Khải huyền 10:1-11

  • Một thiên sứ mạnh mẽ có cuộn sách nhỏ (1-7)

    • “Không còn sự trì hoãn nữa” (6)

    • Sự mầu nhiệm sẽ được hoàn tất (7)

  • Giăng ăn cuộn sách nhỏ (8-11)

10  Tôi thấy một thiên sứ mạnh mẽ khác từ trời xuống, mặc áo* bằng một đám mây, trên đầu có cầu vồng, mặt như mặt trời,+ ống chân* như những cột lửa,  trong tay có cuộn sách nhỏ đã được mở ra. Thiên sứ ấy đặt chân phải trên biển, còn chân trái trên đất,  và hô một tiếng lớn như tiếng gầm của sư tử.+ Khi người hô lên thì bảy tiếng sấm+ nói.  Khi bảy tiếng sấm nói, tôi chuẩn bị viết ra; nhưng tôi nghe tiếng từ trời+ phán: “Hãy niêm phong những điều bảy tiếng sấm nói, đừng viết ra”.  Thiên sứ mà tôi thấy đứng trên biển và trên đất bèn giơ tay phải lên trời,  chỉ đấng sống muôn đời bất tận,+ là đấng dựng nên trời cùng những gì trong đó, đất cùng những gì trên đó và biển cùng những gì trong đó,+ mà thề rằng: “Sẽ không còn sự trì hoãn nữa.  Nhưng trong những ngày thiên sứ thứ bảy+ sắp thổi kèn+ thì sự mầu nhiệm+ của Ðức Chúa Trời, tức tin mừng ngài đã công bố cho đầy tớ ngài là các nhà tiên tri,+ chắc chắn sẽ được hoàn tất”.  Tôi lại nghe tiếng từ trời+ phán với tôi: “Hãy đi, lấy cuộn sách đã mở sẵn trong tay vị thiên sứ đang đứng trên biển và trên đất”.+  Tôi bèn đi đến chỗ thiên sứ ấy và xin người đưa cho tôi cuộn sách nhỏ. Người bảo tôi: “Hãy cầm lấy và ăn hết đi,+ nó sẽ làm bụng anh đắng, nhưng trong miệng anh, nó sẽ ngọt như mật”. 10  Tôi lấy cuộn sách nhỏ trong tay thiên sứ và ăn,+ trong miệng tôi nó ngọt như mật,+ nhưng khi tôi ăn xong thì bụng lại đắng. 11  Rồi tôi được bảo: “Ngươi phải tiên tri thêm về các dân, các nước, các thứ tiếng và nhiều vua”.

Chú thích

Hay “được bao bọc”.
Ds: “bàn chân”.