Phục truyền luật lệ 20:1-20

  • Luật về chiến trận (1-20)

    • Miễn nghĩa vụ quân sự (5-9)

20  Nếu anh em tranh chiến với kẻ thù và thấy chúng có nhiều ngựa, chiến xa và quân lính hơn mình thì đừng sợ hãi, vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em, là đấng đã đưa anh em ra khỏi xứ Ai Cập, đang ở cùng anh em.+  Khi anh em sắp ra trận thì thầy tế lễ sẽ đến và nói trước dân chúng.+  Người phải nói rằng: ‘Hỡi dân Y-sơ-ra-ên, hãy nghe! Anh em sắp chiến đấu với kẻ thù. Ðừng nhút nhát. Ðừng vì chúng mà sợ hãi, kinh khiếp hay run rẩy,  bởi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đang đi cùng anh em, ngài vì anh em mà chiến đấu với kẻ thù của anh em và giải cứu anh em’.+  Các quan chức cũng phải nói với dân chúng rằng: ‘Ai mới xây nhà mà chưa khánh thành? Hãy để người đó trở về nhà. Nếu không, người có thể chết trong chiến trận và người khác sẽ khánh thành nhà ấy.  Ai mới trồng vườn nho mà chưa được hái trái? Hãy để người đó trở về nhà. Nếu không, người có thể chết trong chiến trận và người khác sẽ hái trái của vườn ấy.  Ai đã đính hôn với một người nữ mà chưa cưới? Hãy để người đó trở về nhà.+ Nếu không, người có thể chết trong chiến trận và người khác sẽ cưới cô ấy’.  Các quan chức cũng phải hỏi dân chúng rằng: ‘Ai sợ hãi và nhút nhát?+ Hãy trở về nhà để không làm anh em mình nản lòng giống như mình’.+  Khi nói xong, các quan chức sẽ bổ nhiệm những tướng quân đội để lãnh đạo dân chúng. 10  Nếu anh em đến gần một thành để tấn công thì hãy công bố các điều khoản hòa bình cho thành đó.+ 11  Nếu họ chấp nhận các điều khoản và mở cổng thành cho anh em thì mọi dân trong thành sẽ trở thành nô lệ hầu việc anh em.+ 12  Nhưng nếu họ không chịu cầu hòa mà lại ra tranh chiến với anh em thì anh em hãy bao vây thành, 13  và Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em chắc chắn sẽ phó thành vào tay anh em, anh em phải dùng gươm giết mọi người nam trong thành. 14  Nhưng còn phụ nữ, trẻ em, súc vật và mọi thứ trong thành, tức là mọi chiến lợi phẩm của thành, thì anh em có thể đoạt chúng cho mình,+ và anh em sẽ hưởng chiến lợi phẩm của kẻ thù, là điều mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ban cho anh em.+ 15  Ðó là điều anh em sẽ làm với tất cả các thành ở rất xa anh em, không thuộc về những thành của các dân tộc ở gần. 16  Nhưng trong những thành của các dân tộc ở gần, là những thành mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ban cho anh em làm phần thừa kế, anh em không được để bất cứ vật gì có hơi thở còn sống.+ 17  Anh em phải tuyệt diệt chúng, tức là dân Hếch, dân A-mô-rít, dân Ca-na-an, dân Phê-rê-sít, dân Hê-vít và dân Giê-bu,+ đúng như Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã phán dặn anh em; 18  để chúng không dạy anh em làm theo mọi thực hành ghê tởm mà chúng đã làm cho các thần mình, khiến anh em phạm tội cùng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em.+ 19  Nếu anh em bao vây một thành và chiếm được nó sau nhiều ngày chiến đấu thì anh em không được dùng rìu để đốn các cây của thành đó. Anh em có thể ăn trái của cây nhưng không được đốn chúng.+ Vì đó là cây ngoài đồng chứ đâu phải con người mà anh em bao vây? 20  Anh em chỉ được phá hủy cây nào mà mình biết là không thể ăn trái. Anh em có thể đốn nó để xây công sự bao vây thành đang tranh chiến với anh em, cho đến khi thành đó thất thủ.

Chú thích