Quan xét 16:1-31

  • Sam-sôn ở Ga-xa (1-3)

  • Sam-sôn và Ða-li-la (4-22)

  • Sam-sôn trả thù và qua đời (23-31)

16  Lần nọ, Sam-sôn đến Ga-xa, ông thấy một kỹ nữ và đi vào nhà cô.  Người Ga-xa được báo rằng: “Sam-sôn đã đến đây”. Vậy, chúng bao vây và phục kích ông suốt đêm tại cổng thành. Chúng giữ im lặng cả đêm và nói với nhau rằng: “Khi trời sáng, chúng ta sẽ giết hắn”.  Tuy nhiên, Sam-sôn cứ nằm đó đến nửa đêm. Lúc nửa đêm, ông trỗi dậy, nắm lấy những cánh cổng thành cùng hai cây trụ cổng. Ông giật tung chúng luôn với thanh cài. Ông vác chúng trên vai rồi mang lên đỉnh núi đối diện Hếp-rôn.  Sau đó, ông đem lòng yêu một người nữ ở thung lũng Sô-réc tên là Ða-li-la.+  Các lãnh chúa của Phi-li-tia đến gặp cô và nói: “Cô hãy dụ hắn,+ hãy tìm hiểu xem điều gì khiến hắn có sức mạnh phi thường như thế và làm sao chúng ta có thể khống chế, bắt trói và khuất phục được hắn. Mỗi người chúng tôi sẽ cho cô 1.100 miếng bạc”.  Rồi Ða-li-la nói với Sam-sôn: “Xin cho em biết sức mạnh phi thường của anh đến từ đâu? Phải dùng vật gì để trói và khuất phục được anh?”.  Sam-sôn đáp: “Nếu người ta trói anh bằng bảy dây cung* còn tươi, chưa bị khô, thì anh sẽ yếu như người thường”.  Vậy, các lãnh chúa Phi-li-tia đưa cho cô bảy dây cung còn tươi, chưa bị khô, và cô dùng chúng trói Sam-sôn lại.  Người Phi-li-tia mai phục ở phòng trong, và Ða-li-la gọi Sam-sôn rằng: “Sam-sôn ơi, người Phi-li-tia đến!”. Ông liền bứt đứt các dây cung, dễ dàng như sợi lanh đứt lìa khi gặp lửa.+ Bí mật về sức mạnh của ông vẫn chưa bị lộ. 10  Ða-li-la nói với Sam-sôn: “Kìa! Anh lừa em và nói dối em. Cho em biết đi mà, phải dùng vật gì để trói được anh?”. 11  Ông đáp: “Nếu người ta trói anh bằng những sợi thừng mới, chưa dùng làm việc gì, thì anh sẽ yếu như người thường”. 12  Vậy, Ða-li-la lấy những sợi thừng mới trói ông lại và kêu lên: “Sam-sôn ơi, người Phi-li-tia đến!”. (Lúc bấy giờ, phòng trong đã có người mai phục). Ông liền bứt đứt dây trói khỏi cánh tay như những sợi chỉ.+ 13  Sau đó, Ða-li-la nói với Sam-sôn: “Ðến giờ mà anh vẫn lừa em và nói dối em.+ Hãy cho em biết phải dùng vật gì để trói được anh”. Ông bảo cô: “Em phải dệt bảy bím tóc trên đầu anh bằng sợi dọc trên khung cửi”. 14  Vậy, cô dùng một que dệt để giữ chặt chúng rồi kêu lên rằng: “Sam-sôn ơi, người Phi-li-tia đến!”. Ông thức dậy và giật tung que dệt cùng với sợi dọc. 15  Bấy giờ, cô nói với ông: “Sao anh có thể nói: ‘Anh yêu em’+ khi lòng anh chẳng ở cùng em? Ðã ba lần anh lừa dối em, chẳng cho em biết nguồn sức mạnh phi thường của anh”.+ 16  Vì cô cứ nài ép và gây áp lực cho ông hết ngày này sang ngày khác nên ông mệt mỏi đến chết được.