Thư của Giu-đe 1:1-25

  • Lời chào (1, 2)

  • Sự phán xét các thầy dạy giả là chắc chắn (3-16)

    • Mi-ca-ên tranh cãi với Ác Quỷ (9)

    • Lời tiên tri của Hê-nóc (14, 15)

  • Giữ mình trong tình yêu thương của Ðức Chúa Trời (17-23)

  • Quy sự vinh hiển cho Ðức Chúa Trời (24, 25)

 Giu-đe, đầy tớ của Chúa Giê-su Ki-tô nhưng là em của Gia-cơ,+ gửi cho những người được gọi,+ những người được Ðức Chúa Trời, là Cha, yêu thương và gìn giữ cho Chúa Giê-su Ki-tô:+  Nguyện anh em được hưởng sự thương xót, bình an và yêu thương nhiều hơn.  Hỡi anh em yêu dấu, dù tha thiết muốn viết cho anh em về sự cứu rỗi chung của chúng ta,+ nhưng tôi thấy cần phải viết để khuyến giục anh em hãy tranh chiến quyết liệt vì đức tin+ đã được ban cho những người thánh một lần đủ cả.  Lý do là vì có mấy kẻ đã lẻn vào trong vòng anh em, và từ xưa Kinh Thánh đã báo trước án phạt dành cho họ. Họ là những kẻ không tin kính, biến lòng nhân từ bao la của Ðức Chúa Trời chúng ta thành cớ cho hành vi trâng tráo;*+ họ tỏ ra bất trung với Chúa Giê-su Ki-tô, là chủ và Chúa duy nhất của chúng ta.+  Tuy anh em biết hết mọi điều này, tôi vẫn muốn nhắc anh em rằng Ðức Giê-hô-va* đã giải cứu một dân khỏi xứ Ai Cập+ và sau đó hủy diệt những kẻ không thể hiện đức tin.+  Còn những thiên sứ không giữ vị trí ban đầu của mình mà rời bỏ nơi ở được chỉ định+ thì ngài giam giữ họ bằng xiềng xích muôn đời trong sự tối tăm dày đặc cho đến khi lãnh sự phán xét vào ngày lớn.+  Cũng thế, Sô-đôm, Gô-mô-rơ cùng các thành xung quanh đã buông mình vào sự gian dâm* quá độ và theo đuổi nhục dục trái tự nhiên;+ chúng đã chịu án phạt bởi lửa muôn đời, và vì thế làm gương cảnh báo cho chúng ta.+  Dù vậy, những kẻ đã lẻn vào trong vòng anh em cũng đắm mình trong mơ tưởng, làm ô uế xác thịt, khinh thường uy quyền và nói phạm đến những người được ban sự vinh hiển.+  Ngay cả khi thiên sứ trưởng+ Mi-ca-ên+ tranh cãi với Ác Quỷ về thi thể của Môi-se,+ ngài cũng không dám kết án hắn bằng những lời xúc phạm,+ mà chỉ nói: “Nguyện Ðức Giê-hô-va* quở trách ngươi”.+ 10  Thế mà những kẻ này lại nói phạm đến mọi điều mình không thật sự hiểu;+ còn về mọi điều họ hiểu được bằng bản năng như thú vật không lý trí+ thì họ cứ tiếp tục làm bại hoại mình trong những điều ấy. 11  Khốn cho họ vì đã theo đường của Ca-in,+ đã lao vào con đường sai lầm của Ba-la-am+ để được phần thưởng, và họ đã bị diệt vì nói lời phản nghịch+ như Cô-rê!+ 12  Những kẻ ấy là đá ngầm dưới nước khi dự tiệc thân ái với anh em;+ là kẻ chăn chiên chỉ lo cho bụng mình mà chẳng biết sợ;+ là mây không có nước bị gió thổi đi đây đó;+ là cây cuối thu mà không có trái, đã chết hẳn* và bị nhổ bật rễ; 13  là sóng cuồng của biển, sủi bọt nhuốc nhơ của mình;+ là những ngôi sao không phương hướng, và bóng tối dày đặc nhất sẽ dành cho họ đời đời.+ 14  Thật thế, cháu bảy đời của A-đam là Hê-nóc+ cũng tiên tri về họ rằng: “Kìa! Ðức Giê-hô-va* đã đến với muôn vàn* thiên sứ thánh của ngài+ 15  để thi hành sự phán xét trên mọi người+ và kết án mọi kẻ không tin kính vì mọi hành vi không tin kính của họ, và vì mọi lời độc địa mà những kẻ tội lỗi không tin kính ấy đã nói phạm đến ngài”.+ 16  Ðó là những kẻ hay cằn nhằn,+ than về đời mình, làm theo ham muốn riêng,+ miệng thì khoe khoang khoác lác, đồng thời lại nịnh bợ* người khác để được lợi.+ 17  Còn về phần anh em, hỡi anh em yêu dấu, hãy nhớ lại lời mà các sứ đồ của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta đã nói trước kia.* 18  Họ thường nói với anh em rằng: “Trong thời kỳ sau cùng sẽ có những kẻ hay chế giễu, làm theo các ham muốn tội lỗi”.+ 19  Những kẻ ấy gây chia rẽ,+ sống theo xác thịt,* không có thần khí của Ðức Chúa Trời. 20  Còn anh em, hỡi anh em yêu dấu, hãy xây dựng chính mình trên nền đức tin rất thánh và cầu nguyện phù hợp với thần khí thánh,+ 21  nhờ đó anh em giữ mình trong tình yêu thương của Ðức Chúa Trời,+ trong khi chờ đợi sự thương xót của Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta với triển vọng nhận sự sống vĩnh cửu.+ 22  Ngoài ra, hãy tiếp tục tỏ lòng thương xót+ với những người có mối nghi ngờ,+ 23  cứu họ+ bằng cách nhanh chóng kéo họ ra khỏi lửa. Cũng hãy tiếp tục tỏ lòng thương xót với những người khác nữa, nhưng phải biết sợ và ghét ngay cả cái áo đã bị vấy bẩn bởi xác thịt.+ 24  Ðức Chúa Trời là đấng có thể giữ anh em khỏi bị vấp ngã và khiến anh em đứng trước sự vinh hiển* của ngài mà không bị tì vết,+ với niềm vui mừng khôn xiết. 25  Ngài là Ðức Chúa Trời duy nhất, là Ðấng Giải Cứu của chúng ta qua Chúa Giê-su Ki-tô. Mọi sự vinh hiển, oai nghi, quyền năng và uy quyền đều thuộc về ngài từ muôn đời về trước, hiện nay và cho đến đời đời. A-men.

Chú thích

Hay “hành vi không biết xấu hổ”. HL: a·selʹgei·a. Xem mục “Hành vi trâng tráo” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Ds: “chết hai lần”.
Hay “hàng vạn”.
Hay “tâng bốc”.
Hay “báo trước”.
Hay “có thú tính”.
Hay “sự hiện diện đầy vinh hiển”.