Thi thiên 143:1-12

  • Khát khao Ðức Chúa Trời như đất hạn

    • ‘Con ngẫm nghĩ công việc ngài’ (5)

    • “Xin hãy dạy con làm theo ý ngài” (10)

    • ‘Nguyện thần khí tốt lành của ngài dẫn con’ (10)

Thi ca của Ða-vít. 143  Lạy Ðức Giê-hô-va, xin nghe lời con nguyện cầu;+Xin lắng tai nghe tiếng con van nài giúp đỡ. Xin đáp lời con theo đức thành tín và công chính ngài.   Xin đừng kiện cáo kẻ tôi tớ này,Vì trước mặt ngài, chẳng người sống nào là công chính cả.+   Kẻ thù cứ đuổi theo con,Chà đạp mạng con dưới đất,Khiến con ở trong tăm tối như người thiên cổ.   Tinh thần* con đang suy sụp;+Trong mình, lòng con tê tái.+   Con nhớ lại những ngày xưa,Suy ngẫm toàn thể việc ngài,+Chú tâm ngẫm nghĩ* công việc tay ngài.   Con giơ tay hướng về ngài,Tâm hồn khát khao ngài như đất hạn.+ (Sê-la)   Ðức Giê-hô-va ôi, xin mau đáp lời.+ Sức con hầu như cạn kiệt.+ Xin đừng ẩn mặt khỏi con,+Kẻo con như kẻ xuống huyệt.+   Sớm mai, xin cho con nghe về lòng yêu thương thành tín của ngài,Bởi con tin cậy nơi ngài. Xin cho con biết đường mình phải đi,+Bởi tâm hồn con đang hướng về ngài.   Ðức Giê-hô-va ôi, xin giải thoát con khỏi quân thù nghịch. Con tìm đến sự che chở của ngài.+ 10  Xin hãy dạy con làm theo ý ngài,+Bởi ngài là Ðức Chúa Trời của con. Thần khí ngài là tốt lành;Nguyện thần khí ấy dẫn con trên đất bằng phẳng.* 11  Lạy Ðức Giê-hô-va, xin bảo toàn mạng sống con vì cớ danh ngài,Giải thoát con khỏi khốn khổ vì sự công chính của ngài.+ 12  Xin ngài diệt quân thù con* vì lòng yêu thương thành tín,+Diệt mọi kẻ quấy nhiễu con+ vì con là tôi tớ ngài.+

Chú thích

Hay “Sức”.
Hay “tìm hiểu”.
Hay “trong đất của sự ngay thẳng”.
Ds: “khiến quân thù con im hơi lặng tiếng”.