Tin mừng do Mác ghi lại 16:1-8

  • Chúa Giê-su được sống lại (1-8)

16  Khi ngày Sa-bát+ vừa xong, Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri+ mẹ Gia-cơ, và Sa-lô-mê mua hương liệu để đến xức lên thi thể ngài.+  Vào ngày đầu tuần,* họ đến mộ rất sớm, tới nơi thì mặt trời vừa mọc.+  Họ nói với nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá khỏi cửa mộ giùm chúng ta?”.  Khi nhìn lên, họ thấy tảng đá tuy rất lớn nhưng đã được lăn ra rồi.+  Bước vào mộ, họ thấy một thanh niên mặc áo trắng dài, ngồi phía bên phải thì sửng sốt.  Người đó nói: “Ðừng sửng sốt.+ Tôi biết các chị đang tìm Chúa Giê-su người Na-xa-rét đã bị xử tử trên cây cột. Ngài đã được sống lại+ và không có ở đây. Xem này, đây là chỗ họ đã đặt ngài.+  Nhưng hãy đi báo cho các môn đồ ngài và Phi-e-rơ rằng: ‘Ngài sẽ đến Ga-li-lê trước.+ Các anh sẽ gặp ngài ở đó, như ngài đã nói với các anh’”.+  Thế là khi ra khỏi mộ, họ bỏ chạy, run sợ và vô cùng xúc động. Họ không nói gì với bất cứ ai vì sợ hãi.*+

Chú thích

Ðây là ngày mà chúng ta gọi là chủ nhật. Ðối với người Do Thái, ngày này là ngày đầu tuần.
Theo các bản chép tay đáng tin cậy thời ban đầu, Phúc âm Mác kết thúc bằng những lời nơi câu 8. Xem Phụ lục A3.