Thư gửi tín đồ ở Rô-ma 6:1-23

  • Ðời sống mới nhờ phép báp-têm trong Ðấng Ki-tô (1-11)

  • Ðừng để tội lỗi làm vua trong thân thể của anh em (12-14)

  • Từng làm nô lệ cho tội lỗi, nay làm đầy tớ Ðức Chúa Trời (15-23)

    • Tiền công của tội lỗi là sự chết; món quà của Ðức Chúa Trời là sự sống (23)

6  Vậy chúng ta nói sao? Chúng ta có nên tiếp tục phạm tội để lòng nhân từ bao la càng thêm lên không?  Chắc chắn không! Vì chúng ta đã chết về mặt tội lỗi,+ thì làm sao có thể tiếp tục sống trong tội lỗi?+  Hay anh em không biết rằng tất cả chúng ta, là những người đã chịu phép báp-têm trong Ðấng Ki-tô Giê-su,+ đều được báp-têm trong sự chết của ngài?+  Vậy, chúng ta đã được chôn với ngài qua phép báp-têm trong sự chết của ngài,+ để rồi như ngài đã được sống lại nhờ quyền năng vinh hiển của Ðức Chúa Trời thể nào, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới+ thể ấy.  Nếu chúng ta hợp nhất với ngài trong cái chết giống như ngài,+ chắc chắn chúng ta cũng sẽ hợp nhất với ngài trong sự sống lại giống như ngài.+  Bởi chúng ta biết nhân cách cũ của mình đã bị đóng đinh trên cây cột với ngài,+ để thân thể tội lỗi của chúng ta không có quyền trên chúng ta nữa,+ hầu chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi.+  Vì ai đã chết thì được xóa* tội.  Ngoài ra, nếu đã chết với Ðấng Ki-tô, chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống với ngài.  Chúng ta biết rằng Ðấng Ki-tô nay đã được sống lại+ thì không chết nữa;+ sự chết không còn làm chủ trên ngài. 10  Sự chết mà ngài đã chết là để xóa bỏ tội lỗi, một lần đủ cả,+ còn sự sống mà ngài sống là cho Ðức Chúa Trời. 11  Anh em cũng thế, hãy xem mình đã chết về mặt tội lỗi, nhưng sống cho Ðức Chúa Trời nhờ Ðấng Ki-tô Giê-su.+ 12  Thế thì đừng để tội lỗi tiếp tục làm vua trong thân thể hay chết của anh em,+ khiến anh em phải vâng phục ham muốn của nó. 13  Cũng đừng dâng thân thể* mình cho tội lỗi để làm vũ khí cho sự không công chính nữa; nhưng nay anh em như người chết được sống lại thì hãy dâng chính mình cho Ðức Chúa Trời, và dâng thân thể* mình cho ngài để làm vũ khí cho sự công chính.+ 14  Vậy, chớ để tội lỗi làm chủ trên anh em, vì anh em không ở dưới luật pháp+ nhưng ở dưới lòng nhân từ bao la của Ðức Chúa Trời.+ 15  Vậy thì sao? Có phải vì không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới lòng nhân từ bao la+ mà chúng ta cứ phạm tội? Chắc chắn là không! 16  Anh em không biết sao? Nếu dâng mình làm nô lệ để vâng lời ai thì anh em là nô lệ của người mình vâng lời,+ hoặc làm nô lệ cho tội lỗi+ dẫn đến cái chết,+ hoặc làm nô lệ cho sự vâng lời dẫn đến sự công chính. 17  Nhưng tôi cảm tạ Ðức Chúa Trời vì dù anh em từng làm nô lệ cho tội lỗi mà nay từ đáy lòng, anh em vâng theo mẫu mực của sự dạy dỗ được truyền cho anh em. 18  Thật thế, vì đã được giải thoát khỏi tội lỗi+ nên anh em trở thành nô lệ của sự công chính.+ 19  Tôi nói bằng lời lẽ loài người vì cớ sự yếu đuối của xác thịt anh em. Trước đây, anh em dâng thân thể mình làm nô lệ cho sự ô uế và gian ác để làm điều gian ác thể nào, thì nay hãy dâng thân thể mình làm nô lệ cho sự công chính để làm điều thánh sạch thể ấy.+ 20  Vì lúc làm nô lệ cho tội lỗi, sự công chính không là chủ của anh em. 21  Vậy, lúc ấy anh em sinh bông trái nào? Sinh những điều mà nay anh em hổ thẹn. Kết cuộc của những điều đó là cái chết.+ 22  Tuy nhiên, nay anh em đã được giải thoát khỏi tội lỗi và trở thành nô lệ của Ðức Chúa Trời, nên anh em sinh bông trái là sự thánh sạch,+ và kết cuộc là sự sống vĩnh cửu.+ 23  Vì tiền công mà tội lỗi trả là sự chết,+ còn món quà Ðức Chúa Trời ban là sự sống vĩnh cửu+ qua Ðấng Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta.+

Chú thích

Hay “giải phóng khỏi; tha”.
Ds: “các bộ phận”.
Ds: “các bộ phận”.