Mi-chê 4:1-13

  • Núi của Ðức Giê-hô-va được nâng cao (1-5)

    • Gươm rèn thành lưỡi cày (3)

    • ‘Chúng ta sẽ bước theo danh của Ðức Giê-hô-va’ (5)

  • Si-ôn được khôi phục sẽ nên mạnh mẽ (6-13)

4  Trong những ngày sau cùng,Núi của nhà Ðức Giê-hô-va+ Sẽ được lập vững cao hơn đỉnh các núi,Ðược nâng cao hơn hẳn các đồi,Và mọi dân sẽ đổ về đó.+   Nhiều nước sẽ đi mà nói: “Ði nào, chúng ta hãy lên núi của Ðức Giê-hô-vaVà đến nhà Ðức Chúa Trời của Gia-cốp!+ Ngài sẽ chỉ dẫn chúng ta các đường ngài,Và chúng ta sẽ bước trong các lối ngài”. Vì luật pháp* sẽ ra từ Si-ôn,Lời Ðức Giê-hô-va sẽ ra từ Giê-ru-sa-lem.   Ngài sẽ ban phán quyết giữa nhiều dân,+Chỉnh lại mọi việc liên quan đến những nước mạnh ở xa. Họ sẽ lấy gươm rèn thành lưỡi cày,Lấy giáo rèn thành lưỡi liềm.+ Nước này sẽ không vung gươm đánh nước kia;Họ cũng chẳng tập luyện chinh chiến nữa.+   Ai nấy sẽ ngồi* dưới cây nho và cây vả mình,+Không ai làm cho sợ hãi,+Vì miệng Ðức Giê-hô-va vạn quân đã phán vậy.   Mỗi dân sẽ bước theo danh của thần mình,Còn chúng ta sẽ bước theo danh của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta+ đến muôn đời bất tận.   Ðức Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó,Ta sẽ nhóm lại người bị què quặt,Ta sẽ thâu về người bị phân tán+Chung với những ai ta đối xử nghiêm khắc.   Ta sẽ khiến người què quặt thành dân sót lại,+Khiến người bị đuổi đi xa thành một nước mạnh;+Ðức Giê-hô-va sẽ làm vua cai trị chúng trên núi Si-ônTừ nay cho đến mãi mãi.   Còn ngươi, hỡi tháp của bầy,Gò của con gái Si-ôn,+Nó sẽ về với ngươi, phải, quyền cai trị ban đầu* sẽ về,+Tức là vương quốc thuộc về con gái Giê-ru-sa-lem.+   Bây giờ sao ngươi* kêu gào? Ngươi không có vua,Hay cố vấn ngươi tiêu vong rồi saoMà phải quặn thắt như đàn bà sinh nở vậy?+ 10  Hỡi con gái Si-ôn, hãy quằn quại rên xiếtNhư đàn bà sinh nở,Vì nay phải từ thành ra đồng ở. Ngươi phải đi đến tận Ba-by-lôn,+Tại đó, ngươi sẽ được cứu;+Nơi đó, Ðức Giê-hô-va sẽ mua ngươi lại từ tay kẻ thù.+ 11  Bấy giờ, nhiều nước sẽ hiệp nhau chống lại ngươi;Chúng sẽ nói rằng: ‘Cầu cho nó bị ô uế,Nguyện tận mắt thấy Si-ôn thành ra như thế’. 12  Nhưng chúng không biết tư tưởng Ðức Giê-hô-vaVà cũng chẳng hiểu ý định của ngài;Ngài sẽ gom chúng trên sân đạp lúa như hàng lúa mới cắt. 13  Hãy trỗi dậy đạp lúa, hỡi con gái Si-ôn,+Bởi ta sẽ biến sừng ngươi ra sắtVà biến móng ngươi ra đồng;Rồi ngươi sẽ giẫm tan nát nhiều dân.+ Ngươi sẽ dâng lợi phi nghĩa chúng cho Ðức Giê-hô-vaVà dâng tài sản chúng cho Chúa của cả trái đất”.+

Chú thích

Hay “sự dạy bảo”.
Hay “cư ngụ”.
Hay “trước đây”.
Hẳn nói đến con gái Si-ôn.