Quan xét 21:1-25
-
Bên-gia-min được bảo toàn với tư cách một chi phái (1-25)
21 Bấy giờ, những người nam Y-sơ-ra-ên lập lời thề này tại Mích-ba:+ “Sẽ không ai trong chúng ta gả con gái mình làm vợ người Bên-gia-min”.+
2 Vậy, dân chúng đến Bê-tên+ và ngồi trước mặt Ðức Chúa Trời cho tới chiều tối, họ kêu than và khóc lóc cay đắng.
3 Họ nói: “Ôi Giê-hô-va Ðức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, sao điều này lại xảy ra trong Y-sơ-ra-ên? Sao ngày nay Y-sơ-ra-ên lại mất đi một chi phái?”.
4 Ngày hôm sau, dân chúng dậy sớm và dựng một bàn thờ tại đó để dâng lễ vật thiêu và lễ vật hòa thuận.+
5 Dân Y-sơ-ra-ên nói: “Trong hết thảy chi phái Y-sơ-ra-ên, ai đã không đến nhóm lại trước mặt Ðức Giê-hô-va?”, vì họ đã lập một lời thề trọng thể rằng ai không đến trình diện Ðức Giê-hô-va tại Mích-ba thì nhất định sẽ bị xử tử.
6 Dân Y-sơ-ra-ên cảm thấy đau buồn về điều đã xảy ra với anh em mình là chi phái Bên-gia-min. Họ nói: “Ngày nay, một chi phái đã bị chặt khỏi Y-sơ-ra-ên.
7 Chúng ta phải làm gì để những người còn sót lại lấy được vợ? Vì chúng ta đã chỉ Ðức Giê-hô-va mà thề+ rằng không gả con gái mình cho họ”.+
8 Sau đó, họ hỏi: “Trong vòng các chi phái Y-sơ-ra-ên, ai đã không đến trình diện Ðức Giê-hô-va tại Mích-ba?”.+ Họ phát hiện rằng không một người nào từ Gia-be-ga-la-át có mặt tại trại mà dân chúng đã nhóm lại.
9 Khi đếm số dân, họ thấy không một cư dân Gia-be-ga-la-át nào có mặt.
10 Vậy, dân chúng phái 12.000 người nam dũng mãnh nhất đến Gia-be-ga-la-át. Họ ra lệnh cho những người đó: “Hãy dùng gươm giết mọi cư dân Gia-be-ga-la-át, luôn cả phụ nữ và trẻ em.+
11 Ðây là điều các anh phải làm: Hãy giết mọi người nam cùng mọi người nữ đã ăn nằm với người nam”.
12 Họ tìm thấy trong vòng cư dân Gia-be-ga-la-át có 400 cô gái còn trinh, chưa hề ăn nằm với người nam. Vậy, họ mang các cô về trại ở Si-lô,+ thuộc xứ Ca-na-an.
13 Hết thảy dân chúng gửi thông điệp cho những người Bên-gia-min ở vách đá Rim-môn+ để giảng hòa.
14 Vậy, người Bên-gia-min trở về và dân chúng giao cho họ những người nữ còn sót lại của Gia-be-ga-la-át,+ nhưng không đủ cho họ.
15 Dân Y-sơ-ra-ên cảm thấy đau buồn về điều xảy ra cho chi phái Bên-gia-min,+ vì Ðức Giê-hô-va đã chia cắt họ khỏi các chi phái Y-sơ-ra-ên.
16 Các trưởng lão của dân chúng nói: “Chúng ta phải làm gì để những người còn lại lấy được vợ? Vì mọi người nữ của chi phái Bên-gia-min đã bị tiêu diệt”.
17 Họ đáp: “Cần có một phần thừa kế cho những người sót lại của chi phái Bên-gia-min, để chi phái ấy không bị xóa khỏi Y-sơ-ra-ên.
18 Nhưng chúng ta không được gả con gái mình cho họ, vì dân Y-sơ-ra-ên đã thề: ‘Ðáng rủa thay kẻ nào gả con mình làm vợ người Bên-gia-min’”.+
19 Cuối cùng, họ nói: “Này! Có một kỳ lễ hằng năm cho Ðức Giê-hô-va tại Si-lô,+ ở phía bắc Bê-tên, phía đông đường cái từ Bê-tên lên Si-chem và phía nam Lê-bô-na”.
20 Vậy, họ ra lệnh cho người Bên-gia-min: “Hãy phục sẵn trong các vườn nho.
21 Khi thấy những thiếu nữ Si-lô ra nhảy múa theo vòng tròn thì mỗi người trong các anh hãy ra khỏi vườn nho, bắt một thiếu nữ Si-lô về làm vợ, rồi trở về vùng đất của Bên-gia-min.
22 Nếu cha hoặc anh em của họ đến than phiền chúng tôi thì chúng tôi sẽ nói: ‘Xin vì họ mà làm ơn cho chúng tôi, vì trong trận chiến, chúng tôi không bắt đủ người nữ để làm vợ mỗi người trong họ+ và anh em cũng không thể gả con gái mình cho họ mà chẳng phạm tội’”.+
23 Vậy, người Bên-gia-min làm y như thế, mỗi người bắt một người nữ đang nhảy múa về làm vợ. Sau đó, họ trở về phần thừa kế của mình, xây lại các thành+ và sinh sống trong đó.
24 Bấy giờ, người Y-sơ-ra-ên giải tán và đi khỏi nơi ấy, mỗi người trở về với chi phái và gia đình mình; họ rời khỏi nơi ấy, mỗi người trở về với phần thừa kế của mình.
25 Thời đó không có vua trong Y-sơ-ra-ên.+ Mỗi người đều làm theo những gì mắt mình xem là đúng.