Thi thiên 139:1-24

  • Ðức Chúa Trời biết rõ tôi tớ ngài

    • Không trốn được thần khí Ðức Chúa Trời (7)

    • “Con được tạo nên cách diệu kỳ” (14)

    • “Ngài đã thấy khi con mới là phôi thai” (16)

    • ‘Xin dẫn dắt con trong đường vĩnh cửu’ (24)

Cho nhạc trưởng. Do Ða-vít sáng tác. Thi ca. 139  Lạy Ðức Giê-hô-va, ngài đã xét thấu con và biết con.+   Ngài biết khi con ngồi, khi con đứng.+ Từ xa ngài hiểu rõ tư tưởng con.+   Ngài dõi theo* khi con đi lại, khi con nằm nghỉ;Ngài thông thuộc mọi đường lối con.+   Lời chưa trên lưỡi con,Kìa, Ðức Giê-hô-va ôi, ngài đã biết rõ rồi!+   Ngài bao bọc con cả sau lẫn trướcVà đặt bàn tay lên con.   Sự hiểu biết ấy vượt trí hiểu con,*Quá cao đến nỗi con không với tới.*+   Con trốn đâu khỏi thần khí ngài,Chạy đi đâu khuất khỏi mặt ngài?+   Con có lên trời, ngài sẽ ở đó,Có trải giường dưới mồ mả,* kìa, ngài cũng ở đó.+   Con có lấy cánh hừng đông bay điÐể đến ngụ nơi góc biển xa xôi, 10  Tại đó, bàn tay ngài vẫn dẫn đưa,Tay hữu ngài nắm lấy con.+ 11  Con có nói rằng: “Bóng tối chắc che mình rồi!”,Thì màn đêm bao quanh con sẽ thành ánh sáng. 12  Với ngài, bóng tối cũng chẳng quá tối,Ban đêm vẫn sáng tựa như ban ngày;+Với ngài, bóng tối khác chi ánh sáng.+ 13  Chính ngài tạo ra thận conVà che chắn* con trong tử cung mẹ.+ 14  Xin ca ngợi ngài vì con được tạo nên cách diệu kỳ,Thật đáng sợ thay!+ Các công việc ngài quả là diệu kỳ,+Con biết rõ lắm. 15  Xương cốt của con không khuất khỏi ngàiKhi con hình thành một cách kín đáoVà được dệt nên trong lòng đất sâu.+ 16  Mắt ngài đã thấy khi con mới là phôi thai;Sách ngài có ghi hết thảy các phần của nó,Ghi về các ngày chúng được nắn nênKhi chưa có một phần nào. 17  Thế nên với con, các tư tưởng ngài quý báu lắm thay!+ Lạy Ðức Chúa Trời, số tư tưởng ấy thật nhiều vô kể!+ 18  Con có thử đếm thì chúng nhiều hơn cát biển.+ Ðến khi thức dậy, con vẫn còn đó với ngài.*+ 19  Lạy Ðức Chúa Trời, ước gì ngài giết kẻ ác!+ Rồi kẻ hung bạo* sẽ lìa xa con; 20  Ấy là kẻ nói nghịch ngài với ý đồ xấu,Là kẻ đối địch dùng danh ngài cách tùy tiện.+ 21  Lạy Ðức Giê-hô-va, con há chẳng ghét những kẻ ghét ngài,+Há chẳng kinh tởm những kẻ phản nghịch ngài sao?+ 22  Con ghét bọn chúng vô cùng;+Với con, chúng là kẻ thù thật sự. 23  Lạy Ðức Chúa Trời, xin xét thấu con, và biết lòng con.+ Xin dò xét con, và biết tư tưởng bất an của con.+ 24  Xin xem nơi con có đường tai hại nào chăng,+Và dẫn dắt con+ trong đường vĩnh cửu.

Chú thích

Ds: “đo”.
Hay “quá diệu kỳ với con”.
Hay “quá sức lĩnh hội của con”.
Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.
Cũng có thể là “dệt nên”.
Cũng có thể là “con vẫn còn đếm chúng”.
Hay “kẻ mang tội đổ máu”.