Thi thiên 1:1-6

  • So sánh hai đường lối

    • Hạnh phúc nhờ đọc luật pháp Ðức Chúa Trời (2)

    • Người công chính như cây sinh bông trái (3)

    • Kẻ gian ác như trấu bị thổi bay (4)

1  Hạnh phúc cho người không bước theo mưu* kẻ gian ác,Không đứng trong lối kẻ tội lỗi,+Chẳng ngồi vào chỗ kẻ nhạo báng.+   Nhưng niềm vui thích người ở nơi luật pháp Ðức Giê-hô-va,+Ngày đêm người đọc nhẩm* luật pháp ngài.+   Người sẽ như cây trồng bên các dòng nước,Sinh bông trái đúng mùa,Cành lá chẳng tàn úa. Mọi việc người làm đều sẽ thành công.+   Còn kẻ gian ác chẳng được như vậy,Chúng khác nào trấu bị gió thổi bay.   Nên kẻ gian ác không sao đứng vững vào ngày xử án,+Và kẻ tội lỗi cũng chẳng đứng nổi giữa người công chính;+   Bởi Ðức Giê-hô-va biết đường người công chính,+Nhưng đường kẻ gian ác mai này sẽ tiêu tan.+

Chú thích

Hay “lời xúi giục”.
Hay “suy ngẫm”.