Thi thiên 149:1-9

  • Bài hát ngợi khen chiến thắng của Ðức Chúa Trời

    • Ðức Chúa Trời hài lòng về dân ngài (4)

    • Vinh dự thuộc về những người trung thành của Ðức Chúa Trời (9)

149  Hãy ngợi khen Gia!* Hãy hát cho Ðức Giê-hô-va một bài ca mới,+Ngợi khen ngài giữa hội những người trung thành.+   Nguyện Y-sơ-ra-ên vui mừng nơi Ðấng Sáng Tạo Vĩ Ðại của mình,+Con cái Si-ôn hân hoan nơi Vua của họ.   Nguyện họ nhảy múa ngợi khen danh ngài,+Họa với trống lục lạc và đàn hạc hát chúc tụng* ngài.+   Vì Ðức Giê-hô-va hài lòng về dân ngài.+ Ngài lấy ơn giải cứu tô điểm người khiêm hòa.+   Nguyện những người trung thành hoan hỉ trong vinh quangVà cất tiếng reo mừng cả khi nằm trên giường.+   Nguyện bài ngợi khen Ðức Chúa Trời ở nơi cuống họng họVà thanh gươm hai lưỡi ở nơi bàn tay họ,   Ðể đem sự báo thù trên các nướcVà thi hành án phạt trên các dân,   Ðể trói các vua chúng bằng dây xiềngVà hàng quyền quý chúng bằng xích sắt,   Ðể thi hành bản án viết cho chúng.+ Vinh dự này thuộc về mọi người trung thành của ngài. Hãy ngợi khen Gia!*

Chú thích

Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.
Hay “trỗi nhạc lên cho”.
Hay “Ha-lê-lu-gia!”. “Gia” là dạng viết tắt của danh Giê-hô-va.