Khải huyền 19:1-21

  • Hãy ngợi khen Gia về các phán quyết của ngài (1-10)

    • Lễ cưới của Chiên Con (7-9)

  • Ðấng cưỡi ngựa bạch (11-16)

  • Ðại tiệc của Ðức Chúa Trời (17, 18)

  • Con thú dữ bị đánh bại (19-21)

19  Sau đó, tôi nghe có tiếng như tiếng của một đám đông trên trời hô lớn rằng: “Hãy ngợi khen Gia!*+ Sự cứu rỗi, vinh hiển và quyền năng đều thuộc về Ðức Chúa Trời chúng ta,  vì các phán quyết của ngài là chân thật và công chính.+ Ngài đã thi hành sự phán xét trên đại kỹ nữ, là kẻ làm bại hoại đất bằng sự gian dâm* của mình. Ngài cũng báo thù cho huyết của các đầy tớ ngài ở* nơi tay ả”.+  Ngay lập tức, họ nói lần thứ hai: “Hãy ngợi khen Gia!*+ Khói thiêu hủy ả tiếp tục bay lên cho đến muôn đời bất tận”.+  Và 24 trưởng lão+ cùng bốn sinh vật+ sấp mình xuống thờ phượng Ðức Chúa Trời, là đấng ngồi trên ngai, và nói: “A-men! Hãy ngợi khen Gia!”.*+  Cũng có tiếng từ nơi ngai nói: “Hãy ngợi khen Ðức Chúa Trời chúng ta, hỡi tất cả các đầy tớ ngài,+ là những người kính sợ ngài, cả lớn lẫn nhỏ”.+  Tôi nghe có tiếng như tiếng của một đám đông, tiếng của nhiều dòng nước và tiếng sấm vang rền, hô rằng: “Hãy ngợi khen Gia,*+ vì Giê-hô-va* Ðức Chúa Trời chúng ta, là Ðấng Toàn Năng,+ đã bắt đầu làm vua cai trị!+  Chúng ta hãy hân hoan, vui mừng hớn hở và tôn vinh ngài, vì lễ cưới của Chiên Con đã đến, vợ Chiên Con đã chuẩn bị sẵn sàng.  Thật vậy, nàng được phép mặc áo vải lanh mịn, sạch và sáng, vì vải lanh mịn tượng trưng cho việc làm công chính của các người thánh”.+  Thiên sứ bảo tôi: “Hãy viết: Hạnh phúc cho người được mời dự tiệc cưới của Chiên Con”.+ Người cũng nói: “Những lời ấy là lời chân thật của Ðức Chúa Trời”. 10  Bấy giờ, tôi sấp mình nơi chân người để thờ lạy, nhưng người nói: “Hãy cẩn thận! Ðừng làm vậy!+ Tôi chỉ là một đầy tớ như anh và các anh em của anh, tức những người được giao nhiệm vụ làm chứng về Chúa Giê-su.+ Hãy thờ phượng Ðức Chúa Trời!+ Vì lời chứng về Chúa Giê-su là tinh thần của các lời tiên tri”.+ 11  Tôi thấy trời mở ra, kìa, có một con ngựa bạch.+ Ðấng cưỡi ngựa được gọi là Ðấng Trung Tín+ Chân Thật,+ ngài phán xét và chiến đấu theo lẽ công chính.+ 12  Mắt ngài là ngọn lửa hừng,+ đầu ngài đội nhiều vương miện.* Trên mình ngài có ghi một danh mà ngoài ngài ra không ai biết, 13  ngài mặc áo bị vấy bẩn bởi huyết,* và ngài được gọi bằng danh là Lời+ của Ðức Chúa Trời. 14  Ðạo quân trên trời cũng cưỡi ngựa bạch theo sau ngài, họ mặc áo vải lanh mịn, sạch và trắng. 15  Từ miệng ngài thò ra một thanh gươm sắc và dài+ để đánh các nước, và ngài sẽ cai trị* họ bằng cây gậy sắt.+ Ngoài ra, ngài đạp bồn ép rượu của cơn thịnh nộ kinh khiếp của Ðức Chúa Trời Toàn Năng.+ 16  Trên áo ngài, ở chỗ đùi ngài, có ghi một danh: Vua của các vua và Chúa của các chúa.+ 17  Tôi cũng thấy một thiên sứ đứng giữa mặt trời, người kêu lớn và nói với hết thảy chim chóc bay giữa trời:* “Hãy đến đây, hãy nhóm lại dự đại tiệc của Ðức Chúa Trời+ 18  để ăn thịt các vua, các tướng lĩnh, các dũng sĩ,+ thịt ngựa và người cưỡi ngựa,+ thịt của mọi người, tự do lẫn nô lệ, lớn lẫn nhỏ”. 19  Tôi thấy con thú dữ, các vua trên đất cùng đạo quân của chúng nhóm lại gây chiến với đấng cưỡi ngựa và đạo quân của ngài.+ 20  Con thú dữ bị bắt cùng với kẻ tiên tri giả,+ là kẻ làm các dấu lạ trước mặt con thú dữ để nhờ đó lừa gạt những người có dấu của con thú dữ+ và thờ tượng nó.+ Cả hai còn đang sống thì bị quăng vào hồ lửa có diêm sinh cháy bừng bừng.+ 21  Còn những kẻ khác thì bị giết bởi lưỡi gươm dài thò ra từ miệng đấng cưỡi ngựa.+ Tất cả chim chóc đều ăn thịt chúng no nê.+

Chú thích

Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Ds: “từ”.
Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Hay “dải buộc đầu của hoàng gia”.
Cũng có thể là “áo có huyết rảy lên trên”.
Ds: “chăn dắt”.
Hay “không trung”.