Thư gửi tín đồ ở Phi-líp 1:1-30

  • Lời chào (1, 2)

  • Tạ ơn Ðức Chúa Trời; lời cầu nguyện của Phao-lô (3-11)

  • Tin mừng tiến triển dù gặp khó khăn (12-20)

  • Sống là cho Ðấng Ki-tô còn chết thì được lợi ích (21-26)

  • Ăn ở sao cho xứng đáng với tin mừng (27-30)

1  Phao-lô và Ti-mô-thê, những đầy tớ của Ðấng Ki-tô Giê-su, gửi cho tất cả người thánh ở Phi-líp,+ là những người hợp nhất với Ðấng Ki-tô Giê-su, cũng gửi các giám thị và phụ tá hội thánh:*+  Nguyện anh em được hưởng lòng nhân từ bao la và sự bình an từ Ðức Chúa Trời, Cha chúng ta, và từ Chúa Giê-su Ki-tô.  Tôi luôn tạ ơn Ðức Chúa Trời khi nhớ đến anh em  trong mỗi lần tha thiết cầu nguyện cho hết thảy anh em. Tôi dâng mỗi lời cầu nguyện tha thiết ấy với lòng vui mừng,+  vì sự đóng góp của anh em trong* công việc rao giảng tin mừng từ ngày đầu tiên cho đến nay.  Tôi tin chắc điều này: Ðấng đã khởi đầu công việc tốt lành trong vòng anh em sẽ hoàn tất việc ấy+ vào ngày của Ðấng Ki-tô Giê-su.+  Tôi nghĩ như thế về hết thảy anh em là đúng, vì anh em ở trong lòng tôi; anh em cùng hưởng lòng nhân từ bao la với tôi, cả khi tôi chịu xiềng xích+ lẫn khi bênh vực và tìm cách hợp pháp hóa quyền rao giảng tin mừng.+  Ðức Chúa Trời làm chứng rằng tôi nhớ hết thảy anh em biết dường nào, với lòng trìu mến giống như Chúa Giê-su Ki-tô.  Tôi luôn cầu nguyện cho tình yêu thương của anh em ngày càng gia tăng+ cùng với sự hiểu biết chính xác+ và sự thông sáng trọn vẹn;+ 10  cho anh em có thể nhận biết những điều quan trọng hơn,+ để không bị tì vết và không làm người khác vấp ngã,+ cho đến ngày của Ðấng Ki-tô; 11  và cho anh em được tràn đầy trái công chính nhờ Chúa Giê-su Ki-tô,+ hầu mang lại sự vinh hiển và ngợi khen cho Ðức Chúa Trời. 12  Hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng những gì xảy đến với tôi thật ra đã giúp cho sự tiến triển của tin mừng, 13  vì cả đội quân cận vệ của hoàng đế và tất cả những người khác đều biết+ rằng tôi bị xiềng xích+ vì Ðấng Ki-tô. 14  Hầu hết anh em trong Chúa đều vững tin hơn nhờ xiềng xích của tôi, họ càng can đảm hơn để giảng lời Ðức Chúa Trời mà không sợ hãi. 15  Ðúng là có một số người đang rao giảng về Ðấng Ki-tô vì lòng đố kỵ và ganh đua, nhưng cũng có những người làm vì thiện ý. 16  Những người có thiện ý thì rao truyền về Ðấng Ki-tô vì lòng yêu thương, bởi họ biết tôi được bổ nhiệm để bênh vực cho tin mừng;+ 17  còn những người kia thì làm vì ưa tranh cãi, không có động cơ trong sáng, bởi họ định gây khó khăn cho tôi trong lúc tôi bị xiềng xích. 18  Kết quả là gì? Bất kể trường hợp nào, dù là giả vờ hay thành thật, thì Ðấng Ki-tô vẫn đang được rao truyền, và tôi vui mừng về điều đó. Thật vậy, tôi sẽ tiếp tục vui mừng, 19  vì biết rằng điều đó sẽ mang lại sự cứu rỗi cho tôi qua lời cầu nguyện tha thiết của anh em+ và với sự trợ giúp từ thần khí của Chúa Giê-su Ki-tô.+ 20  Ðiều đó phù hợp với lòng mong mỏi và hy vọng của tôi, ấy là tôi sẽ không bị hổ thẹn trong bất cứ phương diện nào, nhưng qua lời nói dạn dĩ* của tôi mà hiện nay cũng như mọi lúc trước đây, Ðấng Ki-tô được ca tụng bởi thân xác tôi, dù tôi sống hay chết.+ 21  Vì trong trường hợp của tôi, sống là cho Ðấng Ki-tô+ còn chết thì được lợi ích.+ 22  Nếu còn sống trong thể xác thịt, tôi có thể kết nhiều quả hơn trong công việc mình; nhưng tôi không cho biết mình sẽ chọn điều nào. 23  Tôi bị giằng co giữa hai điều ấy, vì tôi mong muốn được giải thoát và ở cùng Ðấng Ki-tô,+ là điều chắc chắn tốt hơn nhiều.+ 24  Tuy nhiên, điều cần thiết hơn là tôi ở lại trong thể xác thịt vì anh em. 25  Do tin chắc điều ấy nên tôi biết mình sẽ ở lại và tiếp tục ở với tất cả anh em, để anh em tiến bộ và hưởng niềm vui đến từ đức tin của mình, 26  hầu cho vì cớ tôi mà anh em được tràn đầy niềm hân hoan trong Ðấng Ki-tô Giê-su, khi tôi ở cùng anh em lần nữa. 27  Tôi chỉ căn dặn anh em hãy ăn ở sao cho* xứng đáng với tin mừng về Ðấng Ki-tô,+ để khi đến gặp anh em hay khi vắng mặt, tôi đều nghe tin về anh em và biết anh em đang đứng vững với cùng một tinh thần, đồng một lòng,+ chung vai sát cánh tranh đấu vì đức tin dựa trên tin mừng, 28  và không hề hoảng sợ trước những kẻ chống đối. Ðó chính là bằng chứng cho thấy họ sẽ bị hủy diệt,+ còn anh em sẽ được cứu rỗi;+ và điều ấy đến từ Ðức Chúa Trời. 29  Vì anh em không chỉ được ban đặc ân đặt đức tin nơi Ðấng Ki-tô mà còn được ban đặc ân chịu khổ vì ngài.+ 30  Anh em đang đương đầu với cùng một cuộc chiến mà anh em đã thấy tôi đương đầu,+ và hiện nghe rằng tôi vẫn đang đương đầu.

Chú thích

Hay “vì anh em tham gia đẩy mạnh”.
Xem mục “Nói năng dạn dĩ” trong Bảng chú giải thuật ngữ.
Hay “hãy cư xử như công dân theo cách”.