Phục truyền luật lệ 13:1-18

  • Cách đối xử với kẻ bội đạo (1-18)

13  Trong trường hợp một nhà tiên tri hay một người báo trước tương lai qua giấc mơ dấy lên giữa anh em và đưa ra một dấu lạ hoặc điềm,  nếu dấu lạ hoặc điềm mà hắn báo với anh em trở thành sự thật và hắn nói rằng: ‘Chúng ta hãy đi theo các thần khác, những thần mà anh em chưa biết, và hầu việc các thần ấy’  thì anh em không được nghe lời của nhà tiên tri hay kẻ nằm mộng đó,+ vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đang thử lòng anh em+ để xem anh em có yêu thương Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em hết lòng, hết mình hay không.+  Anh em phải đi theo Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình, kính sợ ngài, giữ các điều răn ngài và nghe tiếng ngài; ngài là đấng mà anh em phải hầu việc, và anh em phải gắn bó với ngài.+  Còn nhà tiên tri hay kẻ nằm mộng kia thì phải bị xử tử+ vì kích động anh em phản nghịch đấng đã đưa anh em ra khỏi xứ Ai Cập và chuộc anh em khỏi nhà nô lệ, là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em, nhằm xui khiến anh em từ bỏ con đường Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán dặn anh em phải theo. Anh em phải loại bỏ điều gian ác trong vòng anh em.+  Nếu anh em ruột, tức con trai của mẹ anh em, hoặc con trai, con gái hoặc người vợ yêu quý hoặc người bạn thân nhất của anh em cố dụ dỗ anh em cách bí mật rằng: ‘Chúng ta hãy đi hầu việc các thần khác’,+ là các thần mà anh em lẫn tổ phụ anh em chẳng biết đến,  là các thần của những dân tộc xung quanh anh em, dù ở gần hay xa, từ đầu này cho đến đầu kia của xứ,  thì anh em không được nhượng bộ hay nghe lời hắn,+ cũng không được thương cảm, động lòng trắc ẩn hay bao che cho hắn.  Trái lại, anh em phải giết hắn.+ Anh em phải là người đầu tiên ra tay xử tử hắn, rồi mới tới dân chúng.+ 10  Anh em phải ném đá hắn đến chết,+ vì hắn đã tìm cách xui khiến anh em từ bỏ Giê-hô-va Ðức Chúa Trời, là đấng đã đưa anh em ra khỏi xứ Ai Cập, khỏi nhà nô lệ. 11  Rồi cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ nghe về điều ấy và sợ hãi, họ sẽ không bao giờ làm bất cứ điều ác nào giống như vậy giữa anh em.+ 12  Nếu anh em nghe nói về một trong các thành mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã ban cho anh em sở hữu rằng: 13  ‘Những kẻ vô lại đã ra từ anh em và xui khiến dân trong thành của chúng rằng: “Chúng ta hãy đi hầu việc các thần khác”, là những thần mà anh em chẳng biết’, 14  thì anh em phải xem xét sự việc và điều tra kỹ càng;+ nếu điều ghê tởm đó đã xảy ra giữa anh em và được xác minh là sự thật 15  thì anh em phải dùng gươm giết cư dân trong thành.+ Hãy dùng gươm mà hủy diệt+ thành cùng mọi vật trong đó, kể cả súc vật. 16  Sau đó, anh em hãy thu gom mọi chiến lợi phẩm và đặt giữa quảng trường của thành, rồi đốt cả thành. Chiến lợi phẩm của thành sẽ làm lễ vật toàn phần dâng cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em. Thành sẽ trở nên đống đổ nát vĩnh viễn. Nó sẽ không bao giờ được xây lại. 17  Tay anh em đừng lấy bất cứ thứ gì đã biệt riêng cho sự hủy diệt,+ để Ðức Giê-hô-va nguôi cơn thịnh nộ của ngài và biểu lộ lòng thương xót cũng như trắc ẩn đối với anh em, khiến anh em gia tăng, đúng như ngài đã thề với tổ phụ anh em.+ 18  Anh em phải vâng lời Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình bằng cách giữ mọi điều răn của ngài mà tôi đang truyền dặn anh em hôm nay, như thế, anh em đang làm điều đúng trong mắt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình.+

Chú thích