Phục truyền luật lệ 12:1-32

  • Thờ phượng tại nơi Ðức Chúa Trời chọn (1-14)

  • Ðược ăn thịt nhưng không được ăn huyết (15-28)

  • Ðừng mắc bẫy thần khác (29-32)

12  Ðây là những điều lệ và phán quyết mà anh em phải cẩn thận làm theo trong suốt những ngày anh em sống tại xứ mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của tổ phụ anh em sẽ ban cho anh em làm sản nghiệp.  Ðối với những nước anh em sẽ chiếm, anh em phải hủy diệt tận gốc tất cả những nơi mà chúng hầu việc các thần mình,+ dù là trên núi cao, trên đồi hay dưới những cây rậm lá.  Anh em phải phá đổ các bàn thờ, đập nát các trụ thờ,+ đốt các cột thờ* và đốn ngã các tượng khắc của các thần chúng nó,+ hãy xóa sạch cả tên của chúng khỏi nơi đó.+  Anh em không được thờ phượng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình theo cách của chúng.+  Thay vì vậy, hãy tìm kiếm Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em ở bất cứ nơi nào ngài chọn để đặt danh ngài và làm chốn ngự giữa mọi chi phái của anh em, anh em hãy đi đến đó.+  Ðó là nơi anh em sẽ mang đến những lễ vật thiêu,+ vật tế lễ, thuế một phần mười,+ phần đóng góp,+ lễ vật hứa nguyện, lễ vật tự nguyện+ và con đầu lòng trong bầy đàn của anh em.+  Anh em và cả nhà mình phải ăn tại đó trước mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em+ và vui mừng về mọi công việc mình làm,+ vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em đã ban phước cho anh em.  Anh em đừng làm những điều chúng ta đang làm ở đây ngày nay, vì mỗi người đều làm theo những gì mắt mình xem là đúng,  bởi anh em chưa vào nơi nghỉ ngơi+ và chưa nhận được phần thừa kế mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ban cho anh em. 10  Khi anh em băng qua sông Giô-đanh+ và sống trong xứ mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ban cho anh em để nhận lấy thì ngài chắc chắn sẽ ban cho anh em sự bình an, thoát khỏi kẻ thù xung quanh, và anh em sẽ sống an ổn.+ 11  Anh em sẽ đem mọi vật tôi truyền dặn, tức là những lễ vật thiêu, vật tế lễ, thuế một phần mười,+ phần đóng góp cùng mọi lễ vật anh em hứa nguyện dâng cho Ðức Giê-hô-va, đến nơi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em đã chọn để đặt danh ngài.+ 12  Anh em sẽ vui mừng trước mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình,+ cùng với các con trai, con gái, nô lệ nam và nữ cũng như những người Lê-vi sống trong thành của anh em, vì người Lê-vi không có phần hay của thừa kế với anh em.+ 13  Hãy cẩn thận, đừng dâng lễ vật thiêu ở bất cứ nơi nào khác.+ 14  Anh em chỉ được dâng lễ vật thiêu tại nơi mà Ðức Giê-hô-va chọn từ một trong những khu vực của chi phái anh em, và tại nơi đó anh em phải làm mọi điều tôi truyền dặn.+ 15  Nhưng khi nào muốn thì anh em có thể giết thú vật và ăn thịt chúng+ trong các thành của mình, tùy theo ân phước mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em ban cho. Người ô uế lẫn người tinh sạch đều có thể ăn như ăn linh dương hoặc nai. 16  Tuy nhiên, anh em không được ăn huyết;+ phải đổ nó trên đất như nước.+ 17  Về một phần mười ngũ cốc, rượu mới, dầu, con đầu lòng trong bầy đàn,+ bất kỳ lễ vật hứa nguyện nào mà anh em hứa dâng, lễ vật tự nguyện hay phần đóng góp thì anh em không được ăn trong các thành của mình. 18  Ðó là những vật mà anh em, cả con trai, con gái, tôi trai tớ gái và người Lê-vi sống trong thành của anh em phải ăn trước mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời tại nơi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em sẽ chọn;+ và anh em sẽ vui mừng trước mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời trong mọi việc mình làm. 19  Chừng nào anh em còn sống trong xứ mình thì hãy cẩn thận, chớ bỏ bê người Lê-vi.+ 20  Khi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mở rộng lãnh thổ của anh em,+ đúng như ngài đã hứa với anh em,+ và vì thèm ăn thịt nên anh em nói rằng: ‘Tôi muốn ăn thịt’ thì anh em có thể ăn bất cứ khi nào anh em muốn.+ 21  Nếu chỗ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em chọn để đặt danh ngài+ quá xa chỗ ở của anh em thì hãy giết một vài con trong bầy đàn mà Ðức Giê-hô-va đã ban cho, như tôi đã truyền dặn, và bất cứ khi nào anh em muốn ăn thì phải ăn trong các thành của mình. 22  Anh em có thể ăn chúng như ăn linh dương và nai;+ cả người ô uế lẫn người tinh sạch đều được ăn. 23  Chỉ phải kiên quyết không ăn huyết,+ vì huyết là sự sống,+ và anh em không được ăn sự sống chung với thịt. 24  Anh em không được ăn huyết. Phải đổ nó trên đất như nước.+ 25  Anh em không được ăn huyết để anh em cùng con cái mình được phước, vì anh em đang làm điều đúng trong mắt Ðức Giê-hô-va. 26  Khi đến nơi Ðức Giê-hô-va sẽ chọn, anh em chỉ nên đem theo các vật thánh và lễ vật hứa nguyện của mình. 27  Tại đó, anh em sẽ dâng các lễ vật thiêu, tức thịt và huyết,+ trên bàn thờ của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em; và huyết của vật tế lễ phải được đổ bên bàn thờ+ của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em, còn thịt thì anh em có thể ăn. 28  Hãy cẩn thận vâng theo mọi lời mà tôi đang truyền dặn anh em, để anh em cùng con cháu mình luôn được phước, vì anh em đang làm điều tốt và đúng trong mắt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình. 29  Khi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em tiêu diệt các nước mà anh em sẽ chiếm lấy,+ và anh em sống trong vùng đất của chúng, 30  thì hãy cẩn thận, đừng để bị mắc bẫy sau khi chúng đã bị tiêu diệt khỏi trước mặt anh em. Ðừng hỏi về các thần của chúng rằng: ‘Những nước này thường hầu việc các thần của mình như thế nào? Tôi cũng sẽ làm giống vậy’.+ 31  Anh em không được làm điều đó với Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em, vì chúng đã làm cho các thần của mình mọi điều ghê tởm mà Ðức Giê-hô-va ghét, thậm chí thiêu con trai, con gái mình trong lửa để dâng cho các thần.+ 32  Anh em phải cẩn thận làm theo mọi lời mà tôi đang truyền dặn anh em.+ Không được thêm hay bớt điều gì.+