Thi thiên 102:1-28

  • Bài cầu nguyện của người bị hà hiếp, trong lúc tuyệt vọng

    • “Con như chim đơn độc” (7)

    • “Chuỗi ngày đời con như bóng chiều tà” (11)

    • “Ðức Giê-hô-va sẽ xây lại Si-ôn” (16)

    • Ðức Giê-hô-va còn mãi mãi (26, 27)

Bài cầu nguyện của người bị hà hiếp, khi người tuyệt vọng* và trút nỗi lòng trước mặt Ðức Giê-hô-va.+ 102  Lạy Ðức Giê-hô-va, xin nghe lời con nguyện cầu;+Nguyện tiếng con kêu cứu thấu đến ngài.+   Xin đừng ẩn mặt lúc con khốn khổ.+ Xin nghiêng tai qua;*Xin mau đáp lời khi con kêu cầu.+   Chuỗi ngày đời con biến tan như khói,Xương cốt cháy rực tựa lò lửa hừng.+   Lòng con héo hon như cỏ, khô héo mất rồi,+Bởi con quên cả ăn uống.   Vì con than van rên xiết,+Thân chỉ còn da bọc xương.+   Con như bồ nông ở miền hoang mạc,Tựa chim cú nhỏ giữa chốn đổ nát.   Con nằm thao thức;*Con như chim đơn độc trên mái nhà.+   Suốt cả ngày dài, quân thù nghịch cứ khích bác,+Những kẻ chế nhạo lấy tên con làm lời rủa.   Thật, con nuốt tro khác nào thức ăn,+Còn thứ con uống hòa lẫn lệ đắng+ 10  Vì ngài đã nổi cơn giận và cơn phẫn nộ,Vì ngài đã nhấc con lên để rồi ném đi. 11  Chuỗi ngày đời con như bóng chiều tà;+Con đây khô héo khác nào cỏ cây.+ 12  Nhưng ngài còn đến mãi mãi, lạy Ðức Giê-hô-va;+Danh tiếng* của ngài lưu lại muôn đời.+ 13  Ngài sẽ trỗi dậy, thương xót Si-ôn,+Vì đã đến lúc ban ơn cho nó;+Thời điểm ấn định đã đến.+ 14  Các tôi tớ ngài quý đá của thành,+Tiếc thương cả bụi đất nó.+ 15  Các nước sẽ sợ danh Ðức Giê-hô-va,Mọi vua trên đất sợ vinh quang ngài.+ 16  Vì Ðức Giê-hô-va sẽ xây lại Si-ôn;+Ngài sẽ hiện ra trong vinh quang mình.+ 17  Ngài sẽ đoái nghe lời cầu nguyện của người nghèo,+Chẳng hề khinh dể lời họ cầu nguyện.+ 18  Ðiều này được chép cho thế hệ sau,+Hầu dân mai sau chào đời* sẽ ngợi khen Gia.* 19  Vì ngài nhìn xuống từ chốn cao vời thánh khiết,+Ðức Giê-hô-va nhìn xuống trái đất từ các tầng trời, 20  Ðể nghe tiếng than của kẻ tù đày+Và giải phóng cho kẻ mang án tử,+ 21  Hầu danh Ðức Giê-hô-va được truyền ra ở Si-ôn+Và lời ngợi khen ngài được rao ra ở Giê-ru-sa-lem, 22  Khi các dân tộc và các vương quốcCùng về hầu việc Ðức Giê-hô-va.+ 23  Ngài đã cướp đi sức tôi ngay giữa đường đời;Ngài rút ngắn lại chuỗi ngày của tôi. 24  Tôi thưa: “Ðức Chúa Trời của con ôi,Ðấng có số năm trải dài qua các đời,+Xin đừng diệt con khi mới nửa cuộc đời. 25  Vào thuở xa xưa ngài đặt nền trái đất,Và các tầng trời là công việc tay ngài.+ 26  Trời đất sẽ tiêu tan, nhưng ngài vẫn còn lại;Khác nào một chiếc áo, chúng đều sẽ hao mòn. Ngài thay chúng như áo, và chúng sẽ mất đi. 27  Còn ngài không thay đổi, số năm không hề dứt.+ 28  Con cái tôi tớ ngài sẽ sống trong an lành,Dòng dõi họ được lập vững vàng trước mặt ngài”.+

Chú thích

Hay “suy yếu”.
Hay “cúi xuống nghe”.
Cũng có thể là “Con thành ra còi cọc”.
Hay “Danh”. Ds: “Kỷ niệm”.
“Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Ds: “được tạo nên”.