Thi thiên 100:1-5

  • Cảm tạ Ðấng Tạo Hóa

    • “Hãy vui mừng hầu việc Ðức Giê-hô-va” (2)

    • ‘Ðấng dựng nên chúng ta là Ðức Chúa Trời’ (3)

Thi ca để tạ ơn. 100  Hỡi cả đất, hãy tung hô Ðức Giê-hô-va!+   Hãy vui mừng hầu việc Ðức Giê-hô-va.+ Hãy đến trước mặt ngài với tiếng reo vui.   Hãy biết* rằng Ðức Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời.+ Ngài là đấng dựng nên chúng ta, chúng ta thuộc về ngài.*+ Chúng ta là dân ngài, chiên của đồng cỏ ngài.+   Hãy vào cổng đền với lời tạ ơn+Và vào sân ngài với lời ngợi khen.+ Hãy cảm tạ ngài, chúc tụng danh ngài.+   Vì Ðức Giê-hô-va thật tốt;+Lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi. Lòng trung tín ngài còn qua các đời.+

Chú thích

Hay “nhìn nhận”.
Cũng có thể là “chứ không phải chính chúng ta”.