Tin mừng do Ma-thi-ơ ghi lại 13:1-58

  • MINH HỌA VỀ NƯỚC TRỜI (1-52)

    • Người gieo giống (1-9)

    • Lý do Chúa Giê-su dùng minh họa (10-17)

    • Giải thích minh họa người gieo giống (18-23)

    • Lúa mì và cỏ dại (24-30)

    • Hạt cải và men (31-33)

    • Việc dùng minh họa ứng nghiệm lời tiên tri (34, 35)

    • Giải thích minh họa lúa mì và cỏ dại (36-43)

    • Báu vật ẩn giấu và ngọc trai quý (44-46)

    • Lưới kéo (47-50)

    • Các báu vật, cả mới lẫn cũ (51, 52)

  • Chúa Giê-su bị bác bỏ ở quê hương (53-58)

13  Hôm đó, Chúa Giê-su rời khỏi nhà và ra ngồi bên bờ biển.  Một đoàn dân rất đông tụ họp bên ngài nên ngài phải lên thuyền ngồi, còn cả đoàn dân thì đứng trên bờ.+  Rồi ngài dùng minh họa để nói với họ nhiều điều.+ Ngài kể: “Này, có một người kia đi gieo giống.+  Trong lúc người gieo, một số hạt rơi dọc đường và chim đến ăn hết.+  Số khác rơi nơi đất đá sỏi, không có nhiều đất; chúng mọc lên ngay vì lớp đất không sâu.+  Nhưng khi mặt trời lên cao thì chúng bị cháy nắng, và vì không có rễ nên tàn héo.  Có những hạt rơi vào bụi gai; bụi gai lớn lên làm chúng bị nghẹt.+  Còn một số khác rơi nơi đất tốt thì sinh hoa kết quả; hạt ra gấp một trăm, hạt ra gấp sáu chục, hạt ra gấp ba chục.+  Ai có tai hãy nghe”.+ 10  Các môn đồ đến hỏi ngài: “Sao Thầy dùng minh họa+ để nói với họ?”. 11  Ngài đáp: “Anh em được hiểu những điều mầu nhiệm+ về Nước Trời, còn họ thì không. 12  Ai có sẽ được cho thêm và sẽ có dư dật, còn ai không có thì ngay cả điều đã có cũng sẽ bị lấy đi.+ 13  Ðó là lý do tôi dùng minh họa để nói với họ; bởi họ nhìn cũng như không, nghe cũng như không và chẳng hiểu gì cả.+ 14  Lời tiên tri sau đây của Ê-sai đã ứng nghiệm trên họ: ‘Các ngươi sẽ nghe nhưng không hiểu chi, các ngươi sẽ nhìn nhưng chẳng thấy gì.+ 15  Vì lòng dân này đã trở nên chai cứng, tai chúng nghe nhưng không hưởng ứng, mắt chúng nhắm lại, để mắt không thấy được, tai không nghe được, lòng không hiểu được và không trở lại hầu được ta chữa lành’.+ 16  Nhưng hạnh phúc cho anh em vì mắt thấy được và tai nghe được.+ 17  Quả thật tôi nói với anh em, nhiều nhà tiên tri và người công chính ước ao thấy những điều anh em thấy,+ nghe những điều anh em nghe nhưng không được. 18  Bây giờ, anh em hãy nghe lời giải nghĩa của minh họa về người gieo giống.+ 19  Những ai nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu thì Kẻ Ác*+ đến cướp lấy điều đã được gieo trong lòng; đó là hạt giống rơi nơi dọc đường.+ 20  Hạt rơi nơi đất đá sỏi là người nghe lời ấy thì vui mừng chấp nhận ngay.+ 21  Thế nhưng, vì người đó không có rễ trong lòng nên chỉ tiếp tục được một thời gian, đến khi gặp hoạn nạn hay bị ngược đãi vì cớ lời ấy thì vấp ngã ngay. 22  Hạt rơi giữa bụi gai là người nghe lời ấy, nhưng những mối lo lắng trong thế gian* này+ và quyền lực giả dối của sự giàu sang khiến lời ấy bị bóp nghẹt, nên không sinh hoa kết quả.+ 23  Còn hạt rơi nơi đất tốt là người nghe lời ấy thì hiểu và sinh hoa kết quả; người ra gấp một trăm, người ra gấp sáu chục, người ra gấp ba chục”.+ 24  Ngài kể cho họ một minh họa khác: “Nước Trời có thể được ví như một người gieo giống tốt trong ruộng mình. 25  Trong lúc mọi người ngủ, kẻ thù của ông đến gieo cỏ dại* vào ruộng lúa mì rồi bỏ đi. 26  Khi lúa mọc lên và kết hạt thì cỏ dại cũng lộ ra. 27  Các đầy tớ bèn đến nói với chủ: ‘Thưa ông chủ, chẳng phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng mình sao? Vậy sao bây giờ lại có cỏ dại?’. 28  Chủ trả lời: ‘Có một kẻ thù đã làm điều đó’.+ Các đầy tớ hỏi: ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra gom cỏ dại không?’. 