Khải huyền 2:1-29

  • Thông điệp cho Ê-phê-sô (1-7), Si-miệc-nơ (8-11), Bẹt-găm (12-17), Thi-a-ti-rơ (18-29)

2  Hãy viết cho thiên sứ+ của hội thánh ở Ê-phê-sô:+ Ðây là lời phán của đấng cầm bảy ngôi sao trong tay phải và bước đi giữa bảy chân đèn bằng vàng:+  ‘Tôi biết các việc làm, công sức và sự chịu đựng của anh, biết anh không chịu dung túng những kẻ xấu xa, anh đã thử những kẻ xưng là sứ đồ+ nhưng không phải là sứ đồ và đã nhận ra họ là kẻ nói dối.  Anh cũng thể hiện tính chịu đựng, đã bền chí vì danh tôi+ và không trở nên mệt mỏi.+  Dù vậy, tôi trách anh về điểm này, đó là anh đã bỏ tình yêu thương mà anh từng có lúc ban đầu.  Thế nên, hãy nhớ lại anh đã sa sút thế nào so với trước đây, hãy ăn năn+ và làm những việc anh đã làm lúc đầu. Nếu anh không ăn năn, tôi sẽ đến và lấy chân đèn của anh đi.+  Dù vậy, anh có ưu điểm này: Ðó là ghét việc làm của giáo phái Ni-cô-la+ mà tôi cũng ghét.  Ai có tai hãy nghe những gì thần khí nói với các hội thánh:+ Người nào chiến thắng+ thì tôi sẽ cho ăn trái của cây sự sống+ ở trong địa đàng của Ðức Chúa Trời’.  Cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh ở Si-miệc-nơ: Ðây là lời phán của ‘Ðấng Ðầu Tiên và Ðấng Cuối Cùng’,+ tức đấng đã chết và được sống lại:+  ‘Tôi biết sự hoạn nạn và nghèo khổ của anh, nhưng thật ra anh giàu có.+ Tôi cũng biết sự phạm thượng của những người nhận mình là người Do Thái nhưng thật ra không phải, mà là một hội* của Sa-tan.+ 10  Ðừng sợ những gì anh sắp phải chịu.+ Kìa! Ác Quỷ sẽ tiếp tục tống vài người trong anh em vào tù, hầu anh em bị thử thách đầy trọn, và anh em sẽ phải chịu hoạn nạn trong mười ngày. Hãy chứng tỏ lòng trung tín của anh cho đến chết thì tôi sẽ ban cho anh vương miện sự sống.+ 11  Ai có tai hãy nghe+ những gì thần khí nói với các hội thánh: Người nào chiến thắng+ sẽ chẳng hề bị hại bởi sự chết thứ hai’.+ 12  Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh ở Bẹt-găm: Ðây là lời phán của đấng có thanh gươm hai lưỡi sắc và dài:+ 13  ‘Tôi biết nơi anh đang ở, tức là nơi có ngôi của Sa-tan; dù vậy anh vẫn nắm chắc danh tôi,+ không chối bỏ đức tin nơi tôi+ ngay cả trong thời của An-ti-ba, là nhân chứng trung tín của tôi+ và đã bị giết+ bên cạnh anh em, tại nơi Sa-tan đang ngự. 14  Tuy nhiên, tôi trách anh vài điểm, ấy là ở chỗ của anh có những người theo sự dạy dỗ của Ba-la-am,+ kẻ đã dạy Ba-lác+ đặt chướng ngại gây vấp ngã trước mặt con cháu Y-sơ-ra-ên, xui họ ăn những thứ dâng cho thần tượng và phạm tội gian dâm.*+ 15  Tương tự thế, ở chỗ anh cũng có những người theo sự dạy dỗ của giáo phái Ni-cô-la.+ 16  Vậy hãy ăn năn. Nếu không thì tôi sẽ mau chóng đến với anh và tranh chiến với họ bằng thanh gươm dài nơi miệng tôi.+ 17  Ai có tai hãy nghe những gì thần khí nói với các hội thánh:+ Người nào chiến thắng+ thì tôi sẽ cho một ít ma-na giấu kín.+ Tôi sẽ cho người ấy một viên sỏi trắng, trên viên sỏi đó có viết một danh mới mà không ai biết, ngoại trừ người nhận’. 18  Hãy viết cho thiên sứ của hội thánh ở Thi-a-ti-rơ:+ Ðây là lời phán của Con Ðức Chúa Trời, đấng có mắt như ngọn lửa hừng+ và bàn chân như đồng nguyên chất:+ 19  ‘Tôi biết các việc làm, tình yêu thương, đức tin, thánh chức cùng sự chịu đựng của anh, và cũng biết gần đây anh làm nhiều việc hơn lúc đầu. 20  Tuy nhiên, tôi trách anh về điểm này, đó là anh dung túng ả Giê-xa-bên,+ kẻ tự xưng là nữ tiên tri, kẻ dạy dỗ và xúi giục đầy tớ của tôi phạm tội gian dâm*+ cũng như ăn đồ cúng thần tượng. 21  Tôi đã cho ả thời gian để ăn năn, nhưng ả không chịu ăn năn tội gian dâm* của mình. 22  Này! Tôi sắp quăng ả lên giường bệnh, còn những kẻ phạm tội ngoại tình với ả sẽ gặp đại nạn nếu không ăn năn về những việc làm như của ả. 23  Tôi sẽ giết con cái của ả bằng dịch bệnh chết người, hầu cho tất cả các hội thánh đều biết tôi là đấng dò xét tấm lòng cùng tư tưởng thầm kín nhất,* và tôi sẽ báo trả mỗi người trong anh em tùy theo việc làm của anh em.+ 24  Tuy nhiên, với những người còn lại trong vòng anh em ở Thi-a-ti-rơ, tức hết thảy những người không theo sự dạy dỗ ấy và không biết gì về những điều được gọi là “điều sâu nhiệm của Sa-tan”,+ thì tôi nói rằng: Tôi không đặt trên anh em bất cứ gánh nặng nào khác. 25  Dù vậy, hãy nắm chắc những gì anh em có cho tới khi tôi đến.+ 26  Ai chiến thắng và làm theo các việc làm của tôi cho đến cuối cùng thì tôi sẽ ban cho quyền trên các nước,+ 27  và người ấy sẽ cai trị* chúng bằng cây gậy sắt,+ hầu chúng bị vỡ tan tành như bình bằng đất sét, như tôi đã nhận quyền ấy từ Cha. 28  Tôi sẽ ban cho người ngôi sao mai.+ 29  Ai có tai hãy nghe những gì thần khí nói với các hội thánh’.

Chú thích

Ds: “nhà hội”.
Hay “cảm xúc sâu kín nhất”. Ds: “thận”.
Ds: “chăn dắt”.