.+ Còn anh em, anh em là ai mà xét đoán người lân cận mình?+ 13  Nào, hãy nghe, hỡi những anh em nói rằng: “Hôm nay hay ngày mai chúng tôi sẽ đi đến thành đó, ở lại một năm và làm ăn buôn bán kiếm lời”,+ 14  nhưng anh em chẳng biết ngày mai đời mình sẽ ra sao.+ Vì anh em giống như màn sương, hiện ra một lát rồi tan mất.+ 15  Thay vì thế, anh em nên nói: “Nếu Ðức Giê-hô-va* muốn,+ chúng tôi sẽ sống và làm điều này điều kia”. 16  Nhưng nay anh em lại hãnh diện về sự khoe khoang ngạo mạn của mình. Mọi sự khoe khoang như thế là ác. 17  Vậy, ai biết làm điều đúng mà không làm là phạm tội.+

Chú thích

Ds: “trong các bộ phận”.
Ds: “Hỡi những đàn bà ngoại tình”.