Thi thiên 116:1-19

  • Bài hát thể hiện lòng biết ơn

    • “Tôi sẽ lấy gì đền đáp Ðức Giê-hô-va?” (12)

    • “Tôi sẽ cầm lấy chén sự giải cứu” (13)

    • “Tôi sẽ làm trọn lời hứa nguyện với Ðức Giê-hô-va” (14, 18)

    • Cái chết của người trung thành thật đắt giá (15)

116  Thật tôi yêu thương Ðức Giê-hô-vaBởi ngài đoái nghe* tiếng tôi, lời tôi van nài giúp đỡ.+   Ngài quả nghiêng tai qua* tôi;+Bao lâu còn sống, tôi sẽ kêu cầu.   Các dây sự chết đã quấn lấy tôi,Mồ mả đã nắm chặt tôi.*+ Khốn khổ đau buồn làm tôi choáng ngợp.+   Nhưng tôi kêu cầu danh Ðức Giê-hô-va:+ “Xin giải thoát con, Ðức Giê-hô-va ôi!”.   Ðức Giê-hô-va đầy trắc ẩn và công chính;+Ðức Chúa Trời chúng ta có lòng thương xót.+   Ðức Giê-hô-va gìn giữ người thiếu kinh nghiệm.+ Tôi bị chìm sâu, ngài đã cứu vớt.   Hãy bình yên lại, hỡi tâm hồn ta,Ðức Giê-hô-va đã đối xử tốt với ta.   Ngài giải thoát con khỏi chết,Mắt khỏi rơi lệ, chân khỏi vấp ngã.+   Tôi sẽ bước đi trước mặt Ðức Giê-hô-va trên đất người sống. 10  Tôi đã tin nên tôi nói;+Tôi bị hà hiếp quá đỗi. 11  Tôi đây hoảng sợ nên đã nói rằng: “Con người thảy đều nói dối”.+ 12  Tôi sẽ lấy gì đền đáp Ðức Giê-hô-vaVì mọi điều lành ngài làm cho tôi? 13  Tôi sẽ cầm lấy chén sự giải cứu*Và kêu cầu danh Ðức Giê-hô-va. 14  Tôi sẽ làm trọn lời hứa nguyện với Ðức Giê-hô-vaTrước mặt toàn thể dân ngài.+ 15  Trước mắt Ðức Giê-hô-va,Cái chết của người trung thành đắt giá* biết bao!+ 16  Con van xin ngài, Ðức Giê-hô-va ôi,Bởi con là tôi tớ ngài. Con là tôi tớ ngài, con trai của tớ gái ngài. Ngài đã tháo gỡ các dây trói con.+ 17  Con sẽ dâng ngài vật tế lễ tạ ơn+Và sẽ kêu cầu danh Ðức Giê-hô-va. 18  Tôi sẽ làm trọn lời hứa nguyện với Ðức Giê-hô-va+Trước mặt toàn thể dân ngài,+ 19  Trong sân của nhà Ðức Giê-hô-va,+Giữa ngươi, hỡi Giê-ru-sa-lem! Hãy ngợi khen Gia!*+

Chú thích

Cũng có thể là “Tôi yêu thương bởi Ðức Giê-hô-va đoái nghe”.
Hay “cúi xuống nghe”.
Ds: “Khốn khổ của Sê-ôn đã ập xuống tôi”.
Hay “sự giải cứu vĩ đại”.
Ds: “quý báu”.
Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.