29  Chủ đáp: ‘Chớ làm thế, kẻo trong lúc gom cỏ dại, các ngươi lại nhổ luôn cả lúa mì. 30  Hãy để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Trong mùa gặt, ta sẽ bảo thợ gặt: Trước hết hãy gom cỏ dại và bó lại để đốt, sau đó hãy thu lúa mì vào kho’”.+ 31  Chúa Giê-su kể thêm minh họa này: “Nước Trời giống như hạt cải* mà một người kia gieo trong ruộng mình.+ 32  Tuy nó nhỏ nhất trong các loại hạt, nhưng khi lớn lên thì lớn nhất trong các loại rau củ, và trở thành một cây mà chim trời có thể đến và tìm được nơi trú ẩn trên cành”. 33  Ngài còn kể một minh họa khác nữa: “Nước Trời giống như men mà một phụ nữ trộn vào ba đấu bột,* cho đến khi cả đống bột dậy lên”.+ 34  Chúa Giê-su dùng minh họa để nói với dân chúng tất cả những điều ấy. Thật vậy, ngài chẳng nói điều gì với họ mà không dùng minh họa,+ 35  hầu ứng nghiệm lời tiên tri: “Tôi sẽ mở miệng nói bằng minh họa, sẽ công bố những điều giấu kín từ ban đầu”.*+ 36  Sau khi cho đoàn dân giải tán, Chúa Giê-su vào nhà. Các môn đồ đến nói với ngài: “Xin giải thích cho chúng tôi minh họa về cỏ dại trong ruộng”. 37  Ngài đáp: “Người gieo giống tốt là Con Người, 38  ruộng là thế gian.+ Giống tốt là con cái Nước Trời, còn cỏ dại là con cái Kẻ Ác+ 39  và kẻ thù gieo cỏ là Ác Quỷ. Mùa gặt là kỳ cuối cùng của thế gian* này, và thợ gặt là các thiên sứ. 40  Như cỏ dại bị gom và đốt trong lửa thế nào thì kỳ cuối cùng của thế gian* này cũng vậy.+ 41  Con Người sẽ sai thiên sứ gom những thứ gây vấp ngã cùng những kẻ làm điều ác và loại ra khỏi Nước Trời, 42  rồi quăng chúng vào lò lửa.+ Tại đó, chúng sẽ khóc lóc nghiến răng. 43  Lúc ấy, người công chính sẽ chiếu sáng như mặt trời+ trong Nước của Cha họ. Ai có tai hãy nghe. 44  Nước Trời giống như báu vật được giấu ngoài ruộng mà một người kia tìm thấy rồi giấu lại. Vì vui mừng nên ông đi bán hết mọi thứ mình có mà mua thửa ruộng ấy.+ 45  Nước Trời cũng giống như một lái buôn đi tìm ngọc trai quý. 46  Khi tìm được một viên ngọc quý giá, ông liền đi bán hết những gì mình có và mua nó.+ 47  Nước Trời cũng giống như cái lưới kéo được thả xuống biển, bắt đủ mọi loại cá. 48  Khi lưới đầy, người ta kéo nó lên bờ rồi ngồi lựa cá tốt+ bỏ vào thúng, còn cá không ăn được+ thì ném đi. 49  Trong kỳ cuối cùng của thế gian* này cũng như vậy, các thiên sứ sẽ được phái đến để tách kẻ ác ra khỏi những người công chính, 50  rồi quăng chúng vào lò lửa. Tại đó, chúng sẽ khóc lóc nghiến răng. 51  Anh em có hiểu mọi điều ấy không?”. Họ đáp: “Thưa hiểu”. 52  Rồi ngài nói với họ: “Vậy thì, những người dạy dỗ công chúng mà được dạy về Nước Trời giống như một chủ nhà kia lấy các vật trong kho báu mình ra, cả mới lẫn cũ”. 53  Nói xong những minh họa ấy, Chúa Giê-su bèn đi khỏi đó. 54  Về đến quê mình,+ ngài giảng dạy dân chúng trong nhà hội, ai nghe cũng kinh ngạc và thốt lên: “Nhờ đâu mà người này có sự khôn ngoan và khả năng làm những việc phi thường ấy?+ 55  Người này chẳng phải là con của ông thợ mộc sao?+ Chẳng phải mẹ ông ta là Ma-ri, và các em trai ông là Gia-cơ, Giô-sép, Si-môn và Giu-đa* sao?+ 56  Còn các em gái ông, chẳng phải họ cũng sống ở đây với chúng ta sao? Vậy nhờ đâu mà ông ta có được mọi điều ấy?”.+ 57  Thế là họ vấp ngã vì cớ ngài.+ Nhưng Chúa Giê-su nói với họ: “Nhà tiên tri chỉ bị xem thường ở quê hương và nhà mình mà thôi”.+ 58  Ngài không thực hiện nhiều việc phi thường ở đó vì họ thiếu đức tin.

Chú thích

Tức là Sa-tan.
Hay “hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Một loại cỏ giống với lúa mì nhưng rất độc.
Hay “hạt mù tạt”, một loại hạt rất nhỏ ở vùng Pa-lét-tin. Cây có thể mọc cao hơn 4m và có cành.
Khoảng 10kg.
Cũng có thể là “từ khi thành lập thế gian”.
Hay “hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “hệ thống”. Xem mục “Thế gian” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “Giu-đe”. Hẳn là người sau này viết Thư của Giu-đe.