Thi thiên 144:1-15

  • Bài cầu nguyện xin chiến thắng

    • “Phàm nhân là chi?” (3)

    • ‘Nguyện kẻ thù bị phân tán’ (6)

    • Hạnh phúc thay dân của Ðức Giê-hô-va! (15)

Do Ða-vít sáng tác. 144  Ðáng chúc tụng Ðức Giê-hô-va, là Vầng Ðá tôi,+Là đấng luyện bàn tay tôi để ra chiến trận,Luyện ngón tay này để đi chinh chiến.+   Ngài là đấng yêu thương thành tín và thành lũy tôi,Là nơi trú náu an toàn* và đấng giải thoát của tôi,Là tấm khiên tôi và đấng tôi đến náu thân,+Là đấng bắt muôn dân phục trước tôi.+   Lạy Ðức Giê-hô-va, loài người là gì mà ngài để ý,Phàm nhân là chi mà ngài quan tâm?+   Loài người chỉ như một hơi thở thôi;+Chuỗi ngày đời người như bóng thoáng qua.+   Lạy Ðức Giê-hô-va, xin hạ thấp trời mà xuống,+Chạm vào các núi khiến chúng bốc khói.+   Xin làm chớp lóe, phân tán quân thù;+Xin bắn mũi tên, khiến chúng hoảng loạn.+   Xin giơ tay ra từ trên nơi cao;Xin giải thoát con, cứu khỏi nước sâu,Khỏi tay của bọn dân ngoại,+   Là bọn có miệng dối tráVà giơ tay hữu thề điều giả dối.*   Lạy Ðức Chúa Trời, con sẽ hát bài ca mới cho ngài.+ Con sẽ họa đàn thập huyền hát chúc tụng* ngài, 10  Là đấng ban chiến thắng* cho các vua,+Ðấng giải thoát Ða-vít tôi tớ ngài khỏi gươm giết người.+ 11  Xin giải thoát con, cứu khỏi tay bọn dân ngoại,Là bọn có miệng dối tráVà giơ tay hữu thề điều giả dối. 12  Bấy giờ con trai chúng con sẽ như cây non lớn nhanh,Con gái như cột chống góc, chạm trổ xứng với cung đình. 13  Kho vựa chúng con đầy tràn đủ loại thổ sản;Bầy đàn ngoài đồng tăng thêm hàng ngàn hàng vạn. 14  Bò cái có chửa không gặp rủi ro, chẳng bị sẩy thai;Ở giữa phố phường không tiếng kêu than. 15  Hạnh phúc thay dân nào được như thế! Hạnh phúc thay dân nào có Ðức Giê-hô-va làm Ðức Chúa Trời!+

Chú thích

Hay “nơi cao an toàn”.
Ds: “Và có tay hữu là tay hữu giả dối”.
Hay “trỗi nhạc lên cho”.
Hay “sự giải cứu”.