Thi thiên 101:1-8

  • Vị vua ăn ở trọn thành

    • ‘Con sẽ không dung túng sự cao ngạo’ (5)

    • “Con để mắt đến những người trung tín” (6)

Do Ða-vít sáng tác. Thi ca. 101  Con sẽ hát về tình yêu thương thành tín và công lý. Lạy Ðức Giê-hô-va, con sẽ hát chúc tụng* ngài.   Con quyết ăn ở khôn ngoan, theo đường trọn vẹn.* Chừng nào ngài mới đến giúp đỡ con? Con sẽ bước đi với lòng trọn thành+ trong nhà riêng mình.   Con sẽ không để điều chi đê mạt* trước mắt. Con ghét việc làm của bọn đi chệch đường ngay,+Chẳng để cho chúng dính dáng đến mình.   Tâm địa gian xảo, con hằng xa lánh;Ðiều chi xấu xa, con chẳng biết đến.   Kẻ lén lút vu khống người khác,+Con sẽ khiến im hơi lặng tiếng.* Mắt cao ngạo và lòng ngạo mạn,Con sẽ không dung túng chút nào.   Con để mắt đến những người trung tín trên đất,Hầu họ được ở cùng con. Người bước theo đường trọn vẹn* sẽ phục vụ con.   Kẻ nào gian trá sẽ không được ở nhà con;Kẻ nào nói dối sẽ chẳng đứng trước mắt con.   Mỗi sớm mai, con sẽ khiến mọi kẻ gian ác trên đất im hơi lặng tiếng,*Hầu diệt trừ mọi kẻ làm ác khỏi thành Ðức Giê-hô-va.+

Chú thích

Hay “trỗi nhạc lên cho”.
Hay “trọn thành”.
Hay “vô giá trị”.
Hay “sẽ hủy diệt”.
Hay “trọn thành”.
Hay “sẽ hủy diệt mọi kẻ gian ác trên đất”.