Ha-ba-cúc 2:1-20

  • “Tôi sẽ ngóng xem ngài phán gì” (1)

  • Ðức Giê-hô-va đáp lời nhà tiên tri (2-​20)

    • ‘Hãy luôn trông đợi khải tượng’ (3)

    • Người công chính sẽ sống nhờ sự trung tín (4)

    • Năm lời rủa người Canh-đê (6-20)

      • Trái đất sẽ tràn đầy tri thức về Ðức Giê-hô-va (14)

2  Tôi sẽ đứng yên nơi trạm canh+Và sẽ đứng gác trên tường lũy. Tôi sẽ ngóng xem ngài phán gì qua mìnhVà mình thưa thế nào khi bị khiển trách.   Bấy giờ, Ðức Giê-hô-va đáp lời tôi rằng: “Hãy ghi lại khải tượng, viết rõ ràng trên bảng,+Ðể người đọc lớn tiếng có thể đọc dễ dàng.+   Vì khải tượng còn phải xảy ra đúng kỳ định,Nó tiến nhanh đến chỗ ứng nghiệm,* không hề sai. Dù nó chậm tới,* hãy luôn trông đợi!*+ Vì nó chắc chắn sẽ thành sự thật,Không chậm trễ đâu!   Hãy nhìn xem kẻ kiêu ngạo, tâm nó không ngay thẳng. Nhưng người công chính sẽ sống nhờ sự trung tín* mình.+   Quả thật, vì rượu xảo tráNên kẻ ngạo mạn sẽ không thành công. Nó khiến lòng tham lớn như mồ mả;*Nó giống sự chết, chẳng hề thấy đủ. Nó cứ gom về mọi nước,Thâu lấy mọi dân cho mình.+   Mọi nước ấy há sẽ chẳng dùng bài thơ, lời bóng gió và các câu đố mà nghịch lại nó sao?+ Họ sẽ nói rằng: ‘Khốn cho kẻ tích của chẳng thuộc về mình,Làm cho món nợ mình ngày càng lớn hơn! Hắn cứ như vậy cho đến bao giờ?   Chẳng phải chủ nợ ngươi sẽ vùng trỗi dậy sao? Họ quả sẽ thức dậy và lay ngươi dữ dội,Rồi ngươi sẽ trở thành thứ để họ cướp bóc.+   Vì ngươi đã cướp bóc nhiều nước,Nên mọi dân còn lại sẽ cướp bóc ngươi;+Ấy vì tội gây đổ máu người,Sự tàn bạo ngươi đối với đất,Với các thành lẫn dân trong đó.+   Khốn cho kẻ làm lợi bất chính cho nhà mình,Ðể xây tổ trên cao, mong thoát khỏi thảm họa! 10  Ngươi bày mưu nhưng chỉ chuốc xấu hổ cho nhà mình,Diệt nhiều dân nhưng chỉ phạm tội hại đến chính mình.+ 11  Từ trong vách tường, hòn đá sẽ kêu lên;Từ gỗ sườn nhà, cây đà sẽ đáp lời. 12  Khốn cho kẻ xây thành bằng sự đổ máuVà dựng thành bằng sự bất chính! 13  Kìa! Các dân vất vả chỉ để làm mồi cho lửa,Các nước nhọc nhằn mà không được gì,+Ðó chẳng phải do Ðức Giê-hô-va vạn quân sao? 14  Trái đất sẽ tràn đầy tri thức về vinh quang Ðức Giê-hô-vaKhác nào nước phủ đầy lòng biển.+ 15  Khốn cho kẻ đưa người khác một thức uống,Pha vào đó sự thịnh nộ và giận dữ,Khiến họ say để thấy sự trần truồng họ! 16  Ngươi sẽ hứng trọn sự ô nhục thay vì vinh quang. Ngươi cũng hãy uống và để lộ việc chưa cắt bì.* Chén trong tay phải Ðức Giê-hô-va sẽ đến lượt ngươi,+Và sự nhuốc nhơ sẽ che phủ vinh quang ngươi; 17  Ðiều tàn bạo ngươi gây cho Li-băng sẽ bao phủ ngươi,Sự tàn sát khiến thú vật kinh hãi sẽ giáng trên ngươi;Ấy vì tội gây đổ máu người,Sự tàn bạo ngươi đối với đất,Với các thành lẫn dân trong đó.+ 18  Sau khi được thợ chạm ra,Tượng chạm có ích lợi gì? Dù thợ tin và làm ra thần câm vô dụng,Nhưng tượng đúc và thầy dạy dối có ích chi?+ 19  Khốn cho kẻ nói với khúc gỗ: “Xin tỉnh giấc!” Hay nói với đá câm: “Xin thức dậy! Xin chỉ dạy chúng con!”. Kìa! Nó được dát vàng dát bạc,+Chẳng có chút hơi thở trong nó.+ 20  Nhưng Ðức Giê-hô-va ngự trong đền thánh ngài.+ Hãy im lặng trước mặt ngài, hỡi cả trái đất!’”.+

Chú thích

Hay “đến hồi kết”.
Hay “có vẻ chậm tới”.
Hay “tha thiết chờ đợi”.
Cũng có thể là “đức tin; niềm tin”.
Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.
Cũng có thể là “và lảo đảo”.