Phục truyền luật lệ 34:1-12

  • Ðức Giê-hô-va cho Môi-se xem xứ (1-4)

  • Môi-se qua đời (5-12)

34  Sau đó, Môi-se đi từ hoang mạc Mô-áp đến núi Nê-bô,+ đến đỉnh Phích-ga+ đối diện Giê-ri-cô.+ Ðức Giê-hô-va cho ông xem toàn bộ xứ, từ Ga-la-át đến Ðan,+  hết thảy vùng Nép-ta-li, vùng Ép-ra-im và Ma-na-se, toàn bộ vùng Giu-đa cho đến tận biển phía tây,*+  vùng Nê-ghép+ và vùng sông Giô-đanh,+ đồng bằng của Giê-ri-cô, là thành phố của cây chà là, cho đến tận Xoa.+  Ðức Giê-hô-va phán cùng ông: “Ðây là vùng đất ta đã thề với Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp rằng: ‘Ta sẽ ban xứ này cho dòng dõi con’.+ Ta đã cho con thấy tận mắt nhưng con sẽ không được băng qua để vào vùng đất này”.+  Rồi tôi tớ của Ðức Giê-hô-va là Môi-se qua đời tại đó, trong xứ Mô-áp, đúng như lời Ðức Giê-hô-va đã phán.+  Ngài chôn ông trong thung lũng tại xứ Mô-áp, đối diện Bết-phê-ô, và cho đến nay không ai biết mộ của ông ở đâu.+  Khi qua đời, Môi-se được 120 tuổi.+ Mắt ông chưa mờ và sức ông chưa yếu.  Dân Y-sơ-ra-ên khóc than Môi-se 30 ngày+ trong hoang mạc Mô-áp. Rồi những ngày khóc than và thương tiếc Môi-se cũng chấm dứt.  Giô-suê con trai Nun được tràn đầy sự khôn ngoan,* vì Môi-se đã đặt tay trên người;+ dân Y-sơ-ra-ên bắt đầu lắng nghe người, và họ làm đúng như Ðức Giê-hô-va đã phán dặn Môi-se.+ 10  Trong dân Y-sơ-ra-ên chưa bao giờ xuất hiện một nhà tiên tri nào giống như Môi-se,+ là người mà Ðức Giê-hô-va biết mặt đối mặt.+ 11  Ông đã thực hiện tất cả dấu lạ và phép lạ mà Ðức Giê-hô-va sai ông làm tại xứ Ai Cập, trước mắt Pha-ra-ôn cùng mọi tôi tớ và cả xứ của vua ấy,+ 12  ông cũng thể hiện bàn tay mạnh mẽ và quyền năng kỳ diệu trước mắt toàn thể dân Y-sơ-ra-ên.+

Chú thích

Tức là Biển Lớn, hay Ðịa Trung Hải.
Hay “sự khôn ngoan đến từ thần khí của Ðức Chúa Trời”.