Khải huyền 6:1-17

  • Chiên Con gỡ sáu con dấu đầu tiên (1-17)

    • Ðấng chinh phục cưỡi ngựa bạch (1, 2)

    • Người cưỡi ngựa màu đỏ như lửa sẽ lấy đi hòa bình (3, 4)

    • Người cưỡi ngựa ô sẽ đem lại đói kém (5, 6)

    • Người cưỡi ngựa sắc tái xanh có tên là Sự Chết (7, 8)

    • Dưới bàn thờ có máu của những người bị giết hại (9-11)

    • Một trận động đất lớn (12-17)

6  Tôi thấy Chiên Con+ gỡ một trong bảy con dấu,+ và tôi nghe một trong bốn sinh vật+ nói với giọng như tiếng sấm: “Hãy đến!”.  Kìa! Tôi thấy một con ngựa bạch,+ người cưỡi nó có một cây cung. Người được ban cho một vương miện+ rồi đi chinh phục và hoàn thành cuộc chinh phục của mình.+  Khi ngài gỡ con dấu thứ hai, tôi nghe sinh vật thứ hai+ nói: “Hãy đến!”.  Một con ngựa khác xuất hiện, màu đỏ như lửa, người cưỡi nó được quyền lấy đi hòa bình khỏi trái đất, hầu cho người ta tàn sát lẫn nhau, và người cưỡi ngựa được ban cho một thanh gươm lớn.+  Khi ngài gỡ con dấu thứ ba,+ tôi nghe sinh vật thứ ba+ nói: “Hãy đến!”. Kìa! Tôi thấy một con ngựa ô, trên tay người cưỡi nó có cái cân đĩa.  Tôi nghe có tiếng như tiếng ở giữa bốn sinh vật ấy nói: “Một qua-tơ* lúa mì bán một đơ-na-ri-on;*+ ba qua-tơ lúa mạch bán một đơ-na-ri-on; còn dầu ô-liu và rượu thì đừng hại đến”.+  Khi ngài gỡ con dấu thứ tư, tôi nghe tiếng của sinh vật thứ tư+ nói: “Hãy đến!”.  Kìa! Tôi thấy một con ngựa sắc tái xanh, người cưỡi nó có tên là Sự Chết. Theo sát sau người là Mồ Mả.* Cả hai được ban quyền trên một phần tư trái đất để gây chết chóc bằng một thanh gươm dài, bằng đói kém,+ dịch bệnh chết người và thú dữ trên đất.+  Khi ngài gỡ con dấu thứ năm, tôi thấy dưới bàn thờ+ có máu+ của những người bị giết hại vì cớ lời Ðức Chúa Trời và lời mà họ đã làm chứng.+ 10  Họ hô lớn tiếng rằng: “Lạy Chúa Tối Thượng là đấng thánh và có thật,*+ đến bao giờ ngài mới phán xét và báo thù dân cư trên đất vì cớ huyết của chúng tôi?”.+ 11  Mỗi người trong số họ được ban một cái áo trắng dài;+ họ được bảo phải chờ thêm ít lâu nữa, cho đến khi có đủ số anh em của họ, tức những người cùng làm đầy tớ và sắp bị giết như họ.+ 12  Tôi thấy khi ngài gỡ con dấu thứ sáu thì có một trận động đất lớn xảy ra; mặt trời trở nên tối tăm như tấm vải thô đen,* toàn thể mặt trăng trở nên như máu,+ 13  và các vì sao trên trời đều rơi xuống đất như trái vả xanh rụng xuống khi cây bị rung chuyển bởi gió mạnh. 14  Trời biến đi như cuộn sách được cuốn lại,+ mọi núi và đảo đều bị nhổ khỏi chỗ chúng.+ 15  Các vua trên đất, các quan chức cấp cao, tướng lĩnh, người giàu có, kẻ quyền thế cùng hết thảy nô lệ và người tự do đều trốn trong các hang động, giữa những tảng đá trên núi.+ 16  Họ cứ nói với núi và các tảng đá rằng: “Hãy ngã trên chúng tôi+ và giấu chúng tôi khỏi mặt đấng ngồi trên ngai+ cùng cơn thịnh nộ của Chiên Con,+ 17  vì ngày lớn và thịnh nộ của hai đấng ấy đã đến rồi,+ ai có thể chịu nổi?”.+

Chú thích

Một đồng bạc La Mã tương đương một ngày lương. Xem Phụ lục B14.
Hay “Ha-đe”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “và chân thật”.
Rất có thể được dệt bằng lông dê.