+ 17  Thế là ông mở lòng với cô và nói: “Dao cạo chưa bao giờ chạm vào đầu anh, vì anh là người Na-xi-rê của Ðức Chúa Trời từ lúc ra đời.*+ Nếu bị cạo đầu, sức mạnh của anh sẽ mất và anh sẽ yếu như mọi người khác”. 18  Ða-li-la thấy ông đã mở lòng với mình thì liền gọi các lãnh chúa Phi-li-tia đến+ và nói: “Lần này các ông hãy lên đây, vì Sam-sôn đã mở lòng với tôi”. Vậy, các lãnh chúa Phi-li-tia lên gặp cô và mang theo bạc. 19  Cô để Sam-sôn ngủ trên đầu gối mình; rồi gọi người cạo bảy bím tóc trên đầu ông. Cô bắt đầu chế ngự được Sam-sôn vì sức mạnh đang lìa khỏi ông. 20  Bấy giờ, cô kêu lên: “Sam-sôn ơi, người Phi-li-tia đến!”. Ông thức dậy và nói: “Ta sẽ ra ngoài như những lần trước+ và bung mình thoát thân”. Nhưng ông không biết Ðức Giê-hô-va đã lìa khỏi ông. 21  Người Phi-li-tia bắt được Sam-sôn và móc hai mắt ông. Chúng đem ông xuống Ga-xa rồi dùng hai cái xiềng bằng đồng xích ông lại. Ông trở thành kẻ xay cối trong ngục. 22  Nhưng tóc trên đầu ông bắt đầu mọc lại sau khi bị cạo.+ 23  Các lãnh chúa Phi-li-tia nhóm nhau lại để dâng vật tế lễ rất lớn cho thần của chúng là Ða-gôn+ và ăn mừng, vì chúng nói: “Thần của chúng ta đã phó kẻ thù chúng ta là Sam-sôn vào tay chúng ta!”. 24  Khi dân Phi-li-tia thấy Sam-sôn, chúng ca ngợi thần của mình rằng: “Thần của chúng ta đã phó kẻ thù chúng ta vào tay chúng ta, là kẻ đã tàn phá đất đai+ và giết rất nhiều người của chúng ta”.+ 25  Vì đang hứng chí, chúng nói: “Hãy gọi Sam-sôn ra làm trò cho chúng ta”. Vậy, chúng gọi Sam-sôn ra khỏi ngục để mua vui cho chúng; chúng để ông đứng giữa các cây cột. 26  Sam-sôn nói với cậu bé dắt tay mình rằng: “Hãy để ta sờ những cột chống đỡ nhà để ta có thể dựa vào chúng”. 27  (Ngôi nhà đang có đầy nam lẫn nữ. Hết thảy lãnh chúa Phi-li-tia đều có mặt, trên sân thượng có khoảng 3.000 người nam và nữ đang xem Sam-sôn làm trò). 28  Bấy giờ, Sam-sôn+ kêu cầu Ðức Giê-hô-va: “Chúa Tối Thượng Giê-hô-va ơi, xin nhớ đến con, Ðức Chúa Trời ơi, xin ban sức mạnh cho con+ chỉ lần này thôi, hãy để con trả thù dân Phi-li-tia vì cớ một trong hai con mắt của con”.+ 29  Rồi Sam-sôn vịn vào hai cột chống đỡ nhà ở giữa và tì vào chúng, tay phải trên cột này và tay trái trên cột kia. 30  Sam-sôn kêu lên: “Nguyện ta chết chung với người Phi-li-tia!”. Ông dùng hết sức đẩy hai cây cột, ngôi nhà đổ sập xuống các lãnh chúa cùng mọi kẻ đang có mặt.+ Vậy, khi chết ông giết nhiều người hơn lúc còn sống.+ 31  Sau đó, anh em ông cùng cả nhà cha ông xuống mang ông về. Họ đem ông lên rồi chôn giữa Xô-rê-a+ và Ê-ta-ôn, trong mộ của Ma-nô-a,+ cha ông. Sam-sôn làm quan xét trên Y-sơ-ra-ên được 20 năm.+

Chú thích

Hay “gân”.
Hay “từ trong bụng mẹ”.