Mi-chê 2:1-13

  • Khốn cho bọn hà hiếp! (1-11)

  • Y-sơ-ra-ên được thâu lại thành một (12, 13)

    • Xứ sẽ huyên náo đông người (12)

2  “Khốn cho những kẻ mưu điều tai hại,Toan tính việc dữ tại trên giường mình! Trời vừa hừng sáng, chúng liền thực hiệnBởi vì tay chúng có thể làm được.+   Tham muốn đồng ruộng, chúng bèn đoạt lấy;+Tham muốn nhà cửa, chúng cũng cướp đi;Chúng còn lừa đảo chiếm nhà người khác,+Chiếm phần thừa kế thuộc về người ấy.   Thế nên Ðức Giê-hô-va phán như vầy: ‘Ta nghĩ ra một thảm họa cho dân này,+ các ngươi không sao thoát được.*+ Các ngươi sẽ không còn bước đi cao ngạo,+ vì đó là thời thảm họa.+   Ngày ấy, người ta sẽ ngâm bài thơ,Than van cay đắng về các ngươi+ rằng: “Chúng ta đã bị hoang tàn hết cả!+ Phần của dân ta, ngài chuyển sang tay kẻ khác. Ngài lấy nó đi khỏi ta rồi!+ Ðồng ruộng chúng ta, ngài giao cho kẻ bất trung”.   Thế nên sẽ chẳng còn ai giăng dây đoÐể phân chia đất trong dân của Ðức Giê-hô-va.   Chúng rao truyền rằng: “Chớ rao truyền nữa! Không được rao truyền về những điều ấy;Sự nhục nhã sẽ không đổ trên chúng ta đâu!”.   Hỡi nhà Gia-cốp, có nên nói: “Thần khí của Ðức Giê-hô-va đã mất kiên nhẫn rồi ư? Ngài nào có làm những việc như thế”? Chẳng phải lời ta mang lại điều tốt lành cho ai bước đi ngay thẳng sao?   Nhưng gần đây, dân ta dấy lên như kẻ thù. Các ngươi ngang nhiên lột trang sức lộng lẫy và* chiếc áoCủa khách đang yên tâm qua đường, như lính từ chiến trận trở về.   Các ngươi đuổi phụ nữ dân ta khỏi nhà thân thương của chúng,Và tước đi sự huy hoàng ta khỏi con cái chúng muôn đời. 10  Hãy trỗi dậy và đi, bởi đây không phải là chốn nghỉ ngơi. Vì cớ sự ô uế+ nên có sự hủy phá, sự hủy phá tàn khốc.+ 11  Nếu có ai đuổi theo gió cùng sự gian trá rồi nói dối rằng: “Tôi sẽ rao truyền cho anh về rượu nho và thức uống say”,Thì kẻ ấy đúng là người rao truyền cho dân này!+ 12  Hỡi Gia-cốp, ta chắc chắn sẽ nhóm cả con lại,Ta chắc chắn sẽ thâu những người sót lại của Y-sơ-ra-ên.+ Ta sẽ thâu chúng lại thành một, như cừu chung một chuồng,Như bầy nơi đồng cỏ của chúng;+Nơi đó sẽ huyên náo đông người’.+ 13  Người phá thủng tường sẽ đi trước chúng;Chúng sẽ phá thủng tường rồi đi ra qua cổng.+ Vua chúng sẽ đi qua trước chúng,Có Ðức Giê-hô-va dẫn đầu”.+

Chú thích

Ds: “không sao rút cổ ra được”.
Cũng có thể là “khỏi”.