Thư gửi tín đồ ở Rô-ma 5:1-21

  • Hòa thuận lại với Ðức Chúa Trời nhờ Ðấng Ki-tô (1-11)

  • Sự chết là do A-đam, sự sống là bởi Ðấng Ki-tô (12-21)

    • Tội lỗi và sự chết trải trên mọi người (12)

    • Một việc làm công chính (18)

5  Nay chúng ta được tuyên bố là công chính nhờ đức tin,+ vậy chúng ta hãy giữ sự hòa thuận* với Ðức Chúa Trời qua Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta.+  Nhờ đức tin nơi đấng ấy nên chúng ta có thể đến gần Ðức Chúa Trời để hưởng lòng nhân từ bao la mà chúng ta hiện đang hưởng;+ chúng ta hãy vui mừng* dựa trên hy vọng về sự vinh hiển của Ðức Chúa Trời.  Không chỉ thế thôi, chúng ta hãy vui mừng* trong lúc hoạn nạn+ vì biết rằng hoạn nạn sinh ra tính chịu đựng,+  nhờ tính chịu đựng mà được Ðức Chúa Trời chấp nhận,+ nhờ được Ðức Chúa Trời chấp nhận mà có hy vọng+  và hy vọng ấy không dẫn đến thất vọng,+ vì tình yêu thương của Ðức Chúa Trời đã được đổ vào lòng chúng ta qua thần khí thánh mà ngài đã ban cho chúng ta.+  Thật thế, trong khi chúng ta còn yếu đuối+ thì Ðấng Ki-tô đã chết cho loài người không tin kính vào thời điểm được ấn định.  Hầu như không có ai chết cho người công chính, còn người tốt thì có thể có người dám chết cho.  Nhưng Ðức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương với chúng ta qua cách này: Trong khi chúng ta vẫn còn là người tội lỗi, Ðấng Ki-tô đã chết cho chúng ta.+  Nay chúng ta đã được tuyên bố là công chính bởi huyết ngài,+ vậy nhờ ngài chúng ta càng chắc chắn mình sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ của Ðức Chúa Trời.+ 10  Vì khi còn là kẻ thù, chúng ta đã được hòa thuận lại với Ðức Chúa Trời nhờ cái chết của Con ngài,+ huống chi nay chúng ta đã hòa thuận lại với ngài, chúng ta càng chắc chắn mình sẽ được cứu bởi sự sống của Ðấng Ki-tô. 11  Không chỉ thế thôi, chúng ta còn vui mừng trong Ðức Chúa Trời nhờ Chúa Giê-su Ki-tô chúng ta. Qua đấng ấy mà nay chúng ta được hòa thuận lại với Ðức Chúa Trời.+ 12  Thế thì, bởi một người* mà tội lỗi vào thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết,+ nên sự chết trải trên mọi người vì hết thảy đều có tội.+ 13  Trước khi có Luật pháp thì đã có tội lỗi trong thế gian, nhưng không ai bị kết tội khi không có luật.+ 14  Tuy nhiên, sự chết làm vua từ thời A-đam cho đến Môi-se, thậm chí cai trị trên những người không phạm tội theo cách A-đam đã vi phạm, là người giống với đấng phải đến.+ 15  Nhưng món quà đến từ Ðức Chúa Trời thì khác với tội lỗi.* Nếu bởi tội của một người mà nhiều người bị chết thì lòng nhân từ bao la của Ðức Chúa Trời và món quà ngài ban qua lòng nhân từ bao la của một người,+ là Chúa Giê-su Ki-tô, lại càng dư dật biết bao cho nhiều người!+ 16  Hơn nữa, lợi ích của món quà ấy khác với hậu quả do tội lỗi của một người gây ra.+ Sự phán xét sau một tội là sự kết án,+ còn món quà được ban sau nhiều tội là sự tuyên bố công chính.+ 17  Nếu bởi tội của một người mà sự chết làm vua+ thì nhờ một người là Chúa Giê-su Ki-tô+ mà những người được hưởng dư dật lòng nhân từ bao la cùng món quà sự công chính+ càng chắc chắn được sống và làm vua!+ 18  Vậy, bởi một tội mà mọi loại người đều bị kết án,+ cũng thế, bởi một việc làm công chính mà mọi loại người+ được tuyên bố là công chính để nhận sự sống.+ 19  Bởi sự không vâng lời của một người mà nhiều người trở thành kẻ tội lỗi,+ cũng thế, bởi sự vâng lời của một người mà nhiều người sẽ trở nên công chính.+ 20  Về sau, Luật pháp đã đến để sự phạm pháp gia tăng;+ nhưng ở đâu tội lỗi nhiều lên thì ở đó lòng nhân từ bao la càng nhiều hơn nữa. 21  Vì mục đích gì? Ðó là, như tội lỗi và sự chết làm vua+ thì lòng nhân từ bao la cũng làm vua trong sự công chính, dẫn đến sự sống vĩnh cửu qua Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta.+

Chú thích

Cũng có thể là “chúng ta được hòa thuận”.
Cũng có thể là “chúng ta vui mừng”.
Cũng có thể là “chúng ta vui mừng”.
Ds: “một người đàn ông”.
Tức là tội của A-đam.