Thi thiên 141:1-10

  • Bài cầu nguyện xin được che chở

    • “Nguyện lời cầu nguyện của con như hương” (2)

    • Lời khiển trách của người công chính như dầu (5)

    • Kẻ ác sẽ sa lưới chính mình (10)

Thi ca của Ða-vít. 141  Lạy Ðức Giê-hô-va, con kêu cầu ngài.+ Xin ngài mau đến giúp.+ Xin ngài lắng tai nghe khi con kêu cầu.+   Nguyện lời cầu nguyện của con như hương+ được chuẩn bị để dâng trước ngài;+Nguyện đôi tay con giơ lên như lễ vật ngũ cốc ban chiều.+   Lạy Ðức Giê-hô-va, xin đặt người canh miệng con,Cử người gác cửa môi con.+   Xin đừng để lòng con hướng về điều xấu nào+Ðặng cùng với kẻ dữ làm những việc đê mạt;Nguyện con không bao giờ ăn cao lương mỹ vị của chúng.   Nếu người công chính đánh con, ấy là hành động yêu thương thành tín;+Nếu người có khiển trách con, ấy khác chi dầu trên đầu,+Ðầu con sẽ không bao giờ từ chối.+ Con vẫn cầu nguyện cả khi họ gặp tai họa.   Dù các quan xét bị đẩy xuống từ vách đá,Dân sẽ để ý lời con vì lời ấy thật êm dịu.   Như đất người ta cày và xới lên,Xương cốt chúng con vung vãi nơi cửa mồ mả.*   Nhưng mắt con hướng về ngài, lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va!+ Nơi ngài con đã náu thân. Xin đừng cất mạng sống con.   Xin che chở con khỏi mắc gọng kẹp của bẫy chúng gài,Khỏi những cạm bẫy của bọn làm dữ. 10  Những kẻ ác sẽ cùng nhau sa lưới chính mình,+Còn con thì sẽ bước qua bình an vô sự.

Chú thích

Hay “Sê-ôn”, tức là mồ mả chung của nhân loại. Xem Bảng chú giải thuật ngữ.