Thi thiên 118:1-29

  • Cảm tạ Ðức Giê-hô-va về chiến thắng

    • ‘Tôi kêu cầu Gia, ngài bèn đáp lời’ (5)

    • “Ðức Giê-hô-va đứng về phía tôi” (6, 7)

    • Hòn đá bị loại bỏ sẽ thành đá chốt nơi góc nhà (22)

    • “Người nhân danh Ðức Giê-hô-va mà đến” (26)

118  Hãy cảm tạ Ðức Giê-hô-va, bởi ngài thật tốt;+Lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi.   Hỡi Y-sơ-ra-ên, nay hãy nói: “Lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi”.   Hỡi những ai thuộc nhà A-rôn, nay hãy nói: “Lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi”.   Hỡi những ai kính sợ Ðức Giê-hô-va, nay hãy nói: “Lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi”.   Tôi kêu cầu Gia* trong cơn khốn khổ;Gia bèn đáp lời, đem tôi đến chốn an toàn.*+   Ðức Giê-hô-va đứng về phía tôi, tôi sẽ chẳng sợ hãi gì.+ Loài người làm chi tôi được?+   Ðức Giê-hô-va đứng về phía tôi làm đấng giúp đỡ,*+Tôi sẽ đắc thắng nhìn bọn ghét mình.+   Nương náu nơi Ðức Giê-hô-vaTốt hơn là tin cậy con người.+   Nương náu nơi Ðức Giê-hô-vaTốt hơn là tin cậy quan lại.+ 10  Hết thảy các nước đã bao vây tôi,Song nhân danh Ðức Giê-hô-va,Tôi đẩy lùi chúng.+ 11  Chúng bao vây tôi, phải, vây chặt tứ bề,Song nhân danh Ðức Giê-hô-va,Tôi đẩy lùi chúng. 12  Chúng bao vây tôi khác nào lũ ong,Nhưng rồi vụt tắt như lửa bụi gai. Nhân danh Ðức Giê-hô-va,Tôi đẩy lùi chúng.+ 13  Tôi bị đẩy mạnh để phải ngã xuống,Nhưng Ðức Giê-hô-va đã giúp đỡ tôi. 14  Gia là nơi trú ẩn, là sức mạnh tôi,Và ngài đã trở nên sự giải cứu tôi.+ 15  Có tiếng vui mừng và tiếng chiến thắng*Vang lên trong trại của người công chính. Tay hữu Ðức Giê-hô-va biểu dương quyền năng.+ 16  Tay hữu Ðức Giê-hô-va giơ cao vẻ vang;Tay hữu Ðức Giê-hô-va biểu dương quyền năng.+ 17  Tôi sẽ không chết, phải, tôi sẽ sống,Ðể rao truyền công việc của Gia.+ 18  Gia sửa dạy tôi một cách nghiêm khắc,+Nhưng không phó tôi vào tay sự chết.+ 19  Hãy mở cho tôi các cổng của sự công chính;+Tôi sẽ vào đó và ca ngợi Gia. 20  Ðây là cổng của Ðức Giê-hô-va. Người công chính sẽ vào bằng cổng đó.+ 21  Con sẽ ca ngợi ngài, vì ngài đã đáp lời+Và trở nên sự giải cứu của con. 22  Hòn đá mà thợ xây loại bỏÐã thành đá chốt nơi góc nhà.*+ 23  Hòn đá ấy đến từ Ðức Giê-hô-va;+Nó là điều tuyệt diệu trước mắt chúng ta.+ 24  Ðây là ngày Ðức Giê-hô-va đã lập nên;Vào ngày đó chúng ta sẽ vui mừng hân hoan. 25  Xin ngài, Ðức Giê-hô-va ôi, xin cứu chúng con! Chúng con van ngài! Xin ngài, Ðức Giê-hô-va ôi, xin ban chiến thắng! 26  Phước cho người nhân danh Ðức Giê-hô-va mà đến;+Từ nhà Ðức Giê-hô-va, chúng tôi chúc phước cho anh em. 27  Ðức Giê-hô-va là Ðức Chúa Trời;Ngài ban chúng ta ánh sáng.+ Hãy cầm nhành lá cùng nhau diễu hành mừng lễ,+Tiến đến các sừng bàn thờ.+ 28  Ngài là Ðức Chúa Trời của con, con sẽ ca ngợi ngài;Ngài là Ðức Chúa Trời của con, con sẽ tôn cao ngài.+ 29  Hãy cảm tạ Ðức Giê-hô-va,+ bởi ngài thật tốt;Lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi.+

Chú thích

“Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Hay “chốn thoáng đãng”.
Cũng có thể là “cùng với những người giúp đỡ tôi”.
Hay “giải cứu”.
Ds: “Ðã thành đầu góc”.