Thi thiên 132:1-18

  • Ða-vít và Si-ôn được chọn

    • “Xin đừng khước từ người được xức dầu của ngài” (10)

    • Thầy tế lễ Si-ôn mặc ơn giải cứu (16)

Bài hát lên thành. 132  Lạy Ðức Giê-hô-va, xin ngài nhớ đến Ða-vítCùng mọi nỗi đau người chịu,+   Thể nào người đã thề với Ðức Giê-hô-va,Ðã nguyện với Ðấng Quyền Năng của Gia-cốp:+   “Con quyết sẽ không vào lều vào nhà,+Sẽ không lên phản lên giường;   Con quyết không cho mắt nhắm lại ngủ,Chẳng để hai mí khép lại,   Ðến khi tìm được một nơi cho Ðức Giê-hô-va,Nơi ngự tốt đẹp* cho Ðấng Quyền Năng của Gia-cốp”.+   Này! Chúng ta hay tin tại Ép-ra-ta,+Ðã tìm thấy nó trong cánh rừng.+   Chúng ta hãy vào nơi ngự* của ngài,+Hãy cùng sấp mình dưới bệ chân ngài.+   Lạy Ðức Giê-hô-va, xin hãy trỗi dậy để lên nơi nghỉ ngơi của ngài,+Cả ngài và Hòm Giao Ước của sức mạnh ngài.+   Nguyện thầy tế lễ của ngài mặc sự công chínhVà người trung thành của ngài cất tiếng reo mừng. 10  Vì cớ Ða-vít tôi tớ ngài,Xin đừng khước từ người được xức dầu của ngài.+ 11  Ðức Giê-hô-va thề với Ða-vítVà ắt sẽ không rút lời: “Một người trong hậu duệ con,Ta sẽ đưa lên nối ngôi.+ 12  Nếu con cháu con giữ giao ước taCùng lời nhắc nhở ta dạy cho chúng,+Thì con cháu chúng cũng vậy,Sẽ ngồi trên ngôi muôn đời”.+ 13  Ðức Giê-hô-va đã chọn Si-ôn,+Mong muốn dùng chốn này làm nơi ngự:+ 14  “Ðây là nơi nghỉ ngơi của ta đến muôn đời;Ta sẽ ngự tại đây,+ bởi ta mong muốn thế. 15  Ta sẽ ban phước dồi dào để chốn này có lương thực,Ðể người nghèo nơi đây được no nê thức ăn.+ 16  Thầy tế lễ chốn này, ta sẽ mặc cho ơn giải cứu;+Người trung thành nơi đây sẽ cất tiếng reo mừng.+ 17  Tại đây ta sẽ khiến sức mạnh* của Ða-vít lớn lên. Ta đã chuẩn bị đèn cho người được xức dầu của ta.+ 18  Kẻ thù người, ta sẽ mặc cho sự xấu hổ;Trên đầu người, vương miện sẽ chiếu sáng rực rỡ”.+

Chú thích

Hay “Lều thánh vĩ đại”.
Hay “lều thánh vĩ đại”.
Ds: “sừng”.