Lê-vi 24:1-23

  • Dầu cho các ngọn đèn của lều thánh (1-4)

  • Bánh dâng hiến (5-9)

  • Kẻ nói phạm danh Ðức Chúa Trời bị ném đá (10-23)

24  Ðức Giê-hô-va tiếp tục phán cùng Môi-se:  “Hãy ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên mang đến dầu nguyên chất lấy từ ô-liu được giã dùng cho các ngọn đèn, hầu cho các ngọn đèn luôn cháy.+  Trong lều hội họp, bên ngoài bức màn của Chứng Tích, A-rôn phải lo liệu sao cho các ngọn đèn cháy suốt từ tối đến sáng trước mặt Ðức Giê-hô-va. Ðó là một luật lệ vững bền trải qua các đời.  A-rôn phải luôn sắp xếp các ngọn đèn trên chân đèn+ bằng vàng ròng trước mặt Ðức Giê-hô-va.  Ngươi hãy lấy bột mịn và nướng nó thành 12 cái bánh vòng. Hai phần mười ê-pha* bột cho mỗi cái bánh.  Trên cái bàn bằng vàng ròng trước mặt Ðức Giê-hô-va, ngươi hãy xếp chúng thành hai chồng, mỗi chồng sáu cái.+  Ngươi hãy đặt nhựa thơm trắng nguyên chất trên mỗi chồng, nó sẽ thay những chiếc bánh làm lễ vật tượng trưng+ dâng bằng lửa cho Ðức Giê-hô-va.  Vào mỗi ngày Sa-bát, việc đó sẽ được lo liệu thường xuyên trước mặt Ðức Giê-hô-va.+ Ðó là một giao ước vững bền với dân Y-sơ-ra-ên.  Bánh đó sẽ thuộc về A-rôn và các con trai người,+ họ sẽ ăn chúng tại một nơi thánh,+ vì ấy là vật rất thánh dành cho thầy tế lễ, lấy từ những lễ vật hỏa tế của Ðức Giê-hô-va. Ðó là một điều lệ vững bền”. 10  Bấy giờ, trong vòng dân Y-sơ-ra-ên có một đứa con trai, là con của một phụ nữ Y-sơ-ra-ên và một người đàn ông Ai Cập.+ Nó đánh nhau với một người Y-sơ-ra-ên khác trong trại. 11  Ðứa con trai của phụ nữ Y-sơ-ra-ên bắt đầu nói phạm và nguyền rủa danh Ðức Chúa Trời.+ Vì thế, người ta mang nó đến cho Môi-se.+ Mẹ của nó là Sê-lô-mít, con gái của Ðiệp-ri thuộc chi phái Ðan. 12  Họ nhốt nó lại cho đến khi phán quyết của Ðức Giê-hô-va được tỏ rõ.+ 13  Sau đó, Ðức Giê-hô-va phán với Môi-se: 14  “Hãy đem kẻ nguyền rủa ra ngoài trại, tất cả những ai đã nghe nó nói phải đặt tay trên đầu nó, rồi toàn thể dân chúng phải ném đá nó.+ 15  Con hãy nói với dân Y-sơ-ra-ên: ‘Ai nguyền rủa Ðức Chúa Trời thì sẽ trả giá cho tội lỗi mình. 16  Vậy, kẻ nói phạm đến danh Ðức Giê-hô-va chắc chắn phải bị xử tử.+ Toàn thể dân chúng chắc chắn phải ném đá nó. Ngoại kiều cũng như người bản xứ đều sẽ bị xử tử nếu nói phạm đến danh Ðức Chúa Trời. 17  Ai lấy mạng người khác thì chắc chắn phải bị xử tử.+ 18  Ai đánh chết súc vật của người khác thì phải bồi thường, mạng đền mạng. 19  Nếu kẻ nào gây thương tích cho người khác thì phải chịu những gì mình đã gây ra cho người ấy.+ 20  Chỗ gãy đền chỗ gãy, mắt đền mắt, răng đền răng; kẻ đó phải chịu cùng loại thương tích mà mình đã gây ra.+ 21  Ai đánh chết thú vật thì phải bồi thường,+ nhưng kẻ đánh chết một người thì phải bị xử tử.+ 22  Cùng một phán quyết sẽ được áp dụng cho các ngươi, dù là ngoại kiều hay người bản xứ,+ vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các ngươi’”. 23  Sau đó, Môi-se nói với dân Y-sơ-ra-ên và họ đem kẻ đã buông lời nguyền rủa ra ngoài trại rồi ném đá.+ Vậy, dân Y-sơ-ra-ên làm y như điều Ðức Giê-hô-va phán cùng Môi-se.

Chú thích

Hai phần mười ê-pha tương đương 4,4 lít. Xem Phụ lục B14.