Thi thiên 138:1-8

  • Dù cao trọng, Ðức Chúa Trời vẫn quan tâm

    • ‘Ngài đáp lời con cầu nguyện’ (3)

    • ‘Giữa bao gian nguy, ngài sẽ giải cứu con’ (7)

Do Ða-vít sáng tác. 138  Con sẽ ca ngợi ngài với cả tấm lòng,+Và hát chúc tụng ngài trước mặt thần khác.*   Con sẽ sấp mình xuống hướng về đền thánh+Và ca ngợi danh ngài+Vì tình yêu thương thành tín và lòng trung tín của ngài. Ngài đã tôn cao lời phán và danh ngài hơn mọi thứ.*   Trong ngày con kêu cầu, ngài đáp lời;+Ngài khiến con can đảm và mạnh mẽ.+   Lạy Ðức Giê-hô-va, mọi vua trên đất sẽ ca ngợi ngài,+Bởi họ đã nghe những lời ngài hứa.   Họ sẽ hát về đường lối Ðức Giê-hô-va,Bởi vinh quang Ðức Giê-hô-va thật vĩ đại.+   Ðức Giê-hô-va dù ở trên cao* cũng nhìn thấy người khiêm nhường;+Nhưng kẻ cao ngạo thì ngài biết từ xa thôi.+   Dẫu con bước đi giữa bao gian nguy, ngài sẽ bảo toàn mạng con.+ Ngài giơ tay ra chống lại cơn giận của quân thù con;Bàn tay hữu ngài sẽ giải cứu con.   Mọi việc Ðức Giê-hô-va thực hiện vì con, ngài sẽ làm trọn. Lạy Ðức Giê-hô-va, lòng yêu thương thành tín ngài còn đến mãi mãi;+Xin đừng từ bỏ công việc tay ngài.+

Chú thích

Cũng có thể là “Và trỗi nhạc lên cho ngài, bất chấp thần khác”.
Cũng có thể là “Ngài đã tôn cao lời ngài hơn cả danh mình”.
Hay “cao cả”.