Phục truyền luật lệ 3:1-29

  • Thắng vua Óc của Ba-san (1-7)

  • Chia đất phía đông sông Giô-đanh (8-20)

  • Giô-suê nói đừng sợ (21, 22)

  • Môi-se không được vào xứ (23-29)

3  Sau đó, chúng ta đổi hướng và đi theo đường của Ba-san. Óc, vua Ba-san, cùng tất cả người của hắn ra tranh chiến với chúng ta tại Ết-rê-i.+  Ðức Giê-hô-va phán với tôi: ‘Ðừng sợ hắn, vì ta sẽ phó hắn, cả dân và đất đai của hắn vào tay con. Con sẽ làm cho hắn y như đã làm với Si-hôn, vua dân A-mô-rít, sống tại Hết-bôn’.  Vậy, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta đã phó vua Óc của Ba-san cùng cả dân của hắn vào tay chúng ta, chúng ta đánh bại hắn cho đến khi không còn ai sống sót.  Rồi chúng ta chiếm tất cả thành của hắn. Không có thành nào mà chúng ta không chiếm, tổng cộng là 60 thành trong hết thảy vùng Ạt-gốp, tức vương quốc của Óc tại Ba-san.+  Tất cả các thành này đều kiên cố, có tường cao, cổng và thanh cài, cũng có rất nhiều thành nhỏ không kiên cố.  Dù vậy, chúng ta đã hủy diệt chúng+ như đã làm với vua Si-hôn của Hết-bôn, là hủy diệt tất cả các thành, kể cả người nam, người nữ và con trẻ.+  Chúng ta đã đoạt lấy cho mình mọi súc vật và chiến lợi phẩm từ các thành.  Lúc bấy giờ, chúng ta đã chiếm vùng đất của hai vua A-mô-rít+ sống tại vùng sông Giô-đanh, từ thung lũng Ạt-nôn cho đến tận núi Hẹt-môn+  (ngọn núi mà người Si-đôn từng gọi là Si-ri-ôn, còn người A-mô-rít từng gọi là Sê-nia), 10  mọi thành thuộc vùng cao nguyên, hết thảy vùng Ga-la-át và vùng Ba-san cho đến tận Sanh-ca và Ết-rê-i,+ tức các thành thuộc vương quốc của Óc tại Ba-san. 11  Vua Óc của Ba-san là người cuối cùng còn sót lại của dân Rê-pha-im. Kiệu tang* của hắn được làm bằng sắt* và vẫn còn ở Ráp-ba thuộc dân Am-môn. Bề dài của kiệu là chín cu-bít* và bề rộng là bốn cu-bít, theo cu-bít chuẩn. 12  Khi ấy, chúng ta đã chiếm vùng đất này: từ A-rô-e,+ tức vùng đất gần thung lũng Ạt-nôn, và một nửa vùng núi Ga-la-át. Tôi đã giao các thành của vùng đất ấy cho chi phái Ru-bên và chi phái Gát.+ 13  Tôi cũng giao phần còn lại của vùng Ga-la-át và toàn bộ vùng Ba-san thuộc vương quốc của Óc cho một nửa chi phái Ma-na-se.+ Toàn bộ vùng Ạt-gốp thuộc Ba-san từng được biết đến là xứ của dân Rê-pha-im. 14  Giai-rơ+ con trai Ma-na-se đã lấy toàn bộ vùng Ạt-gốp+ cho đến ranh giới của dân Ghê-su-rơ và dân Ma-a-cát,+ rồi đặt tên cho các làng của Ba-san theo tên mình là Ha-vô-giai-rơ*+ cho đến ngày nay. 15  Tôi đã giao vùng Ga-la-át cho Ma-ki-rơ.+ 16  Tôi cũng giao cho chi phái Ru-bên và chi phái Gát+ vùng đất từ Ga-la-át cho đến thung lũng Ạt-nôn, với phần giữa của thung lũng làm ranh giới, cho đến tận Gia-bốc, tức thung lũng ranh giới của dân Am-môn, 17  cùng với vùng A-ra-ba, tức sông Giô-đanh và phần ranh giới, từ Ki-nê-rết đến biển của vùng A-ra-ba, tức Biển Muối,* nằm ở chân triền dốc của Phích-ga về hướng đông.+ 18  Sau đó, tôi ban lệnh này cho hai chi phái và nửa chi phái: ‘Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các anh đã ban vùng đất này để các anh chiếm lấy nó. Mọi người nam dũng cảm trong vòng các anh sẽ cầm vũ khí và đi qua trước mặt anh em mình là dân Y-sơ-ra-ên.+ 19  Chỉ có vợ, con cái và súc vật của các anh (tôi biết là các anh có rất nhiều súc vật) sẽ tiếp tục sinh sống trong những thành mà tôi đã giao cho các anh, 20  cho đến khi Ðức Giê-hô-va ban sự bình an cho anh em của các anh, như ngài đã làm cho các anh, và họ cũng nhận lấy phần đất mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của các anh đã ban cho họ làm sản nghiệp bên kia sông Giô-đanh. Rồi các anh sẽ trở về, mỗi người sẽ trở về với sản nghiệp mà tôi đã giao cho các anh’.+ 21  Lúc đó, tôi ban lệnh này cho Giô-suê:+ ‘Anh đã tận mắt chứng kiến những gì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời chúng ta đã làm với hai vua ấy. Ðức Giê-hô-va sẽ làm y như vậy với mọi vương quốc mà anh sẽ đi qua.+ 22  Anh em đừng sợ chúng, vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em là đấng chiến đấu cho anh em’.+ 23  Khi ấy, tôi nài xin Ðức Giê-hô-va: 24  ‘Ôi Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, ngài đã bắt đầu cho tôi tớ ngài thấy sự vĩ đại và cánh tay mạnh mẽ của ngài,+ có thần nào trên trời hay dưới đất có thể làm được những việc oai hùng như ngài?+ 25  Xin cho con băng qua và nhìn thấy xứ tốt tươi bên kia sông Giô-đanh, là vùng núi tuyệt đẹp và vùng Li-băng’.+ 26  Nhưng vì anh em mà Ðức Giê-hô-va vẫn tức giận với tôi,+ và ngài không nghe tôi. Thay vì thế, Ðức Giê-hô-va nói với tôi: ‘Thôi đủ rồi! Con đừng bao giờ nói với ta về chuyện này nữa. 27  Hãy đi lên đỉnh Phích-ga+ rồi nhìn về phía tây, phía bắc, phía nam và phía đông, hãy tận mắt nhìn xem xứ, vì con sẽ không băng qua sông Giô-đanh.+ 28  Hãy bổ nhiệm Giô-suê,+ khích lệ người và khiến người trở nên mạnh mẽ, vì người sẽ băng qua sông,+ đi trước dân chúng và khiến họ hưởng được xứ mà con sẽ thấy’. 29  Mọi điều đó đã xảy ra khi chúng ta còn sinh sống trong thung lũng đối diện Bết-phê-ô.+

Chú thích

Hay “Quan tài”.
Cũng có thể là “đá bazan đen”.
Một cu-bít tương đương 44,5cm. Xem Phụ lục B14.
Nghĩa là “các khu trại của Giai-rơ”.
Tức là Biển Chết.