Thi thiên 17:1-15

  • Bài cầu nguyện xin được che chở

    • ‘Ngài dò tấm lòng con’ (3)

    • “Dưới bóng cánh ngài” (8)

Bài cầu nguyện của Ða-vít. 17  Lạy Ðức Giê-hô-va, xin nghe lời con kêu nài công lý,Ðoái nghe tiếng con van nài giúp đỡ,Lắng tai nghe lời cầu nguyện từ môi không chút gian dối.+   Nguyện ngài tuyên án công minh cho con;+Nguyện xin mắt ngài thấy điều chính trực.   Ngài dò tấm lòng, xét con giữa đêm;+Ngài luyện lọc con;+Ngài sẽ thấy con chẳng có mưu gianVà môi miệng con chẳng hề phạm tội.   Còn về thói đời nhân thế,Ðúng theo lời từ môi ngài,Con tránh đường lối hung đồ.+   Nguyện bước chân con luôn theo lối ngài,Ðể chân con đi không hề vấp ngã.+   Lạy Ðức Chúa Trời, con kêu cầu ngài vì ngài đáp lời.+ Xin nghiêng tai qua,* lắng nghe lời con.+   Lạy Ðấng Giải Cứu của người trú náu nơi tay hữu ngài,Ðấng giải cứu họ khỏi bọn phản nghịch,Xin tỏ lòng yêu thương thành tín ngài qua việc diệu kỳ.+   Xin gìn giữ con như thể con ngươi mắt ngài+Và che phủ con dưới bóng cánh ngài.+   Xin gìn giữ con khỏi lũ gian ác tấn công,Khỏi bọn tử thù bốn bề vây quanh.+ 10  Chúng nó chai lì trơ tráo,*Miệng thì ăn nói ngạo mạn. 11  Nay chúng siết chặt vòng vây,+Kiếm dịp quật ngã chúng con. 12  Kẻ ác khác nào sư tử thèm muốn xé mồi,Như sư tử tơ phục sẵn trong nơi ẩn khuất. 13  Lạy Ðức Giê-hô-va, xin ngài trỗi dậyÐể chống lại hắn+ và hạ gục hắn;Xin lưỡi gươm ngài giải thoát con khỏi kẻ ác. 14  Lạy Ðức Giê-hô-va, xin bàn tay ngài giải thoát con khỏi thế nhân,Là kẻ có phần trong đời này thôi,+Là kẻ bụng no những vật tốt lành ngài ban+Và có gia sản để cho con cháu đầy đàn. 15  Phần con, nhờ đức công chính, sẽ thấy mặt ngài;Thức dậy có ngài hiện diện,* con đầy mãn nguyện.+

Chú thích

Hay “cúi xuống nghe”.
Hay “Chúng bị mỡ mình bao bọc”.
Hay “Thức dậy thấy hình dạng ngài”.