Phục truyền luật lệ 16:1-22

  • Lễ Vượt Qua; Lễ Bánh Không Men (1-8)

  • Lễ Các Tuần (9-12)

  • Lễ Lều Tạm (13-17)

  • Bổ nhiệm quan xét (18-20)

  • Vật bị cấm dùng trong sự thờ phượng (21, 22)

16  Anh em hãy giữ tháng A-bíp* và cử hành Lễ Vượt Qua cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình,+ vì vào tháng A-bíp, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã đưa anh em ra khỏi Ai Cập lúc ban đêm.+  Anh em phải dâng lễ vật của Lễ Vượt Qua cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình,+ lấy từ bầy đàn,+ tại nơi Ðức Giê-hô-va chọn để đặt danh ngài.+  Anh em không được ăn nó chung với bất cứ thứ gì có men;+ trong bảy ngày, anh em phải ăn bánh không men, tức là bánh của sự khốn khổ, vì anh em đã vội vã ra khỏi xứ Ai Cập.+ Hãy làm điều đó để trong suốt cuộc đời, anh em nhớ đến ngày mình ra khỏi xứ Ai Cập.+  Trong bảy ngày, không được có bột nhào lên men* trong khắp lãnh thổ của anh em,+ cũng không được giữ lại cho đến sáng bất kỳ phần thịt nào mà anh em sẽ dâng vào chiều tối của ngày đầu tiên.+  Không phải trong bất cứ thành nào mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em ban cho, anh em cũng được phép dâng lễ vật của Lễ Vượt Qua,  nhưng phải dâng nó tại nơi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em chọn để đặt danh ngài. Anh em phải dâng lễ vật của Lễ Vượt Qua lúc chiều tối, ngay sau khi mặt trời lặn,+ vào thời điểm ấn định mà anh em ra khỏi Ai Cập.  Anh em phải nấu và ăn nó+ tại nơi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em sẽ chọn.+ Ðến sáng, anh em có thể trở về lều mình.  Anh em phải ăn bánh không men trong sáu ngày, và đến ngày thứ bảy sẽ có một kỳ nhóm họp trọng thể cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em. Anh em không được làm bất cứ công việc nào.+  Anh em hãy đếm bảy tuần lễ. Hãy đếm bảy tuần từ lúc anh em bắt đầu dùng lưỡi liềm để gặt lúa.+ 10  Sau đó, anh em phải cử hành Lễ Các Tuần cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em+ bằng lễ vật tự nguyện từ tay mình, tùy theo ân phước Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ban cho anh em.+ 11  Hãy vui mừng trước mặt Giê-hô-va Ðức Chúa Trời. Anh em cùng với con trai, con gái, nô lệ nam và nữ, người Lê-vi đang sống trong các thành của anh em, ngoại kiều, trẻ mồ côi cha và góa phụ sống giữa anh em, tất cả hãy vui mừng tại nơi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em chọn để đặt danh ngài.+ 12  Hãy nhớ rằng anh em từng trở thành nô lệ tại Ai Cập,+ anh em phải vâng theo và thi hành những điều lệ ấy. 13  Khi anh em thu hoạch sản vật từ sân đạp lúa, từ bồn ép dầu và rượu của mình thì hãy cử hành Lễ Lều Tạm*+ trong bảy ngày. 14  Anh em cùng với con trai, con gái, nô lệ nam và nữ, người Lê-vi, ngoại kiều, trẻ mồ côi cha và góa phụ sống trong các thành của anh em hãy vui mừng suốt kỳ lễ.+ 15  Anh em sẽ cử hành lễ ấy cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em trong bảy ngày+ tại nơi Ðức Giê-hô-va chọn, vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em sẽ ban phước cho mọi sản vật cùng mọi việc anh em làm,+ và anh em sẽ tràn ngập niềm vui.+ 16  Mỗi năm ba lần, tất cả người nam phải trình diện Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em ở nơi ngài chọn: tại Lễ Bánh Không Men,+ Lễ Các Tuần+ và Lễ Lều Tạm.*+ Không ai được đi tay không mà đến trước mặt Ðức Giê-hô-va. 17  Món quà mỗi người mang đến phải tương xứng với ân phước mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em đã ban cho.+ 18  Anh em hãy bổ nhiệm các quan xét+ và quan chức cho mỗi chi phái trong những thành mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ban cho anh em, họ phải xét xử dân chúng cách công bằng. 19  Anh em không được bóp méo công lý,+ thiên vị+ hoặc nhận hối lộ, vì vật hối lộ làm mờ mắt người khôn ngoan+ và xuyên tạc lời lẽ người công chính. 20  Công lý, anh em phải theo đuổi công lý,+ để anh em tiếp tục sống và nhận lấy xứ mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ban cho anh em. 21  Anh em không được trồng bất kỳ loại cây nào để làm cột thờ*+ gần bàn thờ mà anh em lập cho Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình. 22  Anh em cũng không được lập trụ thờ cho mình,+ đó là điều Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em rất ghét.

Chú thích

Ðược dùng để tạo men cho một lần nhào bột khác.
Hay “Lễ Chòi Tạm”.
Hay “Lễ Chòi Tạm”.