Mi-chê 5:1-15

  • Một nhà cai trị sẽ trở nên vĩ đại khắp đất (1-6)

    • Nhà cai trị sẽ ra từ Bết-lê-hem (2)

  • Số sót lại sẽ như sương móc và sư tử (7-9)

  • Xứ sẽ được tẩy sạch (10-15)

5  “Hỡi con gái bị tấn công,Lúc này, ngươi đang rạch mình;Quân thù nghịch vây chúng ta.+ Chúng dùng roi quất vào má vị quan xét Y-sơ-ra-ên”.+   “Về phần ngươi, hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta,+Kẻ quá nhỏ để ở giữa hàng ngàn* của Giu-đa,Từ nơi ngươi sẽ ra cho ta một vị sẽ cai trị Y-sơ-ra-ên,+Gốc tích người từ thời thái cổ, từ ngày xa xưa”.   “Vậy ngài sẽ bỏ mặc dân mìnhCho đến khi người nữ sắp sinh đã sinh con. Rồi anh em sót lại của vị ấy sẽ trở về với dân Y-sơ-ra-ên.   Người sẽ đứng lên và chăn chiên nhờ sức mạnh Ðức Giê-hô-va,+Nhờ uy quyền danh cao cả của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời người. Chúng sẽ được sống an ổn,+Vì bấy giờ sự vĩ đại người sẽ lan đến tận cùng đất.+   Người sẽ đem bình an đến.+ Nếu người A-si-ri xâm lăng xứ và giẫm lên các tháp kiên cố của chúng ta,+Chúng ta sẽ dấy lên bảy người chăn, phải, tám vị quan* loài người để chống lại hắn.   Họ sẽ dùng gươm chăn xứ A-si-ri,+Cùng xứ Nim-rốt+ tại các cửa ngõ nó. Người sẽ cứu chúng ta khỏi người A-si-ri+Khi hắn xâm lăng xứ và giẫm lên bờ cõi chúng ta.   Số sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa nhiều dânNhư sương móc từ Ðức Giê-hô-va,Như mưa rào trên cây cỏ,Là những thứ không mong gì nơi loài ngườiHay đợi chi nơi phàm nhân.   Số sót lại của Gia-cốp sẽ ở giữa các nước, ở giữa nhiều dân,Như sư tử giữa muông thú chốn rừng xanh,Sư tử tơ* giữa bầy cừu,Ði ngang qua, vồ lấy mồi, xé từng mảnh;Không có ai giải cứu chúng.   Tay anh em sẽ giơ trên quân địch,Mọi kẻ thù anh em sẽ bị diệt”. 10  Ðức Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó,Ta sẽ diệt chiến mã giữa ngươi, hủy chiến xa của ngươi. 11  Ta sẽ hủy diệt các thành trong xứ,Phá sập mọi nơi kiên cố của ngươi. 12  Ta sẽ trừ bỏ các trò phù phép ngươi làm,*Giữa ngươi sẽ không còn ai làm phép thuật nữa.+ 13  Ta sẽ phá hủy tượng khắc và trụ thờ khỏi giữa ngươi,Ngươi sẽ không còn cúi lạy trước sản phẩm của tay mình.+ 14  Ta sẽ nhổ cột thờ*+ khỏi giữa ngươiVà cũng sẽ tiêu diệt các thành ngươi. 15  Trong cơn giận dữ và thịnh nộ, ta sẽ thi hành sự báo thùTrên những nước không vâng lời”.

Chú thích

Hay “các thị tộc”.
Hay “người lãnh đạo”.
Hay “Sư tử tơ có bờm”.
Ds: “khỏi tay ngươi”.