Thi thiên 107:1-43

  • Cảm tạ Ðức Chúa Trời về bao việc diệu kỳ của ngài

    • Ngài dẫn dắt họ trên con đường đúng (7)

    • Ngài cho người khát và người đói được thỏa thuê (9)

    • Ngài đem họ ra khỏi cảnh tối tăm (14)

    • Ngài ban lời ngài để chữa lành họ (20)

    • Ngài che chở người nghèo khỏi cảnh hà hiếp (41)

(Thi thiên 107-150) 107  Hãy cảm tạ Ðức Giê-hô-va, bởi ngài thật tốt;+Lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi.+   Hãy cùng nói vậy, hỡi những người Ðức Giê-hô-va đã chuộc,Những người ngài chuộc khỏi tay* kẻ địch,+   Những người ngài nhóm từ các xứ về,+Từ phương đông và phương tây,Từ phương bắc và phương nam.+   Họ từng lang thang trong hoang mạc, giữa sa mạc,Chẳng tìm ra đường đến một thành để sinh sống.   Họ vừa đói lại vừa khát,Ngất lịm đi vì kiệt sức.   Trong nỗi khốn khổ, họ cứ kêu gào cùng Ðức Giê-hô-va;+Ngài đã giải thoát họ khỏi cơn hoạn nạn.+   Ngài dẫn dắt họ trên con đường đúng,+Hầu đến một thành có thể sinh sống.+   Người người hãy cảm tạ Ðức Giê-hô-va+ vì lòng yêu thương thành tín ngài,Vì bao việc diệu kỳ ngài làm cho thế nhân.+   Vì ngài cho người khát được thỏa thuê,Người đói được no nê vật tốt lành.+ 10  Có người từng sống trong cảnh tối tăm mù mịt,Là kẻ tù đày chịu khổ sở và xiềng xích, 11  Bởi họ chống lại lời Ðức Chúa Trời,Khinh thường lời khuyên của Ðấng Tối Cao.+ 12  Thế nên, ngài dùng gian khổ hạ lòng họ xuống;+Họ bị vấp ngã mà chẳng ai giúp. 13  Trong nỗi khốn khổ, họ đã kêu cầu Ðức Giê-hô-va giúp đỡ;Ngài giải cứu họ khỏi cơn hoạn nạn. 14  Ngài đem họ ra khỏi cảnh tối tăm mù mịt,Và cũng đập tan gông cùm xiềng xích.+ 15  Người người hãy cảm tạ Ðức Giê-hô-va vì lòng yêu thương thành tín ngài,+Vì bao việc diệu kỳ ngài làm cho thế nhân. 16  Vì ngài phá vỡ cánh cửa bằng đồng,Chặt gãy thanh cài bằng sắt.+ 17  Họ từng dại dột và chịu khổ sở+Vì những sai phạm và lầm lỗi mình.+ 18  Họ chẳng còn thiết ăn uống gì nữa,Ðã tiến đến gần các cổng sự chết. 19  Trong nỗi khốn khổ, họ luôn kêu cầu Ðức Giê-hô-va giúp đỡ;Ngài hằng giải cứu họ khỏi cơn hoạn nạn. 20  Ngài ban lời ngài và chữa lành họ,+Giải thoát khỏi hố họ đã sa vào. 21  Người người hãy cảm tạ Ðức Giê-hô-va vì lòng yêu thương thành tín ngài,Vì bao việc diệu kỳ ngài làm cho thế nhân. 22  Hãy dâng các vật tế lễ tạ ơn,+Rao công việc ngài trong tiếng reo vui. 23  Những ai lên thuyền để vượt trùng dương,Hành nghề buôn bán giữa biển mênh mông,+ 24  Ðều thấy việc làm Ðức Giê-hô-va,Bao việc diệu kỳ giữa chốn đại dương;+ 25  Họ thấy ngài phán, bão tố nổi lên,+Sóng biển cuồn cuộn dâng trào. 26  Họ lao lên trời,Rồi nhào xuống vực,Lòng can đảm tan chảy vì thảm họa trước mặt. 27  Họ ngả nghiêng chao đảo khác nào người say,Bao tài trí khéo léo cũng ra vô ích.+ 28  Bấy giờ trong nỗi khốn khổ, họ kêu gào cùng Ðức Giê-hô-va,+Ngài giải thoát họ khỏi cơn hoạn nạn. 29  Ngài khiến bão tố dịu đi;Sóng biển lặng dần.+ 30  Sóng yên gió lặng nên họ vui mừng;Ngài đưa họ đến bến bờ ao ước. 31  Người người hãy cảm tạ Ðức Giê-hô-va vì lòng yêu thương thành tín ngài,Vì bao việc diệu kỳ ngài làm cho thế nhân.+ 32  Hãy cùng tôn cao ngài trong hội chúng,+Ngợi khen ngài giữa hội đồng trưởng lão. 33  Ngài biến sông ngòi thành sa mạc,Suối nước thành đất khô,+ 34  Ðất màu mỡ thành đất hoang nhiễm mặn,+Vì tội ác của dân sống nơi đó. 35  Ngài lại biến sa mạc thành hồ sậy,Ðất khô thành suối nước.+ 36  Ngài cho người đói khát đến cư ngụ+Hầu họ lập một thành để sinh sống.+ 37  Họ gieo hạt trong ruộng và trồng vườn nho,+Rồi ruộng vườn sản sinh mùa màng bội thu.+ 38  Ngài ban phước, họ trở nên đông đảo;Ngài chẳng để gia súc họ giảm bớt.+ 39  Nhưng họ lại trở nên ít người và chịu nhục,Vì cớ sự hà hiếp, thảm họa và sầu khổ. 40  Ngài đổ sự khinh bỉ trên tầng lớp quyền quý,Khiến họ phải lang thang trong hoang địa không lối.+ 41  Nhưng người nghèo, ngài che chở* khỏi cảnh hà hiếp,+Ban cho gia đình họ được con đàn cháu đống. 42  Người ngay thẳng thấy vậy liền vui mừng;+Còn mọi kẻ bất chính phải ngậm miệng.+ 43  Ai khôn ngoan sẽ chú tâm đến những điều ấy,+Xem xét kỹ hành động yêu thương thành tín của Ðức Giê-hô-va.+

Chú thích

Hay “quyền lực”.
Hay “đưa lên cao”, tức là ngoài tầm với.