Phục truyền luật lệ 9:1-29

  • Lý do Y-sơ-ra-ên được ban xứ (1-6)

  • Y-sơ-ra-ên chọc giận Ðức Giê-hô-va bốn lần (7-29)

    • Bò con bằng vàng (7-14)

    • Môi-se nói giùm dân chúng (15-21, 25-29)

    • Thêm ba lần chọc giận (22)

9  Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy nghe, ngày nay anh em sẽ băng qua sông Giô-đanh+ để vào đuổi các dân tộc lớn hơn và hùng mạnh hơn anh em,+ để chiếm các thành lớn và kiên cố đến tận trời,*+  để đuổi con cháu A-nác,+ là dân tộc cao và mạnh mà anh em đã biết và nghe người ta nói rằng: ‘Ai có thể đứng vững trước con cháu A-nác?’.  Vậy, hôm nay anh em phải biết rằng Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em sẽ băng qua trước anh em.+ Ngài là ngọn lửa thiêu nuốt+ và sẽ tiêu diệt chúng. Ngài sẽ chinh phục chúng trước mắt anh em, để anh em có thể nhanh chóng đuổi chúng ra và hủy diệt chúng, đúng như Ðức Giê-hô-va đã hứa với anh em.+  Khi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đuổi chúng khỏi trước mặt anh em thì đừng nói trong lòng rằng: ‘Bởi sự công chính của mình nên Ðức Giê-hô-va mới đem mình vào chiếm xứ này’.+ Nhưng Ðức Giê-hô-va đuổi các dân tộc ấy khỏi trước mặt anh em vì sự gian ác của chúng.+  Chẳng phải bởi sự công chính hay ngay thẳng trong lòng anh em mà anh em sẽ vào chiếm lấy xứ của chúng đâu. Thay vì thế, bởi sự gian ác của các dân tộc ấy mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời đuổi chúng khỏi trước mặt anh em+ và để thực thi lời Ðức Giê-hô-va đã thề với tổ phụ anh em là Áp-ra-ham,+ Y-sác+ và Gia-cốp.+  Thế thì hãy nhận biết rằng chẳng phải bởi sự công chính của anh em mà Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ban cho anh em xứ tốt tươi này làm sản nghiệp, vì anh em là một dân cứng cổ.+  Hãy nhớ, đừng bao giờ quên, cách anh em chọc giận Giê-hô-va Ðức Chúa Trời trong hoang mạc.+ Anh em đã phản nghịch Ðức Giê-hô-va kể từ ngày ra khỏi xứ Ai Cập cho đến khi tới nơi này.+  Thậm chí tại Hô-rếp, anh em cũng chọc giận Ðức Giê-hô-va và Ðức Giê-hô-va giận anh em đến mức ngài định tiêu diệt anh em.+  Khi lên núi để nhận hai bảng đá,+ tức hai bảng giao ước mà Ðức Giê-hô-va đã lập với anh em,+ tôi đã ở trên núi 40 ngày và 40 đêm,+ không ăn cũng không uống. 10  Sau đó, Ðức Giê-hô-va đưa cho tôi hai bảng đá được viết bằng chính ngón tay của Ðức Chúa Trời, và trên hai bảng ấy là tất cả những lời Ðức Giê-hô-va đã phán dặn anh em ở trên núi, từ trong ngọn lửa, vào ngày anh em được tập hợp tại đó.+ 11  Khi 40 ngày và 40 đêm kết thúc, Ðức Giê-hô-va giao cho tôi hai bảng đá, tức là hai bảng giao ước, 12  rồi Ðức Giê-hô-va bảo tôi: ‘Hãy đứng dậy, mau đi xuống núi, vì dân tộc của con, là dân mà con dẫn ra khỏi Ai Cập, đã làm điều bại hoại.+ Chúng đã vội từ bỏ con đường mà ta phán dặn phải theo. Chúng đã làm cho mình một tượng đúc’.+ 13  Ðức Giê-hô-va phán với tôi: ‘Ta đã thấy dân này, và kìa, ấy là một dân cứng cổ.+ 14  Hãy để mặc ta, ta sẽ tiêu diệt và xóa tên chúng dưới bầu trời, hãy để ta khiến con trở nên một dân mạnh hơn và đông hơn chúng’.+ 15  Sau đó, tôi quay đi và xuống núi khi ngọn núi đang bốc cháy,+ hai tay tôi cầm hai bảng giao ước.+ 16  Tôi nhìn thấy anh em đã phạm tội nghịch lại Giê-hô-va Ðức Chúa Trời anh em. Anh em đã đúc cho mình một con bò con bằng kim loại. Anh em đã vội từ bỏ con đường mà Ðức Giê-hô-va phán dặn anh em phải theo.+ 17  Vậy, tôi cầm hai bảng đá và ném chúng xuống, chúng vỡ tan tành trước mặt anh em.+ 18  Rồi tôi sấp mặt trước Ðức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm, giống như lần trước. Tôi không ăn cũng không uống,+ vì tất cả tội lỗi mà anh em đã phạm khi làm điều gian ác trước mắt Ðức Giê-hô-va và xúc phạm ngài. 19  Tôi rất khiếp sợ vì Ðức Giê-hô-va nổi cơn thịnh nộ với anh em+ đến nỗi ngài định tiêu diệt anh em. Nhưng một lần nữa, Ðức Giê-hô-va đã lắng nghe tôi.+ 20  Ðức Giê-hô-va giận A-rôn đến nỗi định tiêu diệt ông,+ nhưng lúc đó, tôi cũng đã tha thiết cầu xin cho A-rôn. 21  Rồi tôi lấy vật tội lỗi mà anh em đã làm ra, tức là con bò con,+ và thiêu nó; tôi đập nát nó và nghiền cho đến khi nó mịn như bụi, rồi ném vào dòng suối chảy từ trên núi.+ 22  Ngoài ra, anh em cũng đã chọc giận Ðức Giê-hô-va tại Tha-bê-ra,+ Ma-sa+ và Kíp-rốt-ha-tha-va.+ 23  Khi Ðức Giê-hô-va sai anh em đi từ Ca-đe-ba-nê-a+ mà rằng: ‘Hãy lên và chiếm lấy xứ mà ta chắc chắn sẽ ban cho các con!’, anh em lại một lần nữa chống nghịch mệnh lệnh của Giê-hô-va Ðức Chúa Trời mình,+ anh em không thể hiện đức tin+ nơi ngài cũng không vâng lời ngài. 24  Anh em đã chống nghịch Ðức Giê-hô-va ngay từ khi tôi mới biết anh em. 25  Vậy nên tôi cứ sấp mặt trước Ðức Giê-hô-va trong 40 ngày và 40 đêm,+ tôi làm thế vì Ðức Giê-hô-va nói rằng ngài sẽ tiêu diệt anh em. 26  Tôi bắt đầu tha thiết cầu xin Ðức Giê-hô-va rằng: ‘Ôi Chúa Tối Thượng Giê-hô-va, xin đừng hủy diệt dân ngài. Họ là sản nghiệp riêng của ngài,+ là dân mà ngài đã chuộc bằng sự vĩ đại của ngài và dùng bàn tay mạnh mẽ dẫn ra khỏi Ai Cập.+ 27  Xin hãy nhớ về các tôi tớ ngài là Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp.+ Xin đừng để ý đến sự ngoan cố, gian ác và tội lỗi của dân này.+ 28  Nếu không thì dân của xứ mà ngài đã dẫn chúng con ra sẽ nói rằng: “Vì Ðức Giê-hô-va không đủ khả năng đưa dân ấy vào xứ đã hứa ban cho chúng, và vì ghét chúng nên đã dẫn chúng ra, rồi diệt trong hoang mạc”.+ 29  Vì họ là dân và sản nghiệp riêng của ngài,+ là những người mà ngài đã dẫn ra bằng quyền năng vĩ đại và cánh tay giơ thẳng’.+

Chú thích

Tức là có tường rất cao.