Thư gửi tín đồ người Hê-bơ-rơ 3:1-19

  • Chúa Giê-su lớn hơn Môi-se (1-6)

    • Ðức Chúa Trời dựng nên muôn vật (4)

  • Cảnh báo về việc thiếu đức tin (7-19)

    • “Ngày nay, ước gì anh em nghe tiếng ngài” (7, 15)

3  Vậy, hỡi anh em thánh, tức những người có phần trong ơn được gọi* lên trời,+ hãy ngẫm nghĩ về vị sứ đồ và thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta nhìn nhận, là Chúa Giê-su.+  Ngài trung tín với đấng bổ nhiệm mình,+ như Môi-se đã trung tín khi phục vụ trong khắp nhà đấng ấy.+  Ngài được xem là đáng vinh hiển+ hơn Môi-se, vì người dựng nên ngôi nhà thì được tôn trọng hơn chính ngôi nhà.  Hiển nhiên, ngôi nhà nào cũng có người dựng nên, còn đấng dựng nên muôn vật chính là Ðức Chúa Trời.  Môi-se trung tín trong cương vị người hầu việc trong khắp nhà đấng ấy, để chứng thực những điều được nói sau này;  còn Ðấng Ki-tô trung tín trong cương vị người con+ cai quản nhà Ðức Chúa Trời. Chúng ta quả là nhà của đấng ấy+ nếu giữ vững sự dạn dĩ* cùng niềm hy vọng mà mình tự hào và giữ vững cho đến cuối cùng.  Thế nên, như thần khí thánh có phán:+ “Ngày nay, ước gì anh em nghe tiếng ngài:  ‘Chớ cứng lòng như khi tổ phụ các ngươi trêu cơn thịnh nộ ta, như vào ngày thử thách trong hoang mạc,+  lúc đó chúng thử thách ta, dù đã thấy công việc của ta trong 40 năm.+ 10  Vì thế, ta gớm ghiếc thế hệ đó và phán rằng: “Chúng có lòng luôn sai lạc và chẳng nhận biết đường lối ta”. 11  Vậy ta thề trong cơn giận: “Chúng sẽ không được vào sự nghỉ ngơi của ta”’”.+ 12  Hỡi anh em, hãy coi chừng, kẻo bất cứ ai trong anh em sinh lòng gian ác và thiếu đức tin vì rời xa Ðức Chúa Trời hằng sống;+ 13  nhưng hãy tiếp tục khích lệ nhau mỗi ngày, đang khi còn gọi là “ngày nay”,+ hầu không ai trong anh em trở nên cứng lòng bởi quyền lực giả dối của tội lỗi. 14  Vì thật ra, chỉ khi giữ vững cho đến cuối cùng niềm tin chắc mình có từ lúc đầu thì chúng ta mới được dự phần với Ðấng Ki-tô,+ 15  như có câu: “Ngày nay, ước gì anh em nghe tiếng ngài: ‘Chớ cứng lòng như khi tổ phụ các ngươi trêu cơn thịnh nộ ta’”.+ 16  Vì ai là những người đã nghe nhưng lại trêu cơn thịnh nộ ngài? Chẳng phải đó là tất cả những người được Môi-se dẫn ra khỏi Ai Cập sao?+ 17  Ngoài ra, Ðức Chúa Trời đã gớm ghiếc ai trong 40 năm?+ Chẳng phải đó là những người đã phạm tội và bỏ xác lại nơi hoang mạc sao?+ 18  Và ngài đã thề với ai rằng họ sẽ không được vào sự nghỉ ngơi của ngài? Chẳng phải với những kẻ đã hành động bất tuân sao? 19  Vậy, chúng ta thấy rằng họ không thể vào được vì thiếu đức tin.+

Chú thích

Hay “được mời”.
Xem mục “Nói năng dạn dĩ” trong Bảng chú giải thuật ngữ.