Phục truyền luật lệ 8:1-20

  • Nhắc lại ân phước đến từ Ðức Giê-hô-va (1-9)

    • “Sống không chỉ nhờ bánh” (3)

  • Ðừng quên Ðức Giê-hô-va (10-20)

8  Anh em phải cẩn thận vâng giữ mọi điều răn mà tôi đang truyền cho anh em hôm nay, hầu anh em tiếp tục sống,+ trở nên đông đúc và đi vào nhận lấy xứ mà Ðức Giê-hô-va đã thề với tổ phụ anh em.+  Hãy nhớ lại quãng đường dài mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đã bắt anh em đi trong 40 năm tại hoang mạc+ để khiến anh em trở nên khiêm nhường, để thử anh em+ hầu biết rõ điều trong lòng anh em,+ để xem anh em có giữ các điều răn của ngài hay không.  Vậy, ngài đã khiến anh em trở nên khiêm nhường, ngài để anh em đói+ rồi dùng ma-na nuôi anh em,+ là loại thức ăn mà anh em lẫn cha ông của anh em chưa từng biết đến, hầu cho anh em biết rằng loài người sống không chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng còn nhờ mọi lời từ miệng Ðức Giê-hô-va.+  Trong 40 năm, quần áo anh em chẳng sờn và chân anh em cũng chẳng sưng.+  Anh em biết rõ trong lòng rằng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời sửa trị anh em như người cha sửa trị con trai mình.+  Vậy, anh em phải giữ các điều răn của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em bằng cách đi theo đường lối ngài và kính sợ ngài.  Vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em sẽ đưa anh em vào một xứ tốt tươi,+ một xứ có nhiều sông suối, có mạch nước chảy trong đồng bằng và vùng núi,  một xứ có lúa mì, lúa mạch, cây nho, cây vả và trái lựu,+ một xứ có dầu ô-liu và mật,+  một xứ không hề thiếu thực phẩm và anh em sẽ chẳng thiếu thốn gì, ấy là xứ có sắt trong đá và anh em sẽ khai thác đồng từ các ngọn núi. 10  Khi anh em ăn và được thỏa lòng thì phải ngợi khen Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình vì ngài đã ban cho anh em xứ tốt tươi đó.+ 11  Hãy cẩn thận, đừng quên Giê-hô-va Ðức Chúa Trời qua việc không vâng giữ các điều răn, phán quyết cùng luật lệ của ngài mà hôm nay tôi đang truyền dặn anh em. 12  Khi anh em ăn, được thỏa lòng, xây nhà đẹp và sống trong đó,+ 13  khi bầy đàn của anh em sinh sôi nảy nở, bạc và vàng của anh em thêm nhiều, và anh em có dư dật mọi thứ 14  thì đừng để lòng mình trở nên kiêu căng+ và khiến anh em quên Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình, là đấng đã đưa anh em ra khỏi xứ Ai Cập, khỏi nhà nô lệ,+ 15  là đấng đã bắt anh em đi trong hoang mạc mênh mông và đáng sợ,+ có đầy rắn độc, bò cạp cùng đất đai khô cằn không nước. Ngài đã khiến nước chảy ra từ tảng đá rất cứng+ 16  và nuôi anh em trong hoang mạc bằng ma-na,+ là loại thức ăn mà cha ông của anh em chưa từng biết đến, để khiến anh em trở nên khiêm nhường,+ để thử lòng anh em, hầu cho anh em được lợi ích về sau.+ 17  Nếu anh em nói trong lòng rằng: ‘Chính quyền lực của mình và sức mạnh nơi tay mình đã tạo ra sự giàu có này’+ 18  thì hãy nhớ rằng chính Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ban quyền lực cho anh em để tạo ra sự giàu có ấy,+ để giao ước mà ngài thề với tổ phụ anh em được thực hiện, như ngài đã làm ngày nay.+ 19  Nếu anh em quên Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình và đi theo các thần khác, hầu việc và quỳ lạy chúng, thì hôm nay tôi làm chứng nghịch cùng anh em rằng anh em chắc chắn sẽ bị diệt.+ 20  Như các dân tộc bị Ðức Giê-hô-va hủy diệt trước mặt anh em thể nào thì anh em cũng sẽ bị hủy diệt thể ấy, vì anh em không lắng nghe tiếng phán của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình.+

Chú